1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em mình cùng nhau xây nhà nha. Hy vọng ngôi nhà của chị em mình sẽ được mọi người iu mến và không bao giờ bị các bác mod nhòm ngó. Nhỉ?
    @all: Happy weekend to cả nhà! [[]
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, Mod nèo cứ thử vào đây xem, có mờ không tìm ra đường về ấy chứ. Mod lại lặng theo luôn, yên tâm đi cưng.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng là lúc sau một buổi sáng cuối tuần bận rộn, đến bây giờ mới vào ttvn, một số người sẽ mắt O mồm A : nhà này xây nhanh quá
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, Ôm me đấy à, vào đây thì phải lặng lẽ thôi em nhá.
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị TV lại gặp người quen rùi nha. Nhà mình sẽ là nơi để mọi người trút mọi buồn phiền, những suy tư sau một ngày làm việc căng thẳng, những giây phút quý giá mà mỗi người có được trong cuộc sống chị nhỉ.
    Ước chi mình là thiên thần nhỏ mang được niềm vui đến cho mọi người.
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đang lặng lẽ đợi niềm vui đây
    Chú Ôm, cô Thu vàng ngồi đợi cùng ko, có gì chia 3 nhá
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đời hối hả, Em chạy theo hối hả
    Đuổi làm gì cho vụt mất ngày qua
    Hãy đứng lại, nhìn dòng người dần xa
    Để lại thấy lòng mình còn khoảng lặng!!!
    Khi thời gian, lao vùn vụt, băng băng
    Mong ai đó hãy dừng bên ai đó
    Cảm hơi ấm để xoá tan nỗi nhớ
    Anh đưa em về 1 ký ức ngày xưa!!
    Nhà chị em mình nèo!!!! Chip xây nhà không báo cho chị gì cả nhá!!! Mừng nhà mới của mấy chị em ta nèo!!!
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 05/01/2007
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ui, bé Chíp nhà mình lãng mạn thế cơ á. Đáng iu ghê nhờ
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chíp ơi, chị đã kéo được khá nhiều người quen vào nhà mìn rùi đó. Sáng nay, lặng lẽ nhìn mưa rơi, giữa cuộc đời tấp nập, chợt nhớ lại những ngày xưa nổi loạn, thích lang thang trong mưa, hình như bây zừ vẫn chưa bỏ được thói quen ngớ ngẩn đó. Nhớ bé và mọi người quá, ước gì sớm gặp mặt nhau nhỉ!!!!. Cảm ơn tất cả các bạn đã vào ngôi nhà này nhé.
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi anh, nỗi buồn chia 3, nỗi buồn vơi đi 2/3. Niềm vui chia 3 niềm vui nhân 3.

Chia sẻ trang này