1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi, Sakura đấy hả em. Tks em nhá, thỉnh thoảng vào nhà Khoảng lặng tìm sự bình yên nhé em. À mà sao gọi mãi chẳng thấy Thuyền trưởng Eo của chúng ta đâu nhỉ, hình như chị hơi quá lời với anh í rùi thì phải. Tìm để xin lỗi mà chẳng thấy. Thấy cắn rứt lắm.
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Anh Eo hum qua đi ăn lẩu với các bạn chắc say bí tỉ rùi chị TV ah. Hi hi, rủ e đi dưng mừ chắc sợ e bắt nạt nên lại thui đấy. Hix, mà e là hiền nhứt nhà chị nhỉ.
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    HỪm cứ tưởng ở đâu, hoá ra 3 cô lại vào đây, lại tụ tập, lại ...khờ khờ khờ.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua say tí bỉ (hì hì) tụi bạn bắt uống nhiều mà có bít uống đâu. hic. . Thành ra say, lúc về chả rõ đứa nào đèo về. sáng đi làm muộn. lại phải chạy xuống BN giờ mới rảnh nè. Tinh hình là k có hội trưởng anh chị em nháo nhác
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi, hội trưởng đã trở về bình an, em mừng quá. Anh nói rõ hay, tụ tập là thế nào, đây là nhà của em và em Chíp mờ.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhà này là đặc biệt thích hợp cho những anh say nha. Vì những lúc say ng ta thường hay nói thật. Thế nên, chừng nào anh Eo mừ say cứ vô đây, thía nào cũng được chị TV giải say cho ngay. Sướng
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình uống nhiều quá nên giờ đạt đến thành tựu say vẫn ... nói dối như thường, đố moi được câu thật thà nèo
    Hai chị em quan tâm quá thì chú Eo >>>>>eo ếch mất thôi
    Thế mấy khoảng lặng của nhà mình đâu rùi nhỉ cho xin tí, ồn ào mãi cũng chán
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, chạy loăng quăng hồi, tự nhiên thấy chán ồn ào, nhạt nhẽo quá. Tự nhiên ước gì mình được sống giữa thảo nguyên bao la với một tình yêu mãnh liệt như Axen- Cây phong non trùm khăn đỏ và Giamilia trong Núi đồi và thảo nguyên của T.Aitơmatốp thế.
    [​IMG]
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đây thì "khoảng lặng" cho bác Khoai bớt ồn ào đi một chút nhé !
    Nếu có thể ...
    Nếu có thể ...
    Sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể ...
    Em tan vào anh
    Thì em tin
    Anh cũng xanh như cỏ ​
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chị TV có vẻ đọc được nhìu truyện rùi nhỉ. E thì ngại đọc lắm nhất là những chuyện dày. Chỉ thích đọc truyện tranh thui. Nhưng mà cũng đã cố gắng và đọc được 1 số truyện.
    E thích đọc truyện của Nga vì nó thật bình dị, hồn hậu và rộng lớn như chính đất nước Nga, con người Nga vậy. Ban đầu đọc mấy truyện ấy, e không hiểu vì tên nhân vật khó nhớ quá nhưng càng đọc e càng không thể dứt ra được. Chị đã đọc Đất vỡ hoang hay đường phố người con út chưa? Những câu chuyện ấy cảm động ghê lắm. Đọc xong truyện nào là e khóc đủ cho truyện ấy.
    À, có một truyện của việt nam mà e cũng rất thích đấy là: Tuổi thơ dữ dội của Phùg quán. Đọc xong truyện ấy lần nào e cũng lại khóc, nhớ hình ảnh bé Mừng trốn địch về với mình mà vẫn bị nghi oan là gián điệp mà không sao cầm nổi. Thương bé quá. Còn nhỏ mà bé đã gan dạ, đã kiên trung đến vậy.
    Một khoảng lặng để nghĩ lại mình, sao quá yếu đuối. Phải chăng vì mình được chiều quá, được che chở quá nên mới thế.

Chia sẻ trang này