1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc cảm thấy mình đam mê quá nhiều thứ viển vông, thiếu thực tế. Vẫn biết rằng giữa cuộc sống hiện đại này, những gì của quá khứ không còn phù hợp nữa, nhưng không hiểu sao, mỗi khi rảnh rỗi mình lại lang thang hiệu sách để mang về bao nhiêu là tác phẩm văn học xưa kia; không thể thờ ơ khi nghe lại những giai điệu tình ca Nga, những bản nhạc cổ điển bất hủ; hay mê mải ngắm những tác phẩm hội hoạ nào đó... Mình đã có lúc ước gì bỗng nhiên bộ nhớ của mình bị xoá hết đi những đam mê đó, để khỏi phải lãng mạn quá như bây giờ. Và mình có thể vô tư như bao người trước những giai điệu nhạc trẻ đương đại, trước những gì đều mang tính thương mại. Ước mơ đó của mình có gì sai không nhỉ???
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về đắm mình giữa chiều mưa
    Vu vơ buồn
    Cồn cào bao nỗi nhớ
    Về những ký ức xưa
    Vẫn biết rằng quá khứ
    Chẳng thể là hiện tại
    Và người đã đi xa
    Là đi xa mãi mãi
    Dẫu biết cứ khắc khoải
    Chỉ khiến mình thêm đau
    Nhưng chẳng hiểu tại sao
    Trái tim không chịu ngủ
    Để giọt lệ cứ rơi
    Mưa hay nước mắt người
    Rớt vào lòng mặn đắng
    Sao mình thấy trống vắng
    Giữa dòng đời ngược xuôi
    Sao mưa cứ mãi rơi
    Mình chẳng thể tươi cười
    Như ngày còn thơ ấu
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tưởng chừng tĩnh lặng nhất lại là lúc tâm hồn mình cuộn sóng nhất. Khi mình tươi cười hết cỡ, sống thật ồn ào, tiệc tùng, hát hò với bạn bè, đồng nghiệp lại là lúc những khoảng lặng trong tâm hồn mình chùng xuống, những nỗi buồn cũng được dịu đi thật nhiều.
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đến Hit mà cũng kêu bùn, chán thì hix hix mình sẽ dành cho hum nay 2, 3 cái khoảng lặng.
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cùng cô bạn đi Bắc Ninh, nửa đường nghĩ nên kết thúc mọi chuyện, không nên làm cho nó rắc rối thêm, chạy mấy chục cây số, nhưng cũng kịp để gnhĩ lại. Anh ơi, em sẽ quên anh như em đã nói, giờ anh chỉ là quá khứ, tương lai vẫn còn trước mắt cơ mà. Phía trước là bầu trời.
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình đau đầu quá, có quá nhiều cái phải suy nghĩ. Mình bắt đầu thấy mệt mỏi rùi. Những lúc đi chơi nhiều khimình không còn cười đầy đủ như ngày trước nữa. Nhiều khi ngay trong tiếng cười mìnhcòn mải nghĩ lung tung.
    Chip đâu rùi chip ui.
  8. whiterose260969

    whiterose260969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sánng nay mình đã làm gì vậy? tại sao mình lại thế nhỉ? đây là 1 quyết định đúng hay sai? điên mất rồi............................
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng gặm nhấm nỗi buồn.
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hixx, dạo này sao giới trẻ bùn nhiều thế nhỉ? Phải chăng vì áp lực công việc quá lớn, hay vì niềm tin của giới trẻ vào tình ngưòi đã giảm sút đi nghiêm trọng. Nguyên nhân là do đâu?
    Mình không tin vào phép màu nhưng mình tin vào những điều kỳ diệu, mình tin rằng với những người tốt và luôn muốn hướng tới những điều tốt đẹp thì chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
    Mọi người hãy vui lên nha

Chia sẻ trang này