1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về lại nhà, bắt gặp một đoạn truyện hay một bức hình của chị, mình lại thấy ấm lòng lạ. Tất cả những gì chị đưa lên đều thật thuần khiết và trong sáng.
    Hôm rùi Khoai có viết mọi ng sao dạo này tâm trạng thế nhỉ nhưng không phải đâu anh ah. Khoảng lặng đâu phải chỉ diễn ra khi ta buồn, ta tâm trạng đâu. Anh thấy không đọc mấy bài của chị TV xong mình đâu có buồn, chỉ thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng thui.
    Ngay cả anh Eo nhá, bên nhà những người bị lock nick thì nhí nhảnh con cá cảnh là thế, mà sang đây khác hẳn và e cảm nhận ở đây a mới thật sự là anh
    E iu các anh chị nhìu lắm, các a chị ah. (Amen)
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    KHoảng lặng của tôi là những phút một mình ngẫm nghĩ về cuộc đời, về những gì tôi đang có và chưa có, những gì tôi đã đánh mất. Khoảng lặng của cuộc sống là khi em nhận ra em giữa bộn bề, giữa những toan tính, những bon chen. Em chợt nhận ra.
  3. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có 1 bàn tay nâng em dậy. Đừng lo em nhé.
    (hờ hờ, mà không chừng e sẽ được cả 1 bầy rắn nâng dậy ấy chứ. Profile bên nhà Rắn của em quá đỉnh còn gì)
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chiip ơi, sao lại nói em thế. nghe sợ quá đi.Hic. em bị mấy anh trêu roài kìa. lại còn đòi test. hic.
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 19/01/2007
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ai bỉu nửa say nửa tỉnh lại còn đòi chui vô hang rắn làm chi hở em.
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em TV sinh năm 78
    Em Saku 82
    Em bup 85
    vậy em chhip 8 mấy
    84 à? Chuột mà, thế mà dám kêu em saku là em à? hìhì. Hư quá đi.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ ờ, tớ 76, chú Eo 77
    Lê nin bao nhiêu nhỉ, Phi đen cát sì tờ rô cũng chả nhớ
    Đã ai ngồi cafe với mấy đồng chí này chưa nhỉ
    May là mình có tí tuổi chứ ko thì cũng chả bít đâu mà lần
    To Chip: tớ vô tư nên cũng ko có khoảng lặng thật
    Thêm nữa, bài Thu vàng viết cũng hay lắm nhưng tính mình ko thích bình phẩm, hiểu, vậy thôi
  8. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thì e cứ cho các chú ấy test. Rắn mà cầm đuôi là hết ngọ ngoậy. Đứa nào định test em thì e cứ lừa lừa mà túm đuôi nhá.
  9. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Eo nhá, Eo nhá. Dám vạch mặt trợ lý trước bàn dân thiên hạ.
    Mới ti toe làm sis của bếp ga được 1 tí mừ đã.
    Lại bênh rùi, nghi lém nghi lém, Eo ui
    @Khoai: vô tư ai chẳng mún, nhưng mà vô tư quá hóa vô tâm đấy. (Hix, mình là đứa vô tâm số 1 mất)
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi cảm động qua, lần đầu tiên được anh Khoai khen. Lặng 1 s

Chia sẻ trang này