1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ...khò khò...
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vào đây toàn thấy chị em than thở thế.
    Em ơi buồn làm chi
    Mai anh đưa em vào...hội Già
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tại một trường tiểu học, Cô giáo ra đề tài thảo luận trước lớp: Sự lựa chọn nào gây khó khăn cho em nhất? Cả lớp bàn tán, thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến được đưa ra: có em bảo lựa chọn khó nhất là chọn bạn bè, chọn trường; có em thì nói khó nhất là chọn?nhà; có em lại bảo chọn? đồ chơi mới khó? Cô khẽ bật cười trước những suy nghĩ ngây thơ. Một cánh tay nhỏ bé của một em gái khẽ đưa lên:
    - Thưa cô, lựa chọn khó nhất là chọn ba, mẹ.
    Cô cười nhạt và giải thích thêm:
    - Đâu ai được lựa chọn ba mẹ cho mình rồi mới được sinh ra?!
    Em gái bắt đầu thút thít:
    - Hôm ở toà, người ta hỏi con chọn ai, ba hay mẹ? Con không biết phải chọn ai, con yêu cả ba mẹ, con muốn sống với cả hai người?
    Nói xong em òa khóc.
    Lớp học lặng như tờ. Cô giáo ôm em vào lòng, để những giọt nước mắt nóng hổi thơ dại chảy thấm vào ngực, vào tim mình mà nghe lòng đau nhói. Vẫn biết cuộc đời có nhiều chọn lựa khó khăn, nhưng sao một sinh linh nhỏ bé vô tội đã phải sớm đứng trước sự lựa chọn đau đớn đến vậy?
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Anh trai định vào đây xì pam hả? Hư quá.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy long nâng nâng, đang cố gắng nâng cấp lại tinh thần. Vui lên chứ phải không nhỉ?
    Bao giờ mới hết cô đơn
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Mình quen nhau,yêu nhau,bên nhau bao lâu rồi nhỉ ? Lần nào đó e ngồi lẩm bẩm tính anh bảo : bên nhau chỉ phút giây cũng nhớ mãi cơ mà ! Vâng,em quên rồi,chẳng thể nào tính nổi nữa đâu anh !
    Anh giấu nỗi băn khoăn nào đó để em luôn cười vui đi bên cạnh.Anh giấu mệt mỏi về ai đó để e không nghĩ ngợi lung tung.......E biết,e biết nhiều hơn anh thấy e trẻ con,biết nhiều hơn mình không muốn biết,anh ạ !!
    Thương anh !!
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Phút tĩnh lặng khi Tháng Ba đi qua, bước khởi dầu cho một Mùa Hè bỏng rát Miền Trung. ​
    Có những mùa đi qua không trở lại, có người đi qua cũng chẳng ngoảnh lại bao giờ, chỉ có Hoa Sưa vẫn miệt mài rải trắng tháng ba, Hoa Tigôn đốt hồng màu hạ và Lá Thu vẫn chao mình trong gió. Loài hoa sưa trắng tinh khiết, biêng biếc tím vẫn mãi đợi cơn mưa bụi tháng ba về để xoè cánh, toả hương dịu ngọt trong cái lạnh sẽ sàng của Mùa Xuân.

    Có bao giờ trở lại ngày xưa ấy
    Hoa Sưa miệt mài rải trắng Tháng Ba
    Lá non xanh mỏng nanh như tờ giấy
    Bước chân ai vô tình giữa thảm hoa
    Sánh bước bên anh em khẽ ngước nhìn
    Cánh hoa li ti chao mình bay xuống
    Thương cho loài hoa trắng tinh biếc tím
    Khiến tâm hồn ai cứ mãi vấn vương
    Tất cả xa rồi, chỉ còn hồi ức
    Và khi cơn mưa bụi chợt ùa về
    Giữa Tháng Ba Hoa Sưa bừng tỉnh giấc
    Toả hương thơm lẩn quất trong gió xa
    Sẽ có những mùa mãi mãi đi qua
    Có người đi chẳng bao giờ quay lại
    Chỉ có Hoa Sưa vẫn luôn trắng mãi
    Màu tinh khiết giữa mưa bụi Tháng Ba

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    THÁNG SÁU MÙA THI
    Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên
    Thể hiện: Khắc Dũng
    Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
    Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều (2x)
    Tháng Sáu mùa thi
    Con đường học trò, anh đưa em đi
    Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định,
    Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
    Tháng Sáu mùa thi
    Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
    Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
    Em bắt đầu, nơi anh đi qua.
    Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
    Và tháng Sáu, bao la
    Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếp
    Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
    Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh...
    Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
    Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào
    Trang sách mở bao điều cuộc sống
    Ta bước vào tháng sáu mùa thi.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1762
    Lại một mùa thi sắp tới rồi. Sáng nay thấy sv tụ tập trước phòng ĐT đăng ký KL tốt nghiệp mà thấy lòng bâng khuâng quá. Nhìn các em mà nhớ lại một thời đã qua của mình, một thời khó khăn nhưng nhiều mộng mơ.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, mình thế là cũng đã bắt đầu đi làm rùi. Trời hum qua tự dưng đổi gió làm mình thấy nhớ thời cấp 2 quá, có lá bay, có gió thổi, có bạn bè vây quanh cùng nhau chơi trò săn bắt thỏ. Có lẽ chẳng bao giờ mình còn được chơi lại trò chơi con nit ấy nữa. Nhớ quá 9C ui.
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii, trời đổi gió cũng làm nhiều người mát mát như mình
    Úi zời, ngày xưa có trò săn bắt thỏ thì giờ có trò săn bắt khỉ, heee. Hay là ngồi ôm cây đợi thỏ chẳng hạn.

Chia sẻ trang này