1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng...đọc xong 3 trang topic...thấy lặng đi tronng giây lát,suy nghĩ về mình,soi xét những gì đã qua thấy mình rất hạnh phúc.Đối với tớ,những phút ngồi quán uống 1 mình,nhìn đường phố ,hay chỉ là những lúc ra chơi đứng ngoài hanh lan nhìn xa xôi...nhưng khoảng lặng đó tao nên 1 sự cân bằng của 1 thàng con trai luôn cười nói như tôi và nhưng lúc đó thật thư giãn...
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lặng lẽ ngắm nhìn chip bi bô
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ui, cả chị TV và chị NH nhà mình sáng tác thơ đều hay tuyệt. Hum nào về chuẩn bị cơm nắm muối vừng sang học các chị thui.
    E cũng mong được gặp các a chị quá. Các a chị lúc nào cũng thấy ủng hộ e không ah? Iu nhà Già, iu chị TV, chị NH và AT nữa nè.
    @chị TV: hi hi, chị MKT giỏi thiệt. Bao giờ ra HN nhớ gọi e và chị NH nha.
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì, chứ AT tưởng e là ng thía nèo? Bi giờ mới lộ rõ suy nghĩ thật nha. Chit AT rùi.
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy bạn nhỉ, có những lúc nhìn ta cười nói vui vẻ mọi ngưòi tưởng đâu ta là ngơời hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ẩn sau nụ cười có thể là cả một chuỗi nhưng lo âu về kì thi sắp tới, về một nỗi buồn man mác không thể đặt tên, về một toan tính cho cuộc sống vẫn luôn hối hả. Nhưng bạn ơi, nụ cười đẹp lắm. Khi nở nụ cười là khi bạn đã ban tặng cho cuộc sống cả một trời nắng ấm, cả một trái tim yêu thương. Vì thế hãy để cho nụ cười luôn là điều đẹp nhất, hãy cười hết mình, cười sảng khoái, cười mà không phải giữ kẽ hay suy nghĩ gì hết.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chip đâu có bi bô gì đâu, toàn tay đánh máy không ah, mồm miệng có được sử dụng đâu. Đúng là NGỦ MƠ mà.
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tưởng em như cái...avatar đó
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hi, e cung giong cai avatar ay lem AT ah. Bao gio gap la AT bit lien thui ah? Ba cu non day.
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên năm thứ 2, mình cùng bạn bè đi chơi biển Hải Thịnh (Nam Định). Mình đã thật sự bị ấn tượng bởi một nơi thật đơn sơ, tự nhiên, chưa bị thương mại hoá như bao điểm du lịch biển khác. Ở đây, người dân thật bình dị, chân chất, mến khách. Những ngày sống chung với họ, mình cảm thấy gần gũi như chính ở nhà vậy, cùng đi bẻ củi, nhen bếp, nấu ăn. Chỉ có một điều người dân ở đây rất nghèo, khi ánh bình minh chưa lên đã bắt đầu một cuộc vật lộn với biển khơi vì mưu sinh. Và một ngày không may mắn, thiên nhiên đã không đứng về phía những người dân thân yêu này. Lưới của họ đã bị mắc phải đá ngầm. Bọn mình đã ùa vào giúp họ gỡ lưới, nhưng thật đáng buồn, một ngày chẳng đánh bắt được gì cả. Nhìn gương mặt thẫn thờ của những người dân suốt đời sống bằng nghề biển mà nước mắt mình cứ rơi không thể kìm nén được, mặc dù mình là người rất biết che dấu cảm xúc.
    Hơn 3 năm sau, khi mình đã đi làm ở SG, mình lại đi du lịch biển, nhưng lần này là một nơi nổi tiếng, sôi động: Mũi Né (Phan Thiết). Mình đã giật mình trước giá cả đắt đỏ ở đây. Khi chỉ một đôi dép tông rất bình thường của khách sạn mà bọn mình vô tình để quên trên bãi biển cũng phải trả 2$, hay một chai nước suối bé tẹo 1.5-2$. Trong mình chợt hiện lên hình ảnh những người dân Hải Thịnh năm xưa, khoảng cách giữa hai hình ảnh thật quá xa vời.
    Từ đó đến nay, mình đã đi qua nhiều vùng biển từ Nam ra Bắc, ở đâu mình cũng thấy những hình ảnh đối lập. Dẫu biết rằng cuộc sống luôn như thế, chẳng bao giờ là một tổng thể thống nhất, hoàn hảo, nhưng mỗi lần đứng trước biển, mình vẫn thấy chùng xuống một cảm giác lạ, tự hỏi liệu có bao giờ khoảng cách giữa những cuộc đời ấy được rút ngắn không, hay ngày càng xa, xa mãi!!!!!!!!!!!!
    @Chíp: Tất nhiên rồi, ra tết em cứ chuẩn bị tinh thần đón chị đi nhá.
    @ HT: Tớ thấy cậu lấp ló ngoài cửa, vào nhà góp vui đi. Đây là nhà của mấy chị em tớ bên Làm quen đó. Cũng hợp tâm trạng cậu lắm.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Xa quá rồi chị ơi, từ hồi năm thứ 2 của chị đến bây giờ thì đã có biết bao nhiêu cái "khoảng lặng" khác nữa ? Hải Thịnh - bây giờ là Thịnh Long cũng khác trước nhiều nhiều, có vẻ "khu du lịch" hơn trước, tuy giá cả không đắt bằng mấy nơi khác
    Biển mỗi nơi một khác, nhưng cảm giác đứng trước biển thì bao giờ cũng giống nhau - cô đơn và bé nhỏ...

Chia sẻ trang này