1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    A trai mình cũng gửi cho mình bài hát này khi mình nói với anh mình buồn và thấy cô đơn, a rất thương mình và mình thực sự rất cám ơn a đã hiểu và thương yêu mình, mình ước gì người yêu của mình cũng đồng cảm với mình như a trai mình!!!
    Mấy hôm nay thời tiết có vẻ đỡ bức bối hơn mấy hôm trước, mỗi khi buồn mình lại vào đây tìm những người bạn để tâm sự cho bớt cảm giác cô đơn và lạc lõng, mình luôn tư vấn được cho mọi người những thắc mắc của họ, nhưng cuối cùng những thắc mắc của mình thì mình lại không tự hướng mình đi đúng hướng được, có lẽ mình đã quá uỷ mị với chuyện đã qua và cộng thêm nhiều căng thẳng về sức ép trong công việc nên mình đã không còn cảm giác tin tưởng vào tình yêu cũng như lòng tin mình đã gửi gắm nữa, mình đang lại phải xây dựng lại niềm tin cho mình mặc dù mình thật sự chẳng muốn nữa nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình không muốn mình là người thua cuộc, không muốn bị a nhìn thấy mình quá kém cỏi, mình muốn a thấy mình hạnh phúc.
    Khoảng lặng... sẽ mãi là khoảng lặng và sẽ có một lúc nào đó nó sẽ bị phá vỡ nhưng hiện tại mình vẫn mong rằng nó sẽ là nơi để mình trút bầu tâm sự về cuộc sống cũng như con người, những người mình đã từng gặp, đã là bạn và cũng đã một thời làm cho mình thương nhớ!!! Cám ơn tất cả những ngừơi đó đã làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn.
    Cám ơn timaikhongthay đã tặng mình bài hát "Cry on my shoulder", nó rất hay và mình rất thích, mình cũng mong mình sẽ tìm lại được cho mình một cảm giác an toàn và một bờ vai tin cậy để mình có thể dựa vào khóc mỗi khi cần!! Mình cũng chúc bạn sẽ là 1 bờ vai tin tưởng cho người bạn thương yêu dựa vào mỗi khi cần.

  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! Nhưng mình cần 1 cái đầu tựa lên vai mình thôi, chứ ai lại đàn ông mà cần 1 bờ vai thì ngại quá. Cố lên nào!!!
  3. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, cái lạnh giữa mùa hè làm cho mình cảm giác thật tuyệt vời, tất nhiên, chẳng có ai bên cạnh để sưởi ấm cho mình nhưng mình thực sự thấy đỡ bức bối hơn so với ngày hè oi bức và nóng ngột ngạt. Thời tiết cũng khá thất thường, giống như một cô gái khó tính, sáng nắng, chiều mưa, đêm lại lạnh... Lại một ngày thứ 7 buồn tẻ sắp trôi qua, lạnh, lạc lõng và tẻ nhạt như các tối thứ 7 khác... lạnh, cần một vòng tay sau lưng của anh, nhưng đã là dĩ vãng..không thể quay trở lại, mình sẽ dẫm đạp lên quá khứ để sống với thực tại và sống cho tương lai... Một chút không khí lạnh giữa lòng Hà Nội của những ngày tháng 5, mùa hoa phượng sắp nở...
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chả muốn nói gì . . .......... chỉ khóc .............
  5. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống trải và buồn ,không thích nói gì cả .Bây giờ có nói cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm rối tung rối mù mà thôi .Muốn nghe giải thích ,muốn biết tại sao lại thế ...Nhưng làm thế để được gì sau nhưng thay đổi và sự đổ vỡ....Ta bước đi ...trong sự yêu thương của những cô bé ...và tình yêu của anh khiến lòng ta ấm lại ...thế thôi ,còn cần gì hơn thế .Em gái ta bây giờ ngổn ngang với cuộc sống không như ý muốn ....ta ước gì mình có thể làm được một điều gì đó để bù đắp ,để yêu thương nhiều hơn ....Nhưng hình như ta đã chẳng làm được gì ....Mệt mỏi vì cuộc sống ...thật lòng cảm thấy mệt mỏi ....
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần làm việc, niềm vui khi gặp bạn bè cũng làm cho mình cảm thấy thanh thản và thư giãn hơn. Chỉ đơn giản rủ nhau đi ăn uống, đi uống coffee và tâm sự với nhau dăm ba câu chuyện về bạn bè, công việc cũng như những tâm sự về những cảm nhận của cuộc sống, của âm nhạc,của phim ản và của những sở thích đời thường của mỗi người khiến cho không khí trở nên thật thân tình và ấm áp lạ thường giữa cái tiết se lạnh của những ngày tháng 5 đã sang hè.
    Ở một nơi nào đó, e mong anh luôn luôn hạnh phúc và e tin cuộc sống của e sau này cũng sẽ hạnh phúc, bởi e biết rằng tình yêu của e giành cho anh đã trở thành 1 kỷ niệm, e cầu chúc a sẽ có được một người yêu anh như e đã yêu anh.
    Không biết mình sẽ như thế này cho đến bao giờ nữa, liệu tình cảm của mình có thể có trở lại không? Tại sao bây giờ mình cứ thờ ơ với chuyện tình cảm thế không biết? Người ta càng quan tâm tới mình thì mình lại càng khó quên được người cũ, mình không muốn lợi dụng người hiện tại, bởi mình không yêu người ta, mình chỉ muốn họ là bạn tốt của mình, nhưng không biết liệu người ta có chịu hiểu thế không? Người ta càng quan tâm, thì mình lại càng khó xử, mình tệ quá.
    "Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ", a đã từng nói thế với mình, mình cũng hiểu nhưng bây giờ mình càng ngày càng thấy khó thực hiện quá, chuyện có tình cảm với 1 người khác cũng đâu có đơn giản, a ơi a đã làm e mất tin tưởng vào tình yêu nhiều quá để bây giờ e thấy thật khó khăn khi để bắt đầu trở lại, giá như e cứ vô tình, cứ thờ ơ và không suy nghĩ cũng như sống phớt lờ những người xung quanh thì có lẽ e cũng không phải buồn nhiều, không phải lặng lẽ khóc thầm đêm đêm nhiều, e biết là không tốt nhưng e không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân.
    Có biết bao người tốt đến với e, vậy mà tại sao e lại cứ mơ mộng viển vông với mối tình đã không còn hy vọng nữa vậy? Đến một lúc nào đó, a có gia đình và e cũng vậy, e mong e sẽ tìm được cho mình một nửa đích thực và yêu e hơn a yêu e để e không phải đau khổ và bị tổn thương quá nhiều.
    Có lẽ đây là tâm sự mà chắc a sẽ không bao giờ biết được, có thể bạn bè e sẽ biết vào một ngày nào đó nhưng a sẽ không bao giờ biết được và e sẽ giữ nó là kỷ niệm cho riêng mình.
    Sẽ có một ngày, e sẽ trở lại là e, sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình để a thấy rằng không có anh e vẫn có thể hạnh phúc và vui sống như bao người.
    Âm nhạc và những người bạn sẽ giúp e làm được điều đó.Mai là một ngày mới, một tuần làm việc mới và những thử thách mới, niềm vui mới sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu ta biết tin vào cuộc sống và biết cố gắng hết mình. Chào tạm biệt a của e và chúc a hạnh phúc.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có những cô gái sống với 1 tâm hồn thờ ơ, lại có những cô gái sống với 1 tâm hồn trĩu nặng ưu tư cần chia sẻ. Cũng lại có những chàng trai tinh tế nhạy cảm, và những chàng trai lạnh lùng, bạc bẽo....nhưng cái không có hay rất ít xảy ra là những chàng trai tinh tế nhạy cảm gặp những cô gái có tâm hôn trĩu nặng ưu tư cần chia sẻ. Nếu chúng ta muốn thì phải tự đi tim thôi bạn ơi.
    Giành thời gian cho riêng mình nhiều hơn, bạn bè thì cũng chỉ là lúc mình muốn quên đi mình đang cô đơn, đang trống vắng thôi, chứ khi có 1 ai đó thì là quên hết bạn bè (ko phải vô lí mà ai cũng nói thế). Cố lên nào!
  8. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tks you, I don''t know if I have lucks to have happiness! Life is like a river, I wish the life will smile with me... Thks timaikhongthay, bạn thật là một người biết chia sẻ với nỗi buồn của người khác, chắc một nửa của bạn rất vui nếu như làm bạn với bạn. Mình cũng chúc bạn hạnh phúc, mình sẽ cố gắng, cám ơn bạn...Tặng bạn bông hoa và chúc may mắn
  9. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Việc xung quanh có nhiều người tốt sẽ giúp bạn dễ dàng quên đi một người không tốt. Có những kẻ khoác lên mình đủ thứ hào nhoáng nhưng khi trút bỏ tất cả chỉ còn là một con người tầm thường và ích kỷ. Bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực ở những điều thật giản dị, gần gũi, ở những con người xung quanh mà bạn vẫn coi tình cảm của họ dành cho bạn là điều hiển nhiên. Chính những con người thật gần gũi đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. Ngay cả ở trong những con người bình thường nhất cũng có những giá trị tiềm ẩn mà không phải ai cũng thấy được, cảm nhận được. Khi bạn tìm thấy sự gần gũi và bình dị, quen thuộc ở những người đến với bạn, bạn sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Hoàn toàn trọn vẹn với tất cả sự quan tâm, dịu dàng, yêu thương, trìu mến và cả sự hy sinh - thường chỉ xuất hiện trong ngôn từ ở những người ngộ nhận mình là cao thượng. Cái xấu xuất hiện để xác định sự tồn tại của cái tốt, con người, hay trong chính mỗi con người cũng vậy. Cuộc sống luôn có hai mặt của nó. Sau khi gặp một người xấu bạn sẽ nhận thấy những tình cảm quen thuộc, gần gũi, và bình dị có ý nghĩa như thế nào. Và chỉ khi mất đi nó bạn mới cảm nhận đầy đủ những giá trị mà nó mang lại. Cái đẹp bình dị, gần gũi là vĩnh cửu, và khi bạn thực sự cảm nhận được nó bạn sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ một điều gì khác. Sẽ khó có được tình yêu giữa những tâm hồn không đồng điệu. Một tình yêu thực sự sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, nghị lực và những cảm giác tích cực. Bạn sẽ thấy những khó khăn trong cuộc sống dường không quá khủng khiếp như người ta vẫn nghĩ vì bạn có một người gần gũi, yêu thương, lo lắng, quan tâm luôn ở bên bạn cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với bạn.
    Mọi thứ lý thuyết đều màu xám. Nói, viết, bày tỏ dễ hơn rất nhiều so với thực hiện. Rồi bạn sẽ có được tình yêu và hạnh phúc đích thực. Bạn là người may mắn hơn rất nhiều người, vì xung quanh có nhiều người tốt và luôn có cơ hội để lựa chọn.

     
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Have a good day to everybody!!!

Chia sẻ trang này