1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quiet1512, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quiet1512

    quiet1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng!

    Cuộc sống hiện tại của mình bây giờ là học, ăn, ngủ và chơi. Nhiều lúc thấy thật nhàm chán. Muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống mà chẳng chịu làm( Nguời Việt Nam nói xong để đấy mà). Một ngày mình có khá nhiều thời gian để ngủ đấy chứ. Nhưng mình thường nằm mà chẳng sao ngủ được. Những khoảng thời gian đó mình thường coi là khoảng lặng của mình. Lúc đó mình thưòng nghĩ, nghĩ rất nhiều, nghĩ đủ thứ trên đời. Nghĩ rồi lại quyết tâm. Nhưng, lại là nhưng - mình chẳng chịu thực hiện gì cả.
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bó cơm chấm mắm Hãy đi ra ngoài và xem phim hành động Coi chừng dễ bị....hoang tưởng!!! Tớ thực sự cũng đang rất buồn nên muốn chọc tức bạn tý cho vui, xin đừng chấp nhá
  3. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng của ai là một phút,một giờ,một ngày,một tháng, một năm, hai năm ,năm năm ,mười năm,hai mươi năm và lâu hơn nữa...có lẽ nào ai lại quên ai.
  4. quiet1512

    quiet1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghĩ nhiều đến một người con gái. Một người mà mình yêu quí hơn bất kỳ ai sau bố mẹ. Nó cũng giống như Thuỳ Trâm và Thuận ấy.
  5. quiet1512

    quiet1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô ấy đã có những giây phút vui đùa cùng nhau. Cùng nhau đi dưới trăng trong một buổi tối mùa hè, cùng nhìn lên trời và cùng ước. Nhưng chăng ai nói cho ai rằng mình ước gì cả. Mình và cô ấy đã có nhưng giây phút rất lãng mạn cùng nhau. Nó như một mối tình đẹp mặc dù mình chưa một lần cầm tay cô ấy. Với mình cô ấy là tất cả. Mọi việc mình làm đều có hình ảnh của cô ấy. Mình đã có được cô ây, vậy tại sao mình lại buồn cơ chứ? Mình còn muốn điều ggì nữa đây? Chẳng ai biết được Thuỳ Trâm và Thuận còn nghĩ gì nữa.

Chia sẻ trang này