1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Vote cho chủ nhà 5* luôn. Cảm xúc ấy ai cũng có nhưng ko phải ai cũng diễn đạt ra được -> bạn là người tinh tế và nhạy cảm. Với tôi, Khoảng lặng là những lúc tôi đứng rất lâu trước Nhà thờ mong được Chúa rửa tội, nhưng Đức Chúa trên cao mỉm cười bảo với tôi rằng "con hãy về và phạm tội đi đã" Thế mới đau cháu
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    lúc thấy mình vui nhất và có lẽ đó là một khoảng lặng là khi ngó ra cửa thấy thằng bé con nhà bên cạnh đang lẫm chẫm bước đi vội khi mới biết đi
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống phải tiến về phía trước, nhưng không có nghĩa cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, dễ vấp ngã lắm. Thỉnh thoảng phải dừng lại, không phải để bỏ cuộc mà để nhìn đường, để nhìn lại những đoạn mình đã qua, rút kinh nghiệm. Trước đây, khi còn học đại học, mình rất tâm đắc một câu nói của một người Nhật qua lời kể của thầy giáo nghe thì thấy đau thật nhưng đó vẫn là sự thật, đại loại như sau:
    "Người Việt Nam luôn tự hào 4000 năm lịch sử, chiến thắng ngay cả kẻ thù mạnh như Mỹ nên lúc nào cũng ngẩng cao đầu, không nhìn rõ đường dễ vấp ngã. Người Nhật bại trận tại thế chiến nên cứ từ từ lầm lũi bước, nên nhìn rõ đường tránh được những chỗ gập ghềnh khỏi vấp ngã".
    Thực tế đã minh chứng Nhật và VN có khoảng cách rất xa nhau.
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mọi người những giây phút ngắn thôi nhưng đầy ý nghĩa. Đôi khi trên đường, bắt gặp một cái nhìn thân thương của một ng mẹ dành cho con, nhận được 1 nụ cười từ một người không quen biết hay ngay cả khi cất tiếng chào một người lạ, tất cả những điều đó đều làm cho cuộc sống của ta đẹp lên. Vội vàng gì đâu chỉ 1 giây, 1 phút. Hãy trao cho nhau nhiều tình yêu và sự quan tâm hơn các bạn nha.
    @Chị TV: chụt.... chụt... chụt. Chị tuyệt quá đi thui. Đọc thơ chị e mới nhớ ra rằng ngày xưa e cũng đã từng bit sáng tác thơ đấy. Cảm ơn chị đã tiếp khách giúp em nha.
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ngồi trước nhà thờ lớn một mình tôi nhìn dòng xe qua lại nhìn bọn trẻ vui đùa đá bóng, nhìn những đôi bên nhau tình cảm và có một phút nhìn lại mình, nhìn lại một năm trôi qua với bao chuyện buồn vui, được mất.Lúc đó tôi mới thấy " Một mình em buồn giữa cuộc đời vui".
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vote cho tớ. Hì hì, chúa của bạn cũng vui tính nhỉ. Nhưng người cũng đúng. Nhiều khi tớ nghĩ trên đời này sao cái gì cũng phải có đôi: tốt bao giờ cũng phải có xấu, thiện sao luôn đi cùng ác. Nhưng điều đó đúng thôi, nếu mất một trong hai cái đi thì người ta sẽ không còn khái niệm thiện-ác, tốt xấu nữa.
    @me: Hông bit mình có phải là người tinh tế và nhạy cảm như bạn nói không nhỉ? Xí hổ quá.!!
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Susu mới chợt nhớ đến đoạn phim sáng nay mình coi về 2 chị em sinh đôi nhưng chỉ có 1 thân, 2 tay và 2 chân. Khi đọc tiêu đề bài mình nghĩ chắc 2 chị em ấy sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với cộng đồng được, suốt ngày chỉ u buồn mà thôi. Vậy mà không, họ luôn vui vẻ, nụ cuời luôn hiện trên môi họ và thậm chí họ còn tham gia rất nhiều trò chơi tập thể. Mình khâm phục họ và cũng kính trọng những người xung quanh họ. Cha me, bạn bè và những ngưòi hàng xóm xung quanh họ là những con người thật đáng trọng bởi vì họ đã không phân biệt ôối xử với 2 cô bé.
    Thế nên, bạn ah. Trên đường đi, nếu vô tình bạn gặp phải một người khuyết tật hay dung mạo không được tự nhiên như vốn có, nếu không giúp gì được họ, thì cũng xin đừng cười cợt hay chỉ trỏ vào những khuyết điểm của họ bạn nha.
    Yêu các bạn nhiều.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy bạn có buồn thì cuộc đời cũng vẫn vui cơ mà. Vậy thì tội gì minh phải ôm lấy cái buồn ấy vào người, bạn nhỉ? Hãy để những nổi buồn ấy tan vào gió, vào không khí ấy.
    Đi dạo một mình hay cùng bạn bè quanh bờ Hồ là tuyệt lắm đấy. hãy thử một lần nha.
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bé cũng đã nhận ra chân lý ấy rồi à, thế mà chị và HT vừa mới chỉnh em một trận bên nhà chị HT đấy. Chúc vui vẻ.
    @ Chíp: Phải kiss em nhìu nhìu. Cũng chẳng bít có gọi là thơ không được nữa, em nói chị ngượng chít. Chỉ là cảm xúc giữa đời thường thôi. Mà chị xem ngôi nhà này của em như nhà chị vậy, nên chẳng phải khách sáo thía đâu.
    @ all: Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ và quý những khoảng lặng trong ngày.

Chia sẻ trang này