1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    với anh, kỉ niệm giữa anh và em có nhiều o? .......em có thể tự mình điền được vào mấy dấu chấm kia thay anh, nhưng hay để anh tự làm đi. em biết câu trả lời của anh là gì rồi. sao cứ mỗi lần em đặt câu hỏi, hỏi rồi, em lại sợ phải nghe những câu trả lời của anh đến vậy? em thích mình tự hiểu, mình tự trả lời.
    Anh, rất tuyệt trong vai trò 1 người anh của em. anh của em chiều chuộng em gái vô cùng. anh trai đã cho em đến những nơi mà em chẳng hề biết, những quán ăn thật ngon, những nơi em chỉ biết qua sách vở. anh cho em biết nhạc TRịnh hay và sâu sắc đến thế nào. anh đọc những cảm nhận chân thành mà em thấy hình như mình chưa bao giờ nghĩ được như vậy. lần đầu tiên biết chợ Quảng bán hoa vào buổi đêm. câu chuyện vè người con gái đẹp nhưng thật xấu số bị lừa gạt và anh đã bất đắt dĩ trở thành người chồng của cô ấy. .....ôi, những câu chuyện của anh, lúc nào cũng dài, đầy lạ lẫm và cuốn hút với em. em như cô em gái nhỏ cứ ngơ ngác, thích thú biết chừng nào khi ngồi lắng nghe anh kể chuyện. Những đêm dường như thấy thanh thản biết bao khi có anh cùng thức xem đá bóng, cùng cổ vũ cho đội Đức của em. em đã rất hay cười khi được có anh ở bên anh trai ạ.
    Bóng anh thật lớn lao, bao la và em chỉ muốn được 1 lần nép mình vào chiếc bóng ấy rồi nhắm mắt, ngủ 1 giấc yên bình mà thôi. anh đã không ngại ngần 11h đêm còn dắt xe khỏi nhà cho em đi lang thang tránh những ý nghĩ chán chường bên cạnh. với đêm bên anh lúc nào em cũng thấy thanh thản lạ lùng.
    Anh gần gụi vậy nhưng anh cũng xa vời quá.....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hình như chưa bao giờ em có thể chạm vào bóng anh.... cái bóng cao lớn, cái bóng xa xôi như chính anh vậy.
    anh tâm sự với em rất nhiều về tình yêu nhưng chưa bao giờ anh nói về người anh đã yêu cả. ngay những ngày bên cạnh anh đó em đã biết ghen hờn với cái bóng của người ấy trong anh. chị ấy có phải được anh gọi bằng "cô bạn nhỏ của tôi", nghe thân thương quá. và em ghen tị với sự thân thương ấy. anh rất khéo khi nhắc về chị ấy, khéo khi thể hiện quan điểm của mình về tình cảm, khéo léo để em biết rằng : cô bé ạ, hãy hài lòng là em gái của anh nhé. và em vẫn vui lắm khi được là người em bé nhỏ của anh.
    anh khéo lắm để giữ được tất cả là 1 hình ảnh của anh trong em, anh khéo lắm để dấy lên trong em sự ghen với chị ấy cứ lớn theo từng ngày trong em cho dù em đâu phải là bạn gái của anh. nhưng em lại tôn trọng anh và chị ấy vô cùng. có những lần vô tình em chạm vào anh, em lại ân hận để anh có lỗi với quá khứ, em tệ. em muốn bên anh chút nữa rồi lại e dè, mình đang làm anh khổ tâm. có chăng là tình yêu đã đến trong em rất nhẹ, tựa hồ như đám mây được gió đưa đi đến nơi chân trời. em bắt đầu với những ý nghĩ về anh, với những đêm cố nhắn tin để nói 1 câu chúc anh ngủ ngon, với những cái cớ để mong anh quan tâm. nhưng em biết em sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cái bóng của anh đâu...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây , tự dưng em lại nhớ đến anh .... lâu lắm rôcì không gặp anh , anh nhỉ.........tự dưng rất buồn
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em cứ vậy, bên anh nhưng chẳng hề mong được quá gần anh, sợ anh vì vậy mà xa em, sợ anh vì vậy mà chẳng làm anh trai em nữa, em cũng chẳng bao giờ thành được bạn gái của anh. tình anh em như cái gì đó em nâng niu và trân trọng với tất cả tình cảm chứa chan. em hài lòng với vị trí ấy và em hạnh phúc......
    Con tim em như muốn rung lên nhưng nhịp khác thường nhưng lại được lý trí nói rằng đừng ngu ngốc nhé. em bên anh vẫn cô em gái nhỏ, vẫn cứng rắn, vẫn yếu đuối, mong manh, vẫn dè dặt, vẫn mạnh mẽ biết bao. Những ngày qua đối với em như là 1 kì nghỉ thật dễ chịu và thú vị nhường nào nếu o có chuyến đi ấy.
    hằng đêm, em vẫn mơ về ngày đó em được bên anh. hoá ra anh cũng cần 1 tình yêu lắm, cũng muốn được dựa vào ai đó để ngủ 1 giấc yên lành, cũng muốn được quên hết mọi điều lo lắng chìm đắm trong cảnh vật, thiên nhiên. cái cây có hoa lạ ấy, anh còn nhớ o? em đã ngắm chúng o chán mắt vì nó lạ lẫm lắm. em thấy đam mê muốn được với tay lên để ngắt chúng, để biết tận cùng của chúng có những điều gì thú vị nữa. nhưng anh thật cao mà cũng đâu có với được cho em. suối trong đêm kêu róc rách nghe vui tai anh nhỉ, rồi cả tiếng côn trùng nữa chứ. rồi anh chàng ca sĩ bất đắt dĩ hát ngêu ngao ngẫu hứng mà anh em mình cùng nhìn nhau cười nữa. và anh còn nhớ chiếc ghế đá mà em ví như Hàn Quốc cảnh o? dưới bóng cây mát mẻ có 2 chiếc ghế....có 2 người, 1 người luôn quay mặt đi tránh những ánh mắt của người kia, rồi đêm về tự hỏi ánh mắt của anh như thế nào nhỉ? thật khó nhớ. em sợ phải nhớ ánh mắt ai đó, nhìn vào những ánh mắt nhỡ em o thể thoát khỏi thì làm sao, vì thế em chẳng bao giờ cho mình nhìn thẳng vào mắt ai cả. cả mùi hương nữa...em đã nhớ được mùi hương của anh vì thế nên đêm về suy tư, có chăng mình đã yêu anh rồi?
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Và em đã biết cả hơi ấm của bàn tay anh........
    Đức thắng....em như muốn hét lên những tiếng cười chiến thắng, rồi sợ phải đụng vào bàn tay anh, sợ anh tổn thương, sợ anh có lỗi với chị ấy. em chỉ biết lúc đó em vui mừng đến khôn cùng khi Đức của em chiến thắng và anh đang bên em. Đủ quá cho 1 con người.......
    Đáng ra em phải hài lòng, đáng ra em phải thấy là quá đủ rồi và em sẽ nhắm mắt vào, giấc mơ đẹp sẽ đến bên anh. nhưng bàn tay anh lại ấm nóng trong bàn tay em rồi. phát giây như chết lặng......em tan ra........ 4 năm có 1 tình yêu mà dường như em chưa hề biết được nắm tay 1 ai đó lại có rung cảm mạnh mẽ đến vậy. tay anh ấm quá và hình như nó truyền cho em cả những sự ngọt ngào của tình yêu thương. em mơ màng, mộng tưởng mình đang chìm đắm trong 1 giấc mơ êm....bên anh.
    mộng mị, mộng tưởng và mộng hão.
    em biết từ giây phút ấy em đã đánh mất anh của em, người anh trai mà em vô cùng yêu thương.
    những tiếng thở dài, và sự trằn trọc, em đã thấy đêm thật dài và có màu rất trắng...........
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Em biết em đã sai rồi, 1 sai lầm quá lớn anh ạ!
    anh thật vội vàng đi qua nơi em đang đứng, anh có gì đó ân hận, anh có gì đó như giữa muốn và không muốn. chúng ta trở lại với chốn thị thành, nơi o còn chỉ còn có anh và em, nơi anh nhớ lắm khi xa và em bắt đầu bị gạt ra trong ý nghĩ của anh. mà có bao giờ em được ngự ở trong ý nghĩ của anh đâu, đúng o anh?
    anh im lặng......em dự cảm được từng mũi kim bé nhỏ đang chích vào trái tim em, em sợ và o dám nghĩ đến điều gì nữa.
    em đã sai rồi khi vượt qua cái danh giới giữa vị trí của 1 người em gái và 1 người cao hơn thế trong anh, đó là 1 sai lầm và em đang phải trả giá đây. đáng ra em sẽ o muốn nghe anh nói về lí do vì cũng như dấu ....trên đây em hoàn toàn có thể tự điền vào được, nhưng sao em lại trẻ con là vậy, vẫn muốn nghe anh nói những câu đau lòng. anh vẫn còn yêu người ấy, mà tình yêu với anh là sự duy nhất.
    thế gian như thực như mơ, và em muốn mình đang mơ, đừng là thực tại. em lặng câm....
    1 tuần, em lặng câm để hiểu mình đang thế nào. tình yêu còn xót lại trong em còn quá mong manh, nhưng em đã ghồng mình lên anh có biết không, để dành cho anh cái gọi là tình yêu ấy, để anh không suy tư về quá khứ của em. anh hiện tại có em là đủ rồi. hiện tại em tất cả dành cho anh.
    em đã sợ bắt đầu vì em tưởng tượng được những ngày kết thúc, em đã bắt đầu vì anh truyền cho em cái cảm giác muốn được yêu thương ấy, rồi giờ em đang yêu thương anh lại muốn rời bỏ em.
    em đã gọi tình yêu của anh và em là tình yêu 1 ngày vì thực tế nó chỉ tồn tại trong 1 ngày. 1 ngày cháy bùng lên để rồi ngày 2 tất cả đã trở thành nguội lạnh, tàn tro.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    và đêm lại tràn về ngập đầy những giấc mơ em....
    những ngày em không gặp anh, o được nghe anh nói, anh lặng câm và chết lặng rồi anh nói chúng ta o gặp nhau nữa nhé. nước mắt em đâu, sao o rơi những giây phút ấy, sao o thấy đớn đau, chua xót chỉ thấy có gì nghẹn trong cổ họng mà đến giờ em vẫn thấy đau rát.
    giá như em mù đôi mắt đi, giá như em câm điếc đi, giá như em là 1 người điên...vô tư lự, em sẽ khóc vì tình yêu còn lại yếu ớt đã ra đi. vậy mà em lại là 1 cô gái bình thường. nước mắt như khô cứng nơi đáy tâm hồn. đáng ra nó nên tuôn trào ra thì nó lại cô lại nặng trĩu tấm lòng em.
    em không khóc, em o ngủ được, mắt cứ ráo hoảnh nhìn vào chốn không cùng của đêm, môi khô chát, cổ họng cháy rát bởi cục nghẹn ngào. em o còn biết cười, o còn biết nói. chỉ có lặng câm và hững hờ.
    em làm được gì để anh bên em như xưa? em o làm được gì......
    em làm được gì để bình tâm? em o làm được gì......
    em có thể làm được gì cho anh lúc này? quên anh đi và lặng im nhé.
    Giá như anh nói anh có mang bệnh nặng lắm, anh sợ em khổ vì anh. Giá như anh nói gia đình anh nghèo hèn o xứng với em đâu. Giá như anh nói anh thật xấu xa em o thích hợp với anh....có muốn vàn lý do nhưng nếu là những lý do ấy em sẽ nói anh đừng như thế, chỉ cần anh yêu em thì em sẽ làm tất cả để dành lấy tình yêu ấy với tất cả những gì còn có thể. em o ngại chiến đấu và giành giật đâu anh ạ. nhưng sao anh lại nói, anh o quên được người ta và im lặng để em o thể nói thêm 1 tiếng nào và hứa sẽ làm tất cả như những gì anh muốn. anh muốn em o gọi điện, o nhắn tin cho anh đúng o? em sẽ làm. anh muốn o gặp em nữa đúng o? em sẽ o gặp nữa. anh muốn anh chỉ coi em là em gái, em o cần nữa, em muốn anh thành kẻ dưng.
    và cứ thế nhé.........em là kẻ dưng bên anh.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    và rồi lại như vòng quay.... em chơi trò chơi đuổi bắt với tình yêu....
    anh lại bên em 1 ngày cuối tuần , nhưng dường như sự băng giá trong em đã làm trái tim em đủ vẫn giữ lạnh trước anh ấm nóng. anh vẫn nồng nàn, vẫn như anh của em những ngày xưa. anh cho em biết những gì trân trọng nhất, nhưng gì tôn trọng nhất. em o sợ đâu, em sẽ o run lên nữa đâu vì đối với em làm em của anh lúc đó thật hạnh phúc rồi. em chẳng đòi hỏi, cũng chẳng muốn làm chi cho em dằn vặt, em khổ sở. em bên anh, 1 người lạ, 1 người em gái là đủ. nhưng anh o thấy được ánh mắt em vô cảm, lạnh lùng đến điên rồ. nếu cứ nhìn bằng ánh mắt ấy, em sẽ o phải là em nữa. nhưng trước anh, em nên vậy. em sẽ o để em gần anh nữa đâu. em sẽ giữ anh như anh trai của em. em rất tự tin để quên được anh, kẻ hờ hững và vô tâm ạ, nhưng em đã o thể.
    em muốn là chính em, khát khao yêu thương, khát khao cháy, khát khao được cho và được nhận, khát khao được chia xẻ, khát khao được chăm chút cho tình yêu của mình. nhưng sao anh cứ đùa giỡn em đến vậy? anh cũng như cuộc sống này đang chơi 1 trò chơi nghiệt ngã với em.
    sao o yêu, sao phải ân cần? sao o yêu sao phải thiết tha? anh đã từng nói vậy mà. o yêu sao o như người xa lạ, sao o để em được chết cùng với tình yêu của em đi, sao cứ động vào vết thương ấy rồi để nó tấy lên, làm em đau.......anh đã trưởng thành để hiểu tình yêu là như thế nào và giữa tình yêu và cái bóng của tình yêu là khác nhau đúng o anh? anh hãy trở về chung thuỷ với người anh yêu đi, em cũng muốn thanh thản khi thấy anh thanh thản. em sẽ vui khi thấy anh cười mà. em trân trọng tình cảm của anh và em trân trọng những quá khứ của anh nhưng anh đừng để em phải sống với nó chứ.
    anh hãy đi xa đi, đừng gần em anh nhé! em xin anh đấy!
    lần trước, em đã cầu xin anh ở lại bên em như 1 người anh trai, vè câu chuyện tình 1 ngày kia hãy đừng nhớ nữa nhé, nhưng anh đã thế nào, đã nói rất thẳng thắn, hãy o gặp nhau. điều đó làm em lúc đó như bị ai đánh 1 cái thật mạnh vào giữa khuôn mặt của mình, và em đã ngã gục rồi. giờ thì em lại cầu xin anh xa em thật đi. em muốn điều đó, thực sự em muốn điều đó.
    hãy làm vậy anh nhé! em o muốn những tin nhắn của em o được anh trả lời, những cú điện của em bị anh trốn tránh, sự lo lắng của em dành cho anh bị trối bỏ. đó đâu có phải là tình yêu đâu anh? o yêu thì đâu cần dằn vặt, cần gần nhau làm chi? em o cần những điều ấy anh ạ. em cần tình yêu, cần anh ở bên em với tình yêu chứ o phải với bất cứ lí do nào.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    và cầu xin anh..........
    em muốn cầu xin anh yêu em, bên em, che chở cho em, xẻ chia cùng em vì em biết anh là người em thực sự cần. nhưng em làm được gì để cầu xin anh như vậy, anh sẽ phải hy sinh rất nhiều. vì thế em cầu xin anh, hãy xa em nhé, đừng bao giờ gặp em nữa.
    hôm nay, buổi trưa em đã đến nhà anh. nhưng giá như em chẳng bao giờ đến. em thấy 1 chiếc xe, và em biết đó là của 1 người con gái. em đã cười......muốn cười rất lớn. em là ai chứ? em phải biết mình là ai đi đúng o anh? em bé nhỏ vô cùng trước anh. anh cần có người xứng đáng bên anh. em o làm được đâu anh ạ. em trẻ con, em ........tất cả o hề xứng đáng với anh. em o có gì để mà đem so sánh với ai cả. đừng để em phải bị dằn vặt bởi những so sánh........em sẽ kém nhất, xấu nhất.
    Hay để em được xa anh đi anh nhé! em mạnh mẽ lắm. em sẽ o nhắn tin cho anh nữa đâu vì giờ em sẽ cất điện thoại đi, em o dùng nữa. em sẽ quên nhà anh ở đâu rồi. em cũng igore nick của anh để chẳng bao giờ em nhắn tin cho anh được rồi. em đã quên tất cả, và anh cũng hãy vậy nhé. bên anh có nhiều người xứng đáng với anh, đẹp đôi với anh lắm.
    Trái tim em bị tổn thương và đừng làm em thêm đau khổ hơn nữa........rời xa nhé yêu thương!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh vẫn thường trích những câu hát của Trịnh cho em nghe và em rất nhớ câu hát: và từ đây yêu thương đã hết.......hình như em o nhớ chính xác nữa. em móng tình yêu sẽ hết ở nơi đây, để em được dành tất cả của mình cho gia đình em. em còn có cả 1 gia đình đang kỳ vọng vào những việc em đang làm. đừng làm con gái họ phân tâm và không chăm chú vào công việc cô ấy phải làm. anh hãy giúp em nhé!
    em thấy nhẹ nhõm biết bao, tất cả những gì em cần em đã nói được rồi. từ nay em sẽ o nhớ về anh nữa đâu, em o còn nhiều thời gian nữa........em phải dành thời gian cho việc học. hãy giúp em!
    anh đứng thức khuya nữa nhé, hết đá bóng rồi, anh hứa sẽ o thức đêm nữa. đêm ngủ sớm rồi ngày mới đủ tỉnh táo làm việc chứ anh. anh mà cứ thế này chỉ trong khoảng 10 năm nữa sẽ xấu và già lắm nhé, lúc đấy mà tình cờ gặp em gái, em gái sẽ cười anh đấy, anh sẽ xấu hổ đỏ hết cả mặt lên. còn ăn uống anh cũng phải cân đối, ăn nhiều và đúng bữa nhé, nhậu ít hơn 1 chút. nhậu thật phí thời gian và hôm sau thức dậy anh sẽ bị đau đầu lắm đúng o? vậy thì bỏ nó đi anh nhé. công việc thì em chẳng lo vì anh của em có thể tìm được 1 công việc xứng đáng cho mình mà. nếu chán đi làm anh ngừng lại 1, 2 năm để học xong trường Đh đi kẻo khi già rồi các em cùng lớp chẳng gọi là chú nữa mà sẽ gọi là bác thì buồn cười lắm nhé. em định tặng cho anh 1 cái mũ nhưng giờ o được rồi, anh tự mua cho mình 1 cái mũ nhé, nắng hay mua thì đội vào nhé. o thì anh sớm trở thành đen xì à, xấu lắm nhé.
    ôi, chẳng biết em còn quên cái gì, chưa nghĩ ra được để nói nốt, chắc o cần nữa anh nhỉ. anh hãy hạnh phúc nhé! đừng cười hì hì mà cười thật vui chứ o để hài lòng người khác như thế. khi nào làm được thơ cứ post lên o sợ người khác cười vì sai chính tả đâu, điều đó đáng iu lắm anh o biết đâu.
    em có thể quay đi được rồi, em sẽ không nghe nhạc TRịnh nữa, đơn giản nó o dành cho em. em chỉ cần và có những gì thực sự là của mình thôi anh ạ. em rất cám ơn anh về thời gian vừa qua, em bên anh, em đã được cười rất nhiều, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
    Tạm biệt......yêu thương của em!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này