1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    28 vẫn ở HN, 29 thì không. Sau đó thì... chưa biết.
    Em Su chỉ rong chơi bên này, là khách quen nên không bị lock
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải thế, Susu cũng rong chơi bên 7X mà
    Mình cũng vậy, cũng chẳng quen MOD nào, hôm trưóc Búp bê cũng bảo tưởng anh quen MOD nên ko bị lock
    Cái nè ko hỉu lắm
    Mấy hôm nghỉ rét phết, lên ttvn chả thấy ai thế là cứ lặng lẽ đọc, lặng lẽ post, lặng lẽ ...chơi điện tử, ko hỉu thế có phải khaong lặng ko hả Chíp?
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    À chíp với TV bị lock bên làm quen bác Khoai ạ. Còn 7x thì chỉ khoá bé Bupbe thôi.
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đấy cũng là một khoảng lặng mới mẻ đấy Khoai nhỉ? Bit Khoai ở nhà lặng lẽ thế đã rủ Khoai đi chơi buổi hôm qua rùi. Lặng lẽ mãi lại rơi vòa trầm cảm thì khổ. Hi hi
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tiết trời Đông Hà Nội thật đẹp!Thấy gần hơn Xuân tới,háo hức hơn Tết về !
    Xin một khoảng lặng của trưa cuối Đông để nhớ về thời....chưa xa lắm !
    Ah,có một chú Chép nhỏ xinh "theo" Mẹ từ chợ về!Một bên ghiđông xe,nải chuối đung đưa đung đưa treo mình khoe sắc vàng.Bên kia là chiếc làn nhựa đỏ chật căng màu xanh rau củ.Đã hết đâu,"ngồi" sau Mẹ là một em Kê béo ú nữa kìa.Úi chà,hình như Mẹ mang cả chợ về nhà ý!
    23 Tết !!!
    Bữa tối hôm ấy có toàn món bọn con thích Mẹ nhỉ ! Năm nào cũng thế,Măng nấu chân giò béo ngậy,nem cuộn rán thơm nức mũi,em Kê luộc da vàng ươm trong...đĩa,chõ xôi gấc đỏ bốc hơi nghi nghút,rổ rau sống xanh mướt tươi ngon.Chẹp,hai chị e chạy lăng xăng chờ Mẹ sai bưng bê và...ăn vụng .Tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều của ông thầy cúng làm hai chị e vừa đói vừa...gật gù!Hic,cu em cứ quấy nhặng lên đòi ăn trước bị Mẹ quát khóc tutu chạy ra xui Bố vừa đi làm về!
    Phù,xong cả rồi!Mẹ lấy phần biếu ông thầy cúng,3 chị e gà vịt dắt nhau qua đường sang sông thả cá.Cu e cứ đòi tự tay thả nhưng chậu nặng quá chả bê đc,thế là ba chị e cùng lội,cùng thả.......cười khanh khách......vang một khúc sông trước nhà...!!!
    Chị sắp mâm,e bê nồi,cu e trải chiếu....So đũa này,mời Bố Mẹ và Chị này......1,2,3...........oánh chén đê...ê....ê.....
    Oài,no quá,no quá,toàn món mình thích thôi! Hí hí,dừa nhau dọn dẹp bị Mẹ quát kìa! Chị phải rửa bát rồi,e dọn chiếu quét nhà thôi.Ý,pha cho bố ấm nước nữa chứ ! Chỉ sướng mỗi cu e thôi,mỗi việc nghịch !
    Chay sng hàng xóm thấy con bạn cũng đang chổng....mông lên cặm cụi quét nhà,keke!Tao xong lâu rồi mày ạ,mày thả cá chưa?Chả chờ nó trả lời,chạy tiếp sang nhà khác,nhà khác,nhà khác nữa thì.....Chị gọi về.....học bài....Hic,đi chơi sướng hơn mà !
    Lúc ấy nghĩ gì nhỉ,có phải thấy Tết về rồi mà "thông minh" đột xuất chăng?Học nhanh nhanh chóng chóng tót sang nhà con bạn hàng xóm lần nữa nào......sắp nghỉ Tết rồi mày nhỉ ! híhí...í...í...
    Ối,Chị lại gọi về mắc màn kìa !
    Chẹp,tối nào cũng thế !
    Mơ màng...... mơ màng.... Ông Công Ông Táo cưỡi chú Chép xinh về Trời.........Trong tấu sớ có ghi tội chị e mình mới bị điểm kém không nhỉ?Tị nhau nữa chứ ! Ah,có lần e oánh cu e vì nó cứ theo đi chơi nữa,có sao không???
    Loáng thoáng tiếng Bố Mẹ bàn nhau chuyện sắm Tết.......cu e giật mình ú ớ trong mơ : cá....cá.....
    Khò,khò,khò.......
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đến lớp,cả lũ thi nhau kể chuyện....thả cá....
    Có đứa bảo Mẹ nó mua con cá Chép to lắm nhưng không thả ra sông đâu,Mẹ nó thả vào chảo dầu sôi...rán cho vàng ươm cơ ! Khiếp,thế thì Ông Táo làm sao mà lên Trời đc,Mẹ nhỉ ! Bữa cơm trưa nay còn lại bao nhiêu đồ tối hôm qua!Bố lại cằn nhằn Mẹ toàn làm nhiều thôi.Bọn con ăn vẫn thấy khoái mà ! hí hí,Mẹ mừng ra mặt nhìn Bố cười trêu !
    Ặc,nhưng còn đến tận bữa tối cơ,ngán rồi Mẹ ơi...i....iiiii
    Hic,Bố bảo mai nhà có cây Quất to lắm.Ba Bố con khênh chậu ra rửa nào...o...o.Hai chi e mang chậu ra mé sông xúc đất nữa....
    Phù....ù..ù,ba chị e nhân thể nghịch tha hồ mà không sợ Mẹ quất mông.Chị xách xe đi đâu một lúc mang về một túi sỏi toàn viên đẹp,có cả đá óng ánh nữa kìa.Cho e nhá ! (mồm nói tay lấy khẩn trương..)
    24 Tết !
    Con mơ thấy cây Quất sai trĩu quả vàng Bố ạ! Hoa nở trắng thập thò trong tán lá,quả xanh bé xíu bé xíu !
    Dưới gốc cây con với chị xếp kín sỏi,thỉnh thoảng để mắt tới cu em không có nó vặt trộm thì chít...t...t
    Ah,lúc chiều thấy Mẹ đong bao nhiêu là gạo Tám nhé nhưng chỉ có mấy ống gạo Nếp thôi ! Sao lại thế chị nhỉ,cu e hỏi? Thằng này ếch nhỉ,có thế mà cũng hỏi,có nói mày cũng chả hiểu,chị nhỉ !
    Chắc thế mà tnay cu cậu khóc mơ !
    Keke! Cứ lớn nhanh lên e ạ !
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ah,học hết hôm nay là đc nghỉ Tết rồi ! Chỉ mong cô giáo dặn dò,chúc Tết nhanh nhanh còn về.....hihi....vui quá là vui....
    Tết,Tết,Tết,Tết đến rồi........là lá là........
    Chiều nay cả lớp tập trung ở nhà tớ đi mua quà Tết cho thầy cô nhá......
    Mẹ ơi mua gì nhỉ?
    Ah,mấy thứ ấy con biết mua rồi ạ!
    Hờ hờ,mới 25 âm lịch mà sao chợ đã chen chúc rồi nhỉ ! Thằng bạn lại ếch rồi,chợ Tết mà !Đúng là đồ...con trai,chả bít gì cả,nhờ,bọn mày nhờ ! xì....iiiiiiiiiii....
    Xong rồi,đủ rồi,hẹn nhau mùng Hai nhé,tất nhiên là ở nhà tớ rồi,các cậu nhỉ !
    Về nhá ! Tớ đi tắm nước mùi đây !
    Thơm quá,cây rau mùi già thơm thật thơm.Thêm mấy quả bồ kết nữa! Ý quên,cho cả vỏ chanh,vỏ bưởi nữa chị ơi !
    Thơm quá,thơm quá.......nhưng chị với e phải tắm cho cu e trước đã.Mẹ bảo cả hai đứa,không phải mình e đâu nhá ! Chị lười thế nhỉ ! Ức rồi đấy,"thằng kia nhanh lên,tao lại cho một roi bi giờ ! " (nghĩ lại thấy mình tởm thế nhỉ ) !
    Keke,chị phải nấu cơm kìa,ai bảo vừa nãy lười cơ,hí hí !
    Ê cu,chị e mình đi chơi nhỉ (lại hiền rồi!).Ngồi lên xe nào,hai chị e lên bà ngoại chơi đi !
    Úi jời,hai bên đường đầy Đào Quất nhỉ ! Thích nhờ,nhà mình chưa có Đào nhỉ !
    Khiếp,xẩm tối rồi mà xe cộ vẫn đầy đường,sợ quá ! Cu e bám chặt chị nhá ! Đi gọn vào bên đường nào! ô tô xe máy cứ phóng vèo vèo,chở bao nhiêu hàng mà chạy nhanh thế cơ chứ ! Chẹp,mình chở mỗi cu em là oằn tà là vằn ngoáy mông với bàn đạp !
    ..............Tối nay mơ gì nhỉ ? Bà ơi mai con sẽ lên trông hàng cho Bà ! Trong nhà bao nhiêu là Khoai tây,Hành củ,cà rốt,bí,gừng,........nhiều quá ! Tết mà,Bà nhỉ !
    Ah,Mẹ con dặn hỏi Bà là bao giờ lấy đc dưa hành muối ạ?
    Tại vì nhà con tí nữa ăn cơm với thịt đông,Bố bảo có dưa hành nữa thì ngon quá !
    Úi,những ngay kia cơ ạ !
    Hà hà,hnay đc đi ngủ muộn thoải mái rồi.Phim này là phim gì Bố nhỉ? Xem chả hiểu gì,lại chạy đi chơi vậy !
    Mẹ đang "buôn" với cô hàng xóm làm may chuyện giá vải Tết,sao mà đắt Mẹ nhỉ !
    Hic,hóng hớt có tí tẹo mà cũng bị mắng !
    Ôi...iii..iii ,quần áo Tết của cháu xong rồi ạ?Mẹ ơi lấy luôn về giặt đi...iii....! Chị ơi thích nhỉ,của e đẹp hơn này !
    Cu em thở đều đều,chốc chốc lại đạp chăn trở mình ! Chị ngồi ghi hộ Mẹ các khoản cần chi dùng,các thứ cần mua này.Ý,để con đếm tiền cho ạ (sáng loá cả mắt!).Thôi,thôi,ngồi im cho tôi nhờ,không khiến....!
    hic,con đi ngủ vậy....(ấm ức) !
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi nhá,hnay con bán hàng cho Bà Ngoại đc bao nhiêu là tiền nhá ! Có mấy cô chê con bán đắt nhưng vẫn mua hàng.hí hí,có cô trả giá rẻ quá bị Bà nói cho một trận.Bà bảo hàng Tết thì đừng có mà chê đắt,ai cũng bán thế cả.Không mua hàng này thì sang hàng khác !Bà quát đến con cũng sợ Bố ạ.Nhưng cô ấy cũng sợ hay sao ấy nhỉ,thấy vẫn mua hàng mà !
    Ah,có mấy cô còn cãi nhau ghê lắm ạ !
    Người ta chen chúc nhau với những áo quần,giầy dép,bánh kẹo .....!
    Mẹ ơi,nhà mình chưa có hạt dưa nhỉ!Mai con mua hạt hướng dương nữa nhá,mua sống về rang Chị nhỉ!Thế thích hơn,nhờ !
    Mà sao trước cửa nhà mình lắm Đào Quất thế ạ?Ah,sao ng ta không mang về nhà mà lại gửi trước nhà mình ạ?
    Oái,Chị bảo mình ếch là sao? Ah,nhà ng ta xa tít mù,sao mà mang về đc.Chẹp,mình cũng ếch nhỉ ! hí hí
    26 Tết rồi !
    Ngày 27 cũng qua rồi !
    28 rồi Bà ơi !
    Mẹ con cứ kêu với Bố là còn bao nhiêu thứ phải sắm !
    hí hí,hình như là ý muốn Bố con đưa tiền ấy,Bà nhỉ ! hí hí,con hơi bị tinh mà !
    Ah,Mẹ con bảo con lấy dưa hành từ hôm qua mà con quên mất,Mẹ mắng con Bà ạ ! Bà để sẵn ra cho con nhé !
    Cu e ho sù sụ kìa Mẹ ơi ! Sao uống thuốc mấy hôm rồi mà chưa khỏi hẳn nhỉ ? Trông nó cười mơ kìa,hí hí,cắn cho một phát vào má nào !
    Cắn thêm phát nữa vào tay.Chà,da nó thơm thơm,yêu quá cơ.Thế mà vừa nãy mình đá đít cho một phát không thương tiếc nhỉ !
    hí hí,may mà Mẹ không bít !
    11h rồi,ngủ thôi,chị ngáy từ lúc nào ý nhỉ ! hờ hờ,lấy sợi tóc ngoáy mũi bà này cái.Hí hí !
    Oái,bị ăn một phát đạp,tí thì vào mẹt ! Bà này dã man thật !
    Dã ma.........n..... ....
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chợ ngày 29 có khác,đông gì mà đông thế !
    Người người sắm Tết,nhà nhà sắm Tết ! Chẹp,mình ngồi bán hàng mới khoái làm sao,Bà nhỉ !
    Dạ,con sẽ trông cẩn thận,không dời vị trí đâu ạ !
    Ê,mày cũg đc theo Mẹ đi chợ à,sướng nhỉ!Tao bán hàng cho Bà mà ! Đi nhá,Mấy nữa lên nhà tao chơi nhá!
    Ối a,là lá la ! Mẹ đi chợ qua thấy có quả Bòng to đẹp quá,cành lá xanh mơn mởn đẹp quá xá !
    híhí,mâm ngũ quả để tối mới bày ạ ? Tất nhiên là con với chị bày rồi! Mẹ sang nhà Cậu mà xem cành Đào phai Mẹ ạ !
    To ơi là to,CẬu bảo lên tận Sơn La mang về đấy ! Sơn La xa không hả Bà ? Bao giờ cháu tới đấy nhỉ ! Trong sách cháu học thì ở đấy có cây Đào Tô Hiệu,chỗ nhà tù ấy,Bà biết không ạ?
    Vâng,vâng,cháu vẫn trông hàng mà ! (chả ai nghe mình nói,hic!)
    Úi,dọn hàng với Bà xong thì tối mịt rồi ! Con về nhà ăn cơm cho vui ạ ! Chưa tắm chưa ăn cơm mà Bà,ở nhà con mấy hôm nay tăm nước lá mùi già,thơm ơi là thơm ạ !
    Con về đây!
    Tắm nào,cơm nào,nhưng không đc chơi vì phải dọn nhà với Chị.Hic,Bố phân công rồi !
    Úi,nhà mình có cây Đào từ chiều ạ?Bích Đào Bố nhỉ !
    Nụ chúm chím xinh xinh,gốc 3 trạc thì đẹp ạ?Sao lại thế nhỉ ?
    ...........................................................
    Mình đang ở Sơn La,chặt Đào của ông Tô Hiệu,....ối ối,tha cho cháu,đừng giam cháu trong tù....huhu,Tết rồi mà,cháu muốn ăn Tết với nhà cháu cơ,không ăn Tết trong tù với ông Tô Hiệu đâu....uuu....uuu
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nhẹ,gió lành lạnh hanh hanh !
    30 Tết rồi !
    Hnay không phải lên trông hàng cho Bà nữa,đc theo Mẹ đi chợ rồi ! Ố là la,đi bộ cho đỡ chen chúc Mẹ nhỉ !
    Còn thiếu bao nhiêu thứ lặt vặt ạ? Úi,miến,nấm,gia vị,......cái gì cũng phải mua ạ?
    Oài,bẹp ruột mất Mẹ ơi !
    Cháu chào bác ạ,cháu chào cô,cháu chào...cả chợ ạ !
    Khiếp,đi đâu cũng toàn người quen á,chào mỏi cả....mồm ! Vâng,cháu lớn nhanh chứ ạ ! Tranh ăn với cả chi,cả e mà không nhớn nhanh có mà phí cơm Bố Mẹ cháu ạ?
    Học ạ?hic,cháu học dốt lém ạ ! Chỉ giỏi ăn với nghịch thôi ! Đấy,chưa chi Mẹ cháu đã nói hết cả,xấu hổ quá cơ !
    Dãy này hàng Xén,dãy này hàng Khô.Kia là hàng Hoa,xa hơn hàng Nhựa........
    Lúp xúp con chạy theo Mẹ muốn hụt hơi ! Con muốn khuân cả chợ về Mẹ ơi...i....Cái gì con cũng thích !
    Nặng quá,tay xách nách mang cả hai Mẹ con.May mà nhà gần Mẹ nhỉ !Mệt nhưng con thích lắm lắm ạ ! Namư nào cũng đc đi chợ Tết với Mẹ thật sướng quá !
    Ơ,Bố,Chị Với E đi đâu thế ạ?Ối ối,lên Tết Bác sao không chờ con về ?
    Chiều 30 rồi,Mẹ tất bật quá đâm cáu !
    Nhà chưa sạch này,cu e chưa tắm này....bao nhiêu thứ dồn vào!Thôi,Bố với E lên Bà rồi ạ !Có 3 Mẹ con mình dọn dẹp nốt thôi ạ!
    Hic,chuẩn bị cơm Tất Niên này,rộn ràng quá là rộn ràng ! Tết,Tết,Tết!
    Cả nhà cùng quây quần quanh mâm cơm,ấm quá!Bố uống rượu nữa kìa,Mẹ cũng uống nữa!
    Sắp Giao Thừa rồi,hai chị Em lại lăng xăng sắp đồ lễ giúp Mẹ.
    Mưa,mưa phùn nhẹ bay ! Xẫ,vẳng lại tiếng chuông Chùa điểm 12h.Mẹ lầm rầm khấn Ông Bà Tổ Tiên xin điều lành điềm tốt...Con đứng ngoài trời,sân thượng,ngước nhìn trời bao la,cũng thầm ước...... ước thật nhiều... và hi vọng.......
    Bố về,Bố xông nhà mang theo bao ý nguyện của Mẹ!Bố mừng tuổi mấy Mẹ con,bế cu e lên cười vui ! Sửa soạn đồ vào Chùa Mẹ nhỉ!
    Mình đi muộn,mọi ng về cả rồi!Gió Xuân nhè nhẹ trong lất phất mưa Xuân.Thoảng trong cái lạnh có mùi cỏ cây tràn nhựa sống.Đâu đó mùi Trầm toả bay........nhẹ nhàng quá.Bước vào cửa Chùa thấy thanh thản lạ lùng.Mẹ cầu Trời khấn Phật với tâm nguyện cả đời dành cho gđ.Năm nào cũng ngần ấy điều khấn nguyện Mẹ nhỉ!
    Về nào,bốn Mẹ con trên đường vắng.Con đường này là bao năm thơ ấu,tuổi trẻ của Mẹ.Giờ có thêm bước nhỏ của chúng con nữa.Thấy mắt Mẹ Hạnh Phúc ngắm E,mắt chị sáng niềm vui háo hức,mắt e...díu lại .Và trong mắt con có....tất cả....

Chia sẻ trang này