1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Anh Man Mát nhá, còn lâu CHip mới là mẹ trẻ con. Chip còn phải chơi mấy năm nữa, đã đặt ra kế hoạch học hành cho 3 năm tói rụi Hí hí
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Xinh đẹp lại chăm ngoan..!!.. định học gì nữa em?
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chip quyết tâm theo đuổi đam mê học CNTT. Đầu tư học Aptech 2 năm nữa. A Man Mát có kinh nghiệm gì bảo Chip với....
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là đóng tiền theo từng năm, đừng đóng hết 1 cục kẻo hối hận.
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng khi biết là người ta đã biến mất khỏi cuộc sống của mình mà ko có chút day dứt...
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    "Vung dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Dao chém lên người thì lại để lại vét sẹo"


    Không có gì là không để lại dấu vết đâu cậu ạ! chả qua người ta có thể hiện ta bên ngoài hay có chôn dấu để mỗi đêm về lại trằn trọc trong cơn mộng mị mà chả biết ngỏ cùng ai!

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể khẳng định thời gian qua đi, mọi ký ức đẹp hay đau buồn có thể biến mất hoàn toàn khỏi trái tim mình được. Cũng như một tấm gương đã vỡ là đã vỡ, dẫu mình có làm mọi cách để hàn gắn lại thì vẫn không thể xoá mờ vĩnh viễn được những vết nứt. Vậy thì lúc nào đó bất chợt nhớ lại thì cứ nhớ, tại sao cứ phải cố gắng giả vờ như mình đã quên đi, dẫu thế nào đó cũng là một phần cuộc đời của mình. Có điều ta phải làm sao đừng để những ký ức đó làm mất đi những gì tốt đẹp nhất của hiện tại và tương lai.
    "Dẫu biết rằng mình chẳng giống ai
    Sống nhiều quá cho những gì đã mất
    Dù ru mình bằng cả ngày mai
    Kỷ niệm chẳng bao giờ chịu ngủ"
    Mình rất thích một đoạn Rhet Butler nói với Scaclet trong "Cuốn theo chiều gió": đại loại, Tôi ko phải là người kiên nhẫn để nhặt nhạnh những mảnh vỡ hàn gắn lại và xem nó như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ.
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chíp ơi, nhớ sang GS quote bài mà lấy G nhá, chị chuyển cho em rồi đó
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn xrmt_h đã giúp mình trả lời em chip_gau!
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao lại như thế ha? anh Man Mát. Chă?ng lef học ơ? Aptech không tốt ah?

Chia sẻ trang này