1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, TV iu ui, dạo này thấy chị sôi nổi hơn ở ttvn nhưng sao vẫn thấy những khoảng lặng bùn trong chị vậy? Có gì chị cứ nói ra đi, nói ra cho nhẹ lòng. Em và mọi ng ở ttvn đều yêu chị mừ.
  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    27 Tết rồi, mọi người đi sắm Tết ầm ầm, mà sao mình vẫn chẳng thấy không khí Tết đâu, buồn quá.
  3. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy buồn quá. Một phần vì vẫn phải đi làm, một phần vì không cảm thấy năm vui vẻ để đón Tết. Nhất là năm nay, chắc chắn mọi người lại hỏi mình là khi nào lấy chồng, hoặc là thúc giục lấy chồng đi, chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy ngán ngẩm rồi
    Ước gì giờ được ngồi trên một quán cafe nào đó thật cao để nhìn xuống dòng đời đang chảy nhỉ?
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi là được ngắm nhìn những cành đào vùng cao e lệ khoe mình trong làn sương mongmảnh.
    Khoảng lặng vùng cao là lúc lòng ngập tràn nỗi nhớ về HN yêu thương khi chứng kiến bà con vùng cao cũng tấp nập đón tết cổ truyền! Yêu và thwơng đến lạ kỳ!
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chi nhánh Hội Già có lời chúc các mems Hội Già bên này nèo!!
    Mừng Xuân Đinh Hợi
    Chúc cả nhà vui
    Rạng rỡ nụ cười
    Ngập tràn sắc nắng
    Một năm cố gắng
    Hiện thực ước mơ
    Ví nhiều tiền to
    Cả năm rủng rẻng!!
    Sự nghiệp thăng tiến!!
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    ô thế mọi người lặng hết rồi sao
    chu kì khoảng lặng giống nhau thế
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Vết lăn vết lăn trầm, hằn trên phiến đá nâu bao ưu phiền.
    Thế là một năm mới đã qua đi. Một chút gì đấy hụt hẫng trong mình, một chút gì vân vướng.
    Một mình, phẳng lặng với những khúc nhạc.
    Listen to ........
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, tràn trề hạnh phúc.
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rồi tỉnh rượu rồi vậy là đã sang đến ngày 2/1 âm lịch chả hiểu sao dạo này lại khoái làm người âm lịch thế có khi thích lặng lẽ ko thích ồn ào chăng . Sau mấy ngày lượt phựợt ko thèm biết đến Tết nhất gì ở nhà cuối cùng sáng nay cũng có một quyết định là quay về tổ ấm thân thương hihihí tự xông đất nhà mình kể cũng thú vị cơ mà quên béng mất là lên bước chân trái trc hay bước chân phải nữa hic quên luôn lời thấy tướng số dặn thế có chết dở ko cơ chứ, dù sao cũng no vấn đề vì đã xông đất cho 3 đứa bạn thân roài đen thì cả lũ cùng đen mà đỏ thì như tiết canh luôn
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HÁ há. Chú cũng biết mê tín chân trái chân phải á. Nhưng, tự dưng có cô nào đi qua, chân ... của chú lại vào trc thì ló thía lào nhểy. OÀi. 1 fút im lặng dành cho dân số.
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác nào phán tỉnh rượu làm cả nhà khoảng lặng tỉnh cả người. he he.
    Chúc mừng năm mới 2007

Chia sẻ trang này