1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    <EMBED src="http://trungkien711.googlepages.com/BeoDatMayTroi.mp3" width=300 height=40 type=audio/midi LOOP="false" AUTOSTART="false">
    @timaikhongthay: Bài này phải không bạn?
    @blue_love_sunflower: Tặng bạn bài này! Chúc bạn vượt qua được những vất vả, mệt nhọc của cuộc sống
    Cheer!
    Được EL_ESTADO sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 07/05/2006
  2. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mấy hôm nay lại nhớ đến Phương Anh
    tinhyeutrecon
    Chuc Phuong Anh yen nghi ở Thiên Đàng!
    Ko biết có ai nhớ PA ko?
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tặng PA ngàn bông hồng...
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không nghe được sao? lạ nhỉ? máy tôi nghe được mà, bài "Bèo dạt mây trôi" đấy, nghe buồn buồn nhưng nó có cái gì đó rất nhẹ nhàng, buồn nhưng không tủi. Cố lên nhé, chỉ biết nói vậy thôi :D
    Mình thay bằng link của bạn gì ở trên rồi, nghe đc chứ?
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 07/05/2006
  5. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mưa,
    Hẹn mấy người bạn đi tụ tập để giải toả những căng thẳng do công việc mang lại, mưa... hoãn, ở nhà... có lẽ nghỉ ngơi với mình bây giờ là tốt nhất, nhưng những lúc thế này, mình mới lại càng cảm thấy cô đơn... nhớ... cũng không biết mình đang ở đâu nữa, người yêu mình thì mình lại không có cảm giác yêu người ta... còn người mình yêu thì đã chia tay rồi, mình đã đưa người ta vào dĩ vãng, mình không biết liệu mình có may mắn trong tình yêu không? Nhưng thật sự nhiều khi mình thấy thất vọng với nó lắm, thấy mệt mỏi nhiều hơn là hạnh phúc với nó, tại sao vậy nhỉ? Có phải mình thực sự chưa hiểu gì về tình yêu không? Có lẽ là không? Nhưng có lẽ mình chưa có người hiểu được mình, chưa chia sẻ được cho mình những khoảng lặng mà mình đang thấy càng ngày càng lớn...
    Hành trang vào đời của mình cũng không đến nỗi tệ, có điều hơi vất vả hơn so với bạn bè cùng trang lứa chút, nhưng không sao, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng...
    Thôi, dù sao cũng coi như đây là một góc lặng của mình để mình được tự do tâm sự, được tự do suy nghĩ và được thể hiện theo ý thích của bản thân mình. Ở một nơi nào đó, sẽ có người hiểu mình và đang chờ đợi mình... hy vọng mình sẽ sớm vượt qua giai đoạn này và được trở lại là mình trong thời gian tới, không phải giả tạo, không phải bon chen, không phải lo toan và suy nghĩ quá nhiều...Một phút để nhìn lại mình.
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thks, mình nghe được rồi! Cám ơn mọi người đã động viên mình nhiều, những người bạn không bao giờ tôi biết mặt, nhưng lại làm tôi thấy bớt cô đơn và được an ủi. Cuộc sống vẫn còn có rất nhiều những người tốt quanh ta.
  7. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
     
    Được EL_ESTADO sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 08/05/2006
  8. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho hết mùa hè nhỉ? Mình chẳng thích mùa hè, nóng, nắng, bụi bặm, ngột ngạt và không gian cứ đặc quánh lại như một chảo lửa... Không có chút không khí trong lành cho con người ta thở nữa, mỗi trận mưa rào xong, không gian dường như mát mẻ trở lại, con đường ban trưa nóng như thiêu như đốt bây giờ trở nên dễ chịu lạ thường, cảm giác đỡ mệt mỏi hơn thoáng đãng hơn.
    Ngày hôm nay mình đã có một xung đột không mấy dễ chịu với 1 đồng nghiệp ở công ty, mặc dù biết là không nên như vậy, phải nghĩ trong đầu là tránh gay gắt với đồng nghiệp nhưng quả thực là cái thời tiết này đã làm cho mình trở nên dễ nổi nóng hơn và đã không kìm được sự bực dọc khi nhìn thấy cái công văn mà hắn ta làm gửi cho mình...
    12h trưa mọi người đi ăn cơm, mình phi ra giữa trời nắng chang chang để đi giải quyết công việc, lúc đó mình không cảm thấy nắng nóng dát mặt mà lúc đó là cảm giác lửa trong người như bừng bừng lên, giận kinh người. Sao người ta lại cứ hay gây khó dễ với mình thế, hay là mình làm việc không tốt? Tự nghĩ lại bản thân thấy cũng không có làm gì quá đáng cả, vậy mà cứ gặp hết sự bực dọc này rồi đến sự bực tức khác...
    Cô bạn ở công ty thấy mình có vẻ giận ra mặt cứ trêu mình là chị cười trông xinh lắm, chẳng nhẽ mình lại bộp luôn câu nói đó, nhưng kìm lại được, cô bé đó chẳng có tội gì cả, chỉ muốn mình bình tĩnh và không quá nóng giận thôi.
    Thật đúng là những lúc như thế mình mới thấy qúy những phút giây thư giãn của mình trong 1 không gian yên tĩnh, bình lặng, không có sự bon chen của con người và tự do làm những gì mình muốn. Khoảng lặng đối với mình thật đáng quý và đáng trân trọng, mình mong mình sẽ có những khoảng lặng đó chỉ duy nhất với 1 người mình yêu thương và sẽ mãi giữ được nó trong tâm hồn, để thấy được những niềm vui giản dị và những lời nói chân thành của những người bạn tốt và những người thân yêu xung quanh mình.
    Hãy cố lên tôi ơi, đừng quá thất vọng, đừng quá bi quan, chuyện gì cũng sẽ có hồi kết thôi, hy vọng nó đừng quá tồi tệ với mình.
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé, tôi thường được ông dắt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:
    - Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.
    Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:
    - Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.
    Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hờn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.
    Theo Hoathuytinh.com
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa tiếp...
    Mấy hôm nay thời tiết thật khó chiều lòng người, ban ngày nắng oi bức, tối mưa rào rào... chẳng thể đi đâu được, chẳng thể gặp bạn bè, gia đình thì dạo này trục trặc, hay xích mích quá, mình chẳng buồn phân giải nữa, dạo này mình thờ ơ với gia đình quá, nhưng mà nếu mình tham gia vào thì nó lại còn bùng nổ hơn, nên tốt nhất kệ nếu muốn bình yên... toàn những người tính nết ngang giống mình nên nói chuyện một lúc là dễ bất đồng quan điểm... Hay thật, nhiều lúc mình cảm giác mình ở đâu là ở đó lại hay có những chuyện bực mình hay sao ý, hay mình là nguyên nhân của những vụ đó? Nếu vậy thì mình thật rắc rối... Có lẽ mình cần phải xem lại bản thân mình, có thể mình quá rắc rối chăng? Hay mình quá thờ ơ và quá ích kỷ bản thân? Dạo này mình thấy mệt mỏi vì quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, mình cảm giác khó chịu và nhiều lúc hay nhăn nhó hơn mọi khi, hôm nay một tên nhân viên ở công ty khách hàng qua gặp mình nói, trông chị dạo này giống má mì quá, hic, hic nghe xong biết là đùa nhưng vẫn thấy buồn, dạo này mình hay khó tính với mọi người quá, cần phải sửa lại thôi, không sẽ sớm bị kêu... Có lẽ mình đang mất thăng bằng trong cuộc sống...

Chia sẻ trang này