1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    lâu không vào, cũng không để ý "khoảng lặng" của bạn "cún con" nhưng hôm nay vào thì toàn thấy "emgaibuon" chơi...solo, chẳng thấy bạn "cún con" đâu cả, mệt mỏi à? hay là chán nản? hay buông xuôi? nếu đủ cả những cảm giác trên, thì, nếu dám, mua 2k thuốc chuột, xong!
    còn không thì (như tôi cũng vậy)... phải cố thôi, cố đến khi nào không cố được nữa, dù là cái cố của mình nó to hay nhỏ, mạnh mẽ hay yếu ớt thì cũng cứ phải cố, nhé!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to blue_love_sunflower : nhờ topic của bạn chút nhé, chẳng biết tìm cái nào cho phù hợp hơn, còn lập 1 cái mới thì hơi phí, tên topic của bạn làm mình thấy ấn tượng nên vào rồi viết 1 chập cũng chưa đọc được 1 bài viết nào của bạn. bao giờ có thời gian nhất định mình sẽ đọc. Danke!
    ôi bác timaikhongthay ai lại đi khuyên bạn ấy như thế, an ủi, động viên bạn ấy chứ..........
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thì iem khuyên là cố còn gì, còn cái vụ 2k chỉ là giả thuyết thôi, kiểu như "đấm roài xoa" vậy mà.:D
    Ai cũng có tinh thần như "emgaibuon" thì tốt, thấy giông giống thì ké, ko hoành tráng mở 1 topic riêng, vào 1 đọc được 2, hay!!!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    với con gái thì đừng khuyên kiểu đám mà xoa nhé, đấm con gái nhà người ta rồi họ dỗi chạy 1 mạch đi theo lời bác mua 2k thuốc, làm luôn, lúc đó bác xoa đâu có kịp. hì, mong thực tế o có cô gái nào tóc vàng hoe như thế.
    thấy bác bên box Du lịch đúng o? cứ gọi là em gái đi, em gái ít tuổi + thích được gọi là em gái.
    em gái cũng thích du lịch lắm, có lẽ cuối tuần này đi đâu đó cho thoả, mấy chuyện tình cảm làm cho em gái thấy mệt mỏi quá.
  5. lonelystar743

    lonelystar743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống mỗi người đều có một cạch nghĩ riêng,họ luôn muốn bảo vệ ý kiến của mình và đôi lúc họ làm người khác fải buồn.và chính tôi đây luôn là nạn nhân của những ý kiến khác nhau đó.tôi luôn bị kẹt giữa hai đối cực là bố và mẹ tôi.đã có những lúc,mà không fải ,thuờng xuyên,tôi muốn hiểu họ nhưng họ không muốn cho tôi hiểu,tôi không thể gần gũi họ tại sao?tôi cũng không hiểu nổi.và đến lúc này đây,khi không một ai hiểu tôi đang nghĩ gì,tôi cảm thấy buồn và thất vọng kinh khủng.một tâm trạng luôn cảm thấy bơ vơ và bây giờ lại càng bơ vơ hơn.trước kia tôi luôn có thể giải quyết được những việc của cá nhân mình,nhưng giờ đây một số việc đã vượt quá khả năng của tôi,lúc này tôi cần hai nguời vậy mà hai người vẫn luôn như thế,vẫn luôn đổ lỗi cho nhau về cách giáo dục tôi,về cách chọn lựa con đường đi cho tôi.
    có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là đã không hoàn thành tốt công việc của mình,nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi,tôi cũng chẩng thể cứ than trách bản thân mình,tôi đang cố gắng tìm cho mình một con đường thoát,một con đường mà không fải fụ thuộc vào họ,những con người tưởng chừng nhu rất gần gũi mà xa la đến vô cùng....
    ....mưa ơi xin cứ rơi,hãy mang theo những muộn fiền trong tôi tan ra như những giọt nước vô định kia....
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn cố mà, mình cũng là cô gái mạnh mẽ và quyết đóan đấy chứ, chỉ có điều ai cũng có những lúc tâm hồn lặng lẽ và thật sự là mình mỗi khi trở về góc riêng của chính mình, để được trút bỏ bộ mặt giả tạo, để được tâm sự những bon chen của cuộc sống, những điều mà cả ngày mình không thể nói được với ai, ngay cả với người thân của mình, vậy thôi.
    Nếu nghĩ đến 2k thuốc chuột thì kém cỏi quá, có lẽ mình không bao giờ suy nghĩ như thế, vì đó là đầu hàng cuộc sống, là yếu đuối và thiếu suy nghĩ.
    Mình vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, hy vọng sẽ tìm đựơc một ngã rẽ bình yên phía trước để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.
    Hôm vừa rồi, đi sinh nhật đứa bạn thân, nó đã có 1 e bé xinh xắn, mình đã được làm cô nó rùi đấy, hihi... thật hay. Con bé nhìn trông ngây thơ và đánh yêu quá, mình mừng cho con bạn vô tâm của mình, cứ lo cho nó quá, vậy mà bây giờ nó lại là đứa hạnh phúc nhất trong nhóm mình đấy.
    Ngồi nghe lũ chúng nó kể chuyện ngày đại học mà không nhịn được cười, 4 đứa con gái cứng đầu cưỡi trên 1 chiếc Sirius đỏ phi ầm ầm tới giảng đường, ha ha.. gặp phải chú cảnh sát nào thì 2 đứa xuống xe đi kiểu dạo phố qua đèn đỏ, lại rủ nhau phi tiếp... hihi... mà xe có thiếu đâu, gửi xe ở nhà 1 đứa rồi rủ nhau đi chung, tiết kiệm 1000 gửi xe ở trường..hic.. bây giờ vẫn không thể nào quên được kỷ niệm ở giảng đường. Đúng là nhất quỷ nhì ma... của cả lũ quỷ cái.
    Thời gian đã trôi đi, giảng đường đã bước qua, kỷ niệm chỉ còn trong ký ức nhưng mỗi khi gặp lại bạn cũ, dường như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, thật đáng quý biết bao.
    Hy vọng cuộc sống hiện tại của mình sẽ được trở lại thời gian vô tư và vui vẻ ngày ấy, được tung tăng vui đùa, cũng có đi làm nhưng không nặng nề như bây giờ và được sống trong vòng tay bạn bè chân thành và cởi mở, không giả dối, không khách khí, không xu nịnh và không bị đồng tiền làm mờ mắt người ta.
    Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai và hôm nay là hiện tại, cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra và mình sẽ cố sống tốt cho ngày hôm nay để có một quá khứ đẹp và mạnh mẽ khi nhìn lại nó và luôn mơ ước về một ngày mai tươi đẹp.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, khoảng lặng ấy trở thành mênh mông.........anh im lặng....em cười chính bản thân mình ngốc ngếch. khoảng lặng ơi, sao người o trở thành nơi tâm hồn ta trú ngụ, ngủ vùi trong ấy mà lại để ta thêm đau đầu, buồn đau.
  8. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã stress nặng, cáu ầm lên vô cớ với mọi người và bực bội ra khỏi lớp học chỉ vì cái máy tính chết tiệt ở lớp nó trục trặc, có lẽ vì mình căng thẳng quá nên cáu oan mọi người. Nhưng cũng có thể vì 1 chuyện mà mình đã như vậy, mình đã quên được những kỷ niệm về anh, vậy mà khi có người nói lại với mình về anh, nói mình tha lỗi cho anh thì tự nhiên trong lòng lại dồn lên một sự bực tức vô cớ, buồn vui lẫn lộn, buồn vì chợt nhận ra mình vẫn còn tình cảm với a, vui vì mình đã chiến thắng anh trong im lặng, mình vốn dĩ là vậy, luôn luôn làm những gì mình muốn kể cả mọi người có ngăn cản thế nào, nhưng lúc này thì mình lại chẳng biết phải làm sao? Quên người ta đi, hay tha lỗi cho người ta cho lòng mình thanh thản, lúc đi học về mình đã bật khóc chỉ vì những suy nghĩ về anh, thật buồn. Mình chợt nhận ra, mình không phải quá khô khan mà là vì mình quá đau nên cũng mất đi cảm giác yêu người. Thực sự là mình thấy trong cuộc sống mình khá mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm thì mình đúng là một con ngốc, người ta có đáng để mình phải suy nghĩ không cơ chứ con ngốc kia.
    Thôi, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục một ngày mới và chắc sẽ tốt hơn hôm qua.
  9. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    A còn nhớ con bé bướng bỉnh và hay dỗi vặt này không nhỉ? Chắc không đâu, nghĩ tới a mình lại cảm thấy tim nhói đau, a đã dạy e nhiều điều, biết tin tưởng vào cuộc sống, biết coi nhẹ những đau khổ và biết hiểu, thông cảm với nỗi đau của mọi người, nhưng a lại không dạy cho e hiểu, a không phải là giành cho e, e vẫn chưa quên a, vẫn nghĩ đến a cho dù e biết như thế là không tốt cho e, sẽ làm a áy náy, nhưng e vẫn không thể nào thấy được ai là người tốt với e như a nữa, cũng như ai có thể làm e phải khóc như a nữa, e không hiểu sao, hình ảnh của a lại làm e khó quên thế dù e đã cố cất nó vào ngăn tủ và không muốn làm xáo trộn tâm tư của mình nữa, nhưng cất nó đi rồi e vẫn không thể mở lòng với tình cảm mới được, sao vậy a? Có phải e đã đánh mất cảm giác đó khi không có anh ở bên cạnh không? Sao mình lại yếu đuối thế nhỉ? Người ấy đã làm cho tâm hồn mình đóng băng lại rồi sao, ai có thể thay thế hình bóng cũ đó cho mình đây, ai có thể giúp mình cân bằng lại được đây, buồn quá... Mưa to nghe lại càng buồn thêm, giờ này a làm gì và a nói e tha lỗi cho anh như thế nào đây, để a thanh thản đi tìm tình yêu mới hay là để a có thể trở lại là bạn của e như trước kia? E không biết làm thế nào nữa, anh ạ, e không ghét a, nhưng e cũng không muốn a thương hại e, trong tình yêu thì không ai có lỗi cả, có lỗi chăng chỉ là vì e quá bi luỵ, e quá yếu đuối, trái tim e quá đa cảm và quá kén chọn tiếng gõ cửa phù hợp để mở ra, a đã gõ cửa trái tim e nhưng a cũng lại là người đi ra khoá luôn nó lại rồi anh ạ, e biết a cũng như e, cũng yêu người một cách vô vọng và mong chờ vô ích, e chỉ trách là a đã không hiểu hết e mà đã vội vã nói e không nên gặp a thôi, giờ thì a muốn e tha lỗi gì cho a đây hả a? A có lỗi gì, khi trái tim a đã lỡ có hình bóng người khác, không phải là e.
    E phải làm gì để a hiểu e vẫn yêu anh nhưng e không muốn a thương hại e hay vì lý do gì đó mà tỏ ra thương xót cho e. E muốn a thấy rằng e là e, là một cô bé bướgn bỉnh và mạnh mẽ, có trái tim đa cảm và đã giành cho anh một khoảng lặng riêng trong nó. Nếu có duyên, e mong gặp lại anh trong một hoàn cảnh khác và e mong nó không phải là tình thương hại hay sự cứu vớt mà đó là một tình cảm chân thành và thực sự là tình cảm đẹp của e và anh, a ạ. E luôn mong anh hạnh phúc, a hạnh phúc là e cũng thấy hạnh phúc rồi.
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không được may mắn lắm với mình, mình đã gặp nhiều chuyện không vui và thật sự thấy mệt mỏi quá, cũng muốn có thời gian để refresh lại mình nhưng chẳng có chút thời gian nào cả, dạo này sức khỏe mình cũng kém đi, mình cần thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân quá.

Chia sẻ trang này