1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏằ? cho tỏằ> trò sfn bỏt khỏằ? 'i. Trò này tỏằ> chặa bit. Hi hi, nghe hay 'ỏƠy.
  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhìn thấy anh, anh vẫn khoẻ và vẫn vui vẻ.
    Chia tay sẽ tốt cho cả anh và em phải không anh? Nhiều lúc muốn nhưng mà không thể.
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau, lại xảy ra cãi nhau giữa 2 người và một người luôn là nguời châm ngòi. Có ai mún thế đâu nhưng cái đầu nông nổi và con nit của một người cứ luôn vận động quá nhiều, vận động hơn cái đầu của nguời kia làm cho mọi chuyện cứ thế mà tự dưng căng lên. Giờ thì cái đầu ấy thấy hơi nhưng nhức, trống trải sao đó.
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đấy , nực cười chưa , dẫu biết là , dẫu cứ nói là chia tay sẽ tốt cho cả hai người mà sao cứ khắc khoải thế này , cứ toàn tự làm mình đau thôi mình ạ , cứ để đầu óc đi hoang thế này thì làm sao sống yên ổn đây. Nghe bài Giấc mơ chỉ là giấc mơ nữa , thật là ngu dại , sao mà nhức nhối quá thể , chả nhẽ mình lại không được như những gì mình hô hào , mình fải mạnh mẽ chứ , mình fải cứng rắn chứ ,mọi chuyện đã xa rồi , đã là quá khứ rồi và có chăng đi nữa tất cả cũng chỉ là một giấc chiêm bao . Nghĩ đến như vậy mà sao vẫn đau khổ hả trời ? đầu óc có bị làm sao k nữa đây ? Chả nhẽ đúng thật là đến lúc mình cảm thấy trống vắng và fải cần có một bờ vai ? Thật à ...thật chứ ...muốn thật chứ ....hay chỉ là một fút xao lòng những hàng chục lần ngồi ngẩn ngơ như bây giờ ...nói thật lòng đi nào , thật lòng là ...vẫn không quên được người ấy ..fải không đồ ngốc xít ...đồ con nít dở hơi ....đồ khờ khạo ....đồ tệ hại ...!!!
    Dấu chấm than hay dấu chấm hỏi cho chính mình ................!!!!!!!!!!!!??????
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cứ để nó đấy ... khoảng lặng .... cứ để nó chìm xuống , chìm dần vào lãng quên , quá khứ .
    Cuộc sống cần phải hướng về tương lai , về phía trước , chẳng thể quay lại những ngày xưa cũ .... Những góc nhỏ trong trái tim chỉ lặng lẽ đứng đó , chơi vơi .....1 chút thôi .... rồi sẽ hết . Và em trở lại là chính mình !
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bức thư tình thứ 3 và Ngày cưới sao thấy có nét giống mình quá. Một câu chuyện tình kỳ lạ và cũng thật mơ hồ, chơi vơi. Cuộc sống ảo luôn đẹp, còn cuộc sống thực thì sao. Mong sao nó cũng đẹp như thế. Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần cầm tay mà sao thấy thân thương quá đỗi. Hu hu. Cuộc đời ơi, mãi là màu hồng nha.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn im nhưng gió chẳng lặng. Mình đã nghĩ sẽ bình tĩnh hơn, sẽ kìm nén hơn, nhưng các Mod bên LQ lại không cho mình cơ hội ấy. Lại phải xù mình lên, đấu tranh cho Hội già. Ôi mạng tưởng ảo, sẽ đẹp hơn đời thực, nhưng hình như còn tệ hơn
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh ch­ưa bao giờ cho rằng mạng ảo sẽ đẹp hơn thật, mơ mộng quá rồi đấy
    Mà chưa thấy ngựa xù bao giờ, chỉ thấy ...chó xù thoai
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...nhớ đến nghẹt thở...Muốn gào thật to mà chỉ có những giọt nước mắt âm thầm ứa ra.
    Khoảng lặng...là khi em nín thở lúc ngang qua chỗ anh làm...tim đập thật mạnh khi thấy xe anh...

Chia sẻ trang này