1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên chưa, cháu bác giờ cũng vào Khoảng lặng kia đấy. Tâm sự gì thì nói bé thoai, nghe hết rồi còn đâu
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0

    Thấy chưa, quanh ta vẫn còn nhìu điều tốt đẹp lắm mà. Trên thế giới ảo còn thế huống chi ngoài đời thực. Cứ luôn vui vẻ tận hưởng từng giây phút bạn nhé. Iu bạn nhìu
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    SAo em biết thế... chết thật.. mới gặp 1 lần mà đã biết nhau rõ quá..
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế nên là anh Man mát cứ phải là đề phòng cao độ nhá... Không thì......
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Này, cháu oai, cháu đừng đầu độc linh tinh các pé gái nhá
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhận đc tin đứa bạn thân sắp lấy chồng.....hẫng quá !! Sau ngày học cấp 3 mỗi đứa một góc trời....gặp nhau thật ít....một vài lượt chóng vánh.........rồi bặt tin.....số đt thay đổi.......rồi nó sắp lấy chồng.....Vì hai đứa gắn bó với nhau cái thời ngốc xít nên bao chuyện buồn vui nhí nhố chia sẻ với nhau..............mày lấy chồng....xa quê thật......tao cũng thế,sẽ chỉ về quê thăm bố mẹ thôi....bao jờ mình gặp lại nhau..........khi ấy cuộc sống đã hằn lên hai đứa những bon chen va cham......tao nghĩ mà xót xa cho cái thuở đi học....o,chắc tao buồn cho chính tao khi chợt nhận ra cuộc sống này đang trôi đi đấy....."nếu có ước muốn.......thời gian trở lại"....Mỗi đứa một ngã rẽ khác nhau...có chăng gặp ở điểm tình bạn ngày đã xa...xa mãi.....
    o biết mày có vào ttvn này hay o......có khi nào mày thấy nick có chữ kí :
    "Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    E vẫn như ngày xưa !!"
    Là tao đấy.....vì tao luôn muốn giữ lại tất cả từng ngày,từng giờ trôi qua...nhưng o đc...chỉ có thể nhớ về nó thôi..........
    Mai này,cuộc sống sẽ làm tao quêndần đi,những kí ức tươi màu hồng mơ mộng nhạt dần......nhưng tình bạn chúng mình sẽ còn mãi mày ạ.....như tao,như mày đang sống.....và sẽ nhớ về nhau dù có thế nào
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hixx, 2 khoảng thời gian ở nhà khác nhau là hai cảm xúc khác nhạu Thời còn bé, cảm giác ở nhà thật thích, thật tự do. Còn bây giờ, ở nhà lại cảm thấy như đứa vô dụng, bất tai. Hu huuuu.. Ước gì mãi là con nít
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chíp chíp .. là trẻ con mãi sao được, sắp làm mẹ trẻ con tới nơi rồi . Sự thực đôi khi muốn lảng tránh nhưng nó vẫn hiện hữu!!
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nhìn thời gian trôi nhanh, không hiểu sao đôi lúc vẫn thấy mình thật trẻ con. Cứ nghĩ trưởng thành hơn, mình sẽ thay đổi, sẽ có thể từ bỏ được nhiều thói quen, nhiều sở thích không tốt. Nhưng hình như mình đã lầm, càng cố gắng quên đi, thì nó lại càng mãnh liệt hơn, thôi đành để thuận theo tự nhiên vậy, giống như không muốn làm thơ nữa nhưng thỉnh thoảng cảm xúc vẫn trở về. Cố tình không xem phim, nghe nhạc cổ điển, không lật lại những cuốn sách mình yêu thích, nhưng chẳng ăn thua gì, có lẽ mình sinh ra để say mê những thứ đó. Bởi đơn giản mình là mình, không thể là ai khác được.

Chia sẻ trang này