1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi, bro ơi, e buồn quá!!! I need your shoulder to cry on!!!I''m alone in my familly!!!
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

     
    Mình sửa link rùi, "Cry On My Shoulder" Hy vọng bạn sẽ sớm có 1 cái shoulder nhé!

    If the hero never comes to you
    If you need someone you"re feeling blue
    If you"re away from love and you"re alone
    If you call your friends and nobody"s home
    You can run away but you can"t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there"s a destiny
    The best things in life
    They"re free
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you"re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There"s a place in heaven where we"ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I"ll never hide
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do...

    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 11/05/2006
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, anh ghét cay ghét đắng sự im lặng của em. Tại sao em cứ làm cái trò trẻ con ấy nhỉ. Anh ghét lém. Anh thật sự mệt mỏi. Anh chán nữa. Em về cũng không một lời nhắn nhủ. Anh luôn chờ đợi em gửi cho anh hay trả lời một tin nhắn dù chỉ là một chữ. Nhưng em vẫn thế, vẫn lặng lẽ chẳng thèm đoái hoài gì cả.
    Anh sợ em, chán em, anh chẳng hiểu rùi mọi việc sẽ đi đâu. Anh chẳng cần đòi hỏi gì cả. Chỉ cần góc bình yên. Một góc góc để anh có thể thoải mái thả mình, hay cười thật thoải mái giống như một cậu bé. Góc bình yên anh luôn tìm kiếm ...............
    Anh chỉ muốn thời điểm này trôi qua đi, anh không thích nữa. Anh mệt mỏi, cần một bờ vai, cần một nụ cười, và cần sự quan tâm....
    Gặp em anh có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiều tình cảm muốn thể hiện, đủ thứ cảm xúc để cảm nhận. Rùi vì một chuyện cỏn con, em giận hơn, bảo anh biến đi, rùi bảo em căm thù anh,.... Em toàn dùng từ ngữ cay nghiệt, cay nghiệt đến đáng sợ.
    Em một người có tính cách, có cá tính, anh rất thích con người đó. Nhưng cũng sợ cá tính đó đẩy em ngày càng xa anh.
    Anh cảm nhận thêm một sự thất bại nữa. lại làm anh thêm sự phủ nhận vào bản thân mình. Anh sợ. Tình cảm ở anh lúc này là sự phức tạp, sự rối ren, sự giằng xé, giữa tình cảm và sự phủ nhận.
    Anh chả biết thoát ra khỏi trạng thái này như thế nào. Anh nghĩ rùi anh sẽ quên, và anh vừa mong điều đó, anh cũng sợ điều đó xảy ra.
    Cái gì đến, hãy cất lên tiếng cười dù thiếu vắng bóng ai !
  4. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không nghe được, hic... lỗi..
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng trong em anh đã điền vào rồi đó , nhưng khoảng lặng trong anh , em ko thể nào điền vào nổi ! Tại sao ? Em ko biết ! .. Phải chăng em là kẻ vô dụng !?
  6. Blue_Shop

    Blue_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá bạn ạ! Nhưng nó bị lỗi, không hát hết cả bài đâu. Bạn có thể up lên và share link cho mọi người download với được không?. Cảm ơn nhiều!
  7. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    A buồn và nhớ E. Đã 1 tháng 22 ngày kể từ khi E quyết định nói lời chia tay. A biết như thế sẽ tốt cho E và A đã rất cố gắng nhưng thật quá khó khăn đối với A. A luôn mong E sẽ quay lại dù A biết đó chỉ là vô vọng...A rất cần có E...
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Híc đang buồn, vào đây lại nghe đc hai bài hát thấy lòng nặng hơn. Chẳng biết đâu là khoảng lặng cho chính mình
  9. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng vì gặp gỡ anh, quen anh mà em mới trưởng thành và lớn lên nhiều như ngày nay....Đó chẳng phải là điều em được nhiều nhất sao? Cho dù nhiều lúc nghĩ em vẫn thấy oan ức, tức tức và không chịu chấp nhận cái thực tế này, bởi vì em không cam tâm đã tìm được người hợp với mình thế rồi mà vẫn tuột khỏi mất tầm tay. Em không chấp nhận rằng em đã rất cố gắng, nỗ lực, hy sinh, dũng cảm như thế nhưng vẫn không thể giữ được bước chân anh.....
    Chưa đầy 1 năm mà em đã thay đổi nhiều trong suy nghĩ, trưởng thành trong cách nhìn nhận và xem xét mọi việc. Đôi khi thấy mình già hơn mấy tuổi so với cái tuổi thật của mình. Cho dù em luôn nhận thức được rằng, cái j không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Em hiểu rằng nên bằng lòng và không nên tham lam như thế, không nên miễn cưỡng tình cảm. Cái lý trí trong em nó hiểu rõ lắm, rằng phải ra sao, nên thế nào. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái tình cảm nó vẫn không chịu đầu hàng. Thế cho nên em mới hay dằn vặt và nghĩ ngợi thế này. Thật chẳng muốn sớm có những nếp nhăn trên mặt....
    Có người nói rằng, con gái yêu người bản lĩnh, từng trải thì trưởng thành và lớn nhanh lắm. Em chỉ thấy bây h trong lòng thấy mệt, không muốn nghĩ sẽ tiếp tục hay bắt đầu một câu chuyện mới. Nó là quá sức và thật khó khăn.
    HIểu rằng, cái gì nó là quy luật, là lẽ thường thì nên theo mà sao em vẫn không đủ dũng khí. Em không muốn thay thế, lấp chỗ trống để rồi lại làm tổn thương thêm 1 người khác. Em không muốn bởi vì em biết cảm giác bị tổn thương ra sao rồi.
    Cho dù thế nào, mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, lần này, em sẽ không thay đổi nữa. Em sẽ cắn răng vượt qua, em sẽ kiên cường và quay mặt bước đi. Em không thể, không thể nào tự mình giăng lưới cho mình, rồi không thoát ra được thêm một lần nữa.

    Cuộc sống này vốn dĩ vẫn có nhiều điều bất ngờ thú vị, có nhiều điều ý nghĩa mà em chẳng nhận ra. Khi một mình phải lo toan mọi việc, em thấy mệt ra phết, em biết là vất vả nhưng em mừng là em đã làm tốt....Cho dù không một lời động viên, an ủi, không một chỗ dựa tinh thần....em vẫn tự mình làm được....mặc dù thật là khó khi phải gồng mình....Rồi khi mọi chuyện đã hoàn thành, em thấy mình lớn lên, mạnh lên.
    Em không khóc, những giọt nước mắt đã từng làm em vơi đi nhiều xúc cảm. Nhưng giờ em không khóc, nó đã chảy vào trong rồi, lặng lẽ, rò rỉ trong lòng....
    Sẽ không bao giờ quay trở lại được những gì đã qua đúng không anh?Em không tiếc nuối nữa, không hối hận gì cả, nhưng thôi không hy vọng bởi niềm tin đã tắt dần rồi....Tất cả nên cho nó vào ký ức....Sẽ tới một lúc nào đó, sau này, em sẽ mỉm cười khi nhớ lại những dại khờ, ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng, chân thành, cuồng nhiệt.... của ngày hôm nay....
    " Thôi đành ru lòng mình vậy....." Cuộc sống có nhiều thứ không thể theo ý mình. Em cũng không tiếc vì em đã làm hết sức rồi. Nhưng em tin cuộc sống luôn công bằng, nó không bao giờ triệt đi hết những ước mơ và hy vọng của con người. Nó luôn có quy luật bù trừ. Và bởi thế nên nó mới thật ý nghĩa.....
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là được, mời bạn klick vào link này => http://beta.yousen***.com/transfer.php?action=check_download&ufid=6B900F4D65FF907C&key=511efbf1f1c741581881652a34be124ce09ee720 để lấy bài Bèo Dạt Mây Trôi về, lưu ý link chỉ tồn tại trong 7 ngày thôi nhé. Enjoy!!!!
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 12/05/2006

Chia sẻ trang này