1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Duyệt lun. Dưng mà có topic này rùi và đã bị các mod khóa rùi. Xem ra, tình hình của anh em ta ko khả quan cho lắm.
    Số tờ lờ phờ của pác sĩ có ghi trong đơn thuốc ấy. Làm mất rùi ah?
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Gứm, lẳng lặng mà nghe chúng cốc nhau
    Cốc nhau va lập bập, đầu đau
    Bệnh nhân, bác sĩ vào đây cả
    Khoảng lặng bỗng chốc thành nhà thương!!!!!!!
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tại TV rao ầm lên là tuyển bác sĩ nữ, còn em chip gấu thì lại chẳng tha, thành ra là thế đấy, này bên hội Già, TV vừa bị em mod vườn ly em ý nhắc phát nữa đấy, haha. Làm thế nào mà lại để bị ngta so đo thế nhẩy?
    @chip_gau : đơn ghi rồi nhưng bbác sỹ đa đưa cho bệnh nhân đâu ? Hừm. Chữa nhiều roài hay sao mà chóng quên thía?
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình thấy mình như đã lạc vào thế giới ảo Internet. Những con người ở đây mình thấy sao mà đáng yêu đến vậy. Họ quan tâm đến nhau bằng những tình cảm mà với mình nó rất thật. Họ là những người mình chưa từng gặp mặt, hoặc chỉ mới gặp có một lần nhưng tất cả đều chiếm một phần trong trái tim mình. Mình thấy họ thật sôi nổi, nhiệt tình và hài hước. Cuộc sống của mình đã được họ làm cho giàu lên, làm mình có cảm giác được yêu thương nhiều hơn.
    Cảm ơn mọi người nhìu lắm. Cảm ơn chị TV, chị NH, AT, pé Púp pê, anh eofa, bé skid, kobito và tất cả.
    Mình cũng cảm ơn cả những người bạn của mình ngoài đời thực nữa. Mình luôn thấy mình thật may mắn vì xung quanh luôn là những người bạn thật tốt, thật quan tâm tới mình.
    Cảm ơn cuộc đời này nhìu lém.
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    To@ T01: em thì em thấy khâm phục anh chị vì ngay từ khi yêu nhau đã có thể vào nam ra bắc cùng nhau, vượt xa mấy chục cây số để đến với nhau bất kể thời gian nào.
    Nếu là em chắc không làm nổi.
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi, Chíp làm chị cảm động chít đi được. Up nhanh bài này, có khả năng chị sẽ bị lock nick vì vừa cãi lại luật với Mod. Ừ, trước đây chị không ưa mấy cái trò ảo lắm, vì nghĩ không thực, nhưng tự nhiên gần đây gặp được em, AKiko, AT và nhiều bạn nữa, tự nhiên vui lạ. Có lẽ ở đây chị được sống thực với mình hơn, được nói những điều mà ngoài đời mình không thể, luôn phải kìm nén. Khoảng lặng trong đời mà em. Cảm ơn Chíp và các bạn.
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    TV liều quá nhé, cãi mod và "chơi" mod hui Già hơi ác. Không sao. Ngưòi dũng cảm là ngưòi biết đứng lên chống lại cái ác.
    Nghe TV nói mà thấy thương quá, hic, lại tưởng tượng ra cảnh 1 người sắp phải chia xa. hehe.
    Ừ, Chíp nói thật là hay. Thật ra anh cũng mới vào diễn đàn này thôi, 17/11/06, mới vào chả bít gì cả, chỉ thấy mọi ngưòi nói chuyện thật là vui, thèm 1 cái cảm giác thân quen và ấm áp. Vào rồi chẳng lỡ dứt ra, 1 ngày k vào cứ cảm thấy thiếu 1 cái gì đó, nhớ mọi người. Những câu chuyện phiếm nhưng lại đầy tình cảm và EO cảm thấy không thừa chút nào. Nỗi cô đơn được lấp đầy. Cái cảm giác háo hức muốn được đọc 1 bài mới của mọi ngưòi thật vui. TV biểu dương tinh thần của em!
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ui, em phản đối mod nhà Già nếu lock nick chị TV nhà em. Đâu có thể cứ là mod là muốn lock cái gì thì lock đâu.
    Mod sang đây mà coi chị TV nhà em đã mệt vì công việc thì chớ, vô đây để thư giãn chút mà còn bày đặt lock nữa.
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em ko làm nổi à, anh cũng ko làm nổi
    Ko nổi thì chìm, chìm dăm ba hôm lại nổi phềnh lên ý chứ
    Em chip: Khám cẩn thận đấy, bệnh cúm là hay lây qua đường ... miệng lém, nhứt là mấy tên hay giả vờ ốm ý
    Em TV: Câu cuối đổi thành "Khoảng lặng bỗng chốc hoá thương ... nhau" nghe vần hơn em nhờ, nhờ
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ui, thanh kíu anh Khoai nhiều. Tại đang bức xúc với Mod quá thía là thơ thành thẩn thía, hay hay. Lặng lẽ gặm nhấm một chút thắng lợi (với Mod í), nghía pờ rô fai của Mod tự nhiên thấy vui (ở thông tin mới nhất í: hoá đá...), ha ha, mình tưởng nói đùa tí hoá ra Mod cho lên thế mới hay chứ.

Chia sẻ trang này