1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng !

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi vu_nokia, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    For "em" : Cuộc sống đã có quá nhiều vất vả và lo toan , nên đôi lúc anh vẫn dừng lại để sống những giây phút an bình và yêu thương, quên đi những lo toan vất vả để sống an lành ,thật sự anh suy nghĩ theo hướng tích cực để lòng yêu thương thực sự là yêu thương nhưng sự thật nó không đẹp như anh tưởng, điều anh làm anh vẫn còn băn khoăn , day dứt vì nhiều khi nó chưa được đặt đúng chỗ cho lắm .......
    For all : Chắc chắn mọi người cũng như tôi, cũng đã từng có ít nhất một lần giúp đỡ ai đó để rồi khi quay đi , trong tâm trí vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về việc mình đã làm.........lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta vẫn luôn hiện diện phải vậy không các bạn? nhưng làm sao để sử dụng đúng chỗ thì thật là khó qúa.........Đôi lúc tôi vẫn nghĩ rằng lần sau tôi sẽ quay lưng lại và cất dấu lòng trắc ẩn của tôi ở tận đáy lòng , không sử dụng nữa, nhưng rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa.......... Tôi không có khả năng để làm những mạnh thường quân, nên tôi chỉ làm được những việc nhỏ nhặt mà tôi vô tình gặp,vô tình thấy, bên cạnh cuộc sống của tôi thôi , nhưng có bao nhiêu người thực sự cảm ơn tôi và bao nhiêu người đang cười nhạo tôi vì tôi " Dở Người " thì tôi không biết và thực sự cũng không cần biết , nhưng đôi lúc sự trơ tráo của sự việc đã làm tôi thổn thức ..............Nói thế thôi các bạn ạ, nhưng không biết sau này khi gặp lại những trường hợp như vậy tôi sẽ làm gì nữa các bạn ạ..................
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  3. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

  4. doanvuongbac2003

    doanvuongbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ôi giờ này chỉ còn mình anh và em đã đi xa thật rồi! Áng mây tàn chìm trong đêm tối, buồn vui trên lối đi xưa. Kỷ niệm đẹp dưới cơn mưa như vết cứa vào con tim mỏng manh của anh, vết sẹo đó chưa biết bao giờ lành trong tâm hồn anh em vẫn là mãi mãi. Dù đôi ta chia hai, cho dù ta sẽ không hề gặp lại, dù tự nhủ lòng phải cố quên em, tự nhủ lòng không được nhớ tới em, nhưng xem ra chỉ là trong giây lát. Em ra đi, rừng lá xưa quên khoác màu xanh, chim chợt quên tiếng hót trên cành. Và mình anh ngồi trong đêm lạnh, nhớ tới em, nhớ giáng ngọc.... (mời xem tiếp phần II)
  5. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ loi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển. Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
    Em đi để lại hồn thơ dại
    Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Em còn gương lược dấu đường ngôi
    Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    Và khoảng trời xanh đến rợn người
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
    (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
    Và những tàn phai đầy tuổi tôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
    Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
    Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    Nói gì kiếp khác với đời sau
    Đôi khi nghe ấm trên da thịt
    Như thể ai đi mới trở về
    --- Du Tử Lê ---
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dở người này từ Box Ninh Bình sang box Đồng Nai có 2 bước chân mà nó ko thèm vào post để anh em cùng xem
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  10. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    NHƯ NHỮNG HOÀNG HÔN BỎ MẶT TRỜI
    Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
    ( Dự tính nào cũng thật ngây thơ )
    Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ?
    ( Khi mặc cả, tình yêu cũng thù hận )
    Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận)
    Bằng phút giây cầm được tay người
    Em còn đứng bên dòng sông mát lạnh
    Cho đầy hồn mơ ước viễn vông
    Tôi còn đứng bên bờ sông mát lạnh
    Cho một mưu toan tự tử âm thầm
    Ngày sắp hết, năm sắp hết
    Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh ?
    Thời gian nào đưa ta về địa ngục ?
    ( Những kẻ yêu nhau chẳng thể có thiên đàng )
    Thế nào rồi em cũng bỏ tôi
    Như những hoàng hôn bỏ mặt trời
    Khi tôi thốt lời tình như bảo vật
    Em ngu si nên từ chối dễ dàng
    Tôi ngu si nên làm người không tiếc của
    (Hai kẻ ngu si khó sống gần )
    Thế nào rồi em cũng giết tôi
    Xin hận thù em suốt quãng đời
    Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
    ( Dự tính nào cũng thật ngây thơ )
    Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ?
    ( Khi mặc cả, tình yêu cũng thù hận )
    Như loài thiêu thân mê lửa ngọn
    Buổi yêu em, tôi hăng hái lìa trần.

    -----Nguyễn Tất Nhiên-----
    Hay nhỉ, em nhỉ ?

Chia sẻ trang này