1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lặng đi vì đọc bài con em viết. Hic...
    Viết dài thật, những 6 bài, dài thế này. Văn hay chữ tốt.
    Dưng mà....... lại không chịu làm việc chỉ viết với post bài thôi. Hic... càng lớn càng hư
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không được post bài ở Làm quen. Buồn. Sau mấy ngày bị lock nick, giờ mới về Khoảng lặng, đọc bài em Gọt thấy thích nhưng mỏi hết mắt. Híc.
    Hãy giành 1 phút lặng lẽ, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra muôn màu cuộc sống quanh mình, hãy yên lặng lắng nghe những âm thanh diệu kỳ, dù chỉ là tiếng một hạt mưa rơi, một tiếng chim lạc đàn, tiếng bàn chân ai nhẹ bước trên cỏ, một tiếng cười trẻ thơ, một tiếng thở dài của cô gái nhỏ, tiếng nhai trầu nhỏm nhẻm của cụ già ........
    Tất cả những màu sắc và âm thanh đó tạo nên sự diệu kỳ của cuộc sống. Thật yêu biết mấy cuộc sống này.
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thương chị!!! Dưng mừ sao em tưởng chị được mở khoá rùi chứ nhỉ?
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của susu thấy nhớ nhà quá.
    Hic, năm nay không được ăn Tết ông công ông táo ở nhà rồi, bùn wá!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mod Witch sợ chị cãi lại quá nên không cho chị post bên Làm quen. Thôi thì sang đây tìm khoảng lặng vậy.
    Hơ mà cả nhà lặng nào để pé Chíp thi cho tốt, Chíp nhờ, chị sẽ trông nhà cho em.
    Thư ký Liu tiu mà cũng buồn, tâm trạng gớm nhỉ. Tks em an ủi chị bên lock nick nhá. Thư ký chuyển nhời chị tới cả nhà nhé, chỉ hóng hớt bên đó được thôi.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, ở bên nhà Khoảng lặng cũng được chị nhờ. Mod witch (nghe giang hồ chân chính đồn) là một người cứng nhắc lắm chị ah, thế nên chị đừng bùn làm gì. Hôm nay e vừa thi xong 2 môn, nhẹ cả người, sáng mai em thi nốt 1 môn nữa là okie. Sắp được đi chơi rùi, sướng quá.
    @susu: cách hành văn của bạn lạ quá, nó tựa như bạn đang kể lại những câu chuyện diễn ra bên cạnh bạn vậy. Mình rất thích. Đọc xong thấy yêu Tết quá, yêu gia đình mình quá. Cảm ơn su nhìu nha.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lặng lẽ đọc tin nhắn của em, cảm động, lang thang online thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng, ấm áp, yêu mến bạn bè, và mình cũng nhận được nhiều tình cảm trìu mến của mọi nguời. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc sống.
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ chip : đây ko fải là văn đâu,tớ viết cho tớ,cho "khoảng lặng" của riêng tớ và muốn chia sẻ với mọi người thôi!
    Cảm ơn mọi người !
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà ta có nhwngx khoảng lặng thật đáng iu.
    IU XẾ.
    Chít mình sắp thành cái ông TYPN của VTP roài nè. ke ke ke
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, chẳng hiểu sao cứ chạy loăng quăng một hồi, ném đá linh tinh thấy mệt, lại về đây và nhà của HT, thấy mình bỗng trở nên hiền lành, lặng lẽ lạ. Nông nổi, quậy phá cũng là mình, lặng lẽ nhắm mắt lại để hồn mình bay bổng mơ mộng cũng là mình. Đa dạng giống như cuộc sống vậy, cũng phải thôi, bởi mình là một phần của cuộc sống và ngược lại, chính cuộc sống đã tạo ra mình muôn sắc thái như vậy.
    Bất chợt nông nổi, bất chợt lặng im
    Ta lại trở về với một dấu tĩnh

Chia sẻ trang này