1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Xa quá rồi chị ơi, từ hồi năm thứ 2 của chị đến bây giờ thì đã có biết bao nhiêu cái "khoảng lặng" khác nữa ? Hải Thịnh - bây giờ là Thịnh Long cũng khác trước nhiều nhiều, có vẻ "khu du lịch" hơn trước, tuy giá cả không đắt bằng mấy nơi khác
    Biển mỗi nơi một khác, nhưng cảm giác đứng trước biển thì bao giờ cũng giống nhau - cô đơn và bé nhỏ...
    [/quote]
    Sau đợt bão Hhải Long đã khắc phục được chưa? mình đọc báo thấy thương quá
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy thấy rùng mình sợ hãi !
    vòng quay của "sinh,lão,bệnh,tử" sao mà nghiệt ngã quá!
    Khi nhận ra rằng vì mải sống cho mình mà đôi lúc ta đã quên,quên nhiều quá........thì.....................đã muộn chưa?
    Nào ai biết cái jì đang chờ mình fía trước!Vậy thì cứ mải miết mà đi sao?
    Không,thử nhìn lại sau lưng xem,ít nhất là một lần thôi để thấy mình đã đi qua những đâu,bỏ qua những jì,và.........có đc những jì !!!!
    Hic,level ném đá tăng vùn vụt đồng nghĩa với việc ngồi chơi cả ngày và nhận lương !
    Với một ng trẻ tuổi thì điiêù gì kinh khủng hơn nữa ?Cái mọi ng nhìn vào là cả năm qua mình vẫn làm việc,đi chơi,đi dậy rồi đi học...Nhưng tự mình nhìn thì thấy jì ?
    Chả jì cả,rốt cuộc chỉ là đánh mất mình từ lúc nào chả biết ! Tìm đâu lại cái ban đầu hăm hở trong công việc,thấy một đứa trẻ con lơ ngơ jữa một tập thể toàn ng khác jới ?
    Giờ đầu óc có sạn rồi,tranh đấu o màng nhưng nhìn thấy hàng ngày sự ngấm ngầm thủ đoạn.
    uh,có khi nào rồi mình cũng thế ? có khi nào..........
    Sợ nhất là ko biết mình đang ở đâu để mà đi tiếp nữa !
    uh,trong khoảng lặng của suy nghĩ,ta thấy mình là gì giữa cs này?
    Và hỏi ai để bít,ta là gì trong tim ng đây ?
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc biết bao khi mọi người cùng vào đây và chia sẻ những khoảng lặng nhỏ bé của mình. Mình cũng giật mình như Susu vậy, cả 1 năm vừa qua mình đi làm mà không biết mình đã làm được những gì. Công việc quá đơn điệu và nhàm chán đã ru mình vào một sự bình yên và cố hữu không xóa bỏ được, Mình đã tự an ủi rằng đây chỉ là việc làm thêm và mình không cần phải quá bận bịu làm gì. Nhưng tất cả chỉ là sự biện minh vô trách nhiệm.
    Hôm qua một anh đã nói với mình làm gì cũng phải có cái tâm em ah. Sững sờ nhớ tới công việc đang làm. Mình thực sự chưa dành hết tâm huyết vào đây.
    Nhưng thui, giờ cũng sắp thi tốt nghiệp rùi. Mình sẽ để hết tâm mình vào công việc đó. Thi xong mình sẽ kiếm một công việc mà mình thực sự dành hết cái tâm cho nó.
    Chúc cả nhà một tuần mới hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe (luôn cười tươi nữa nè).
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Uh,cảm ơn chip đã chia sẻ cùng mình !
    Một năm vừa qua với mình o mấy vui vẻ và suôn sẻ !
    Tuy mình có những ng bạn mới,những chuyến đi mới nhưg tất cả ko đủ để bù lại những gì mình bị mất !
    chưa bao jờ mình yêu cv hiện tại cả !
    Mình hoàn thành nó vì nghĩa vụ chứ ko vì say mê !
    Chẳng có lỗi nào hết nhưg chua phải là tấtn cả tâm huyết !
    Đôi khi mình thù ghét nó lắm lắm,bởi mình đổ lỗi cho nó là nguyên nhân mọi sự nhàm chán của mình !
    Đúng ra lỗi là cả ở mình,làm mình thấy tẻ nhạt cũng chính là mình....nhưng mình thấy bế tắc...............
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tâm sự của em Gọt khiến chị cũng tự thấy buồn cho mình quá, chị cũng không yêu thích công việc của mình lắm, chẳng say mê, luôn nghĩ sẽ phải thay đổi, nhưng lại thấy mâu thuẫn bởi cảm giác sợ những cái mới lại còn tệ hơn cũ nên lại thôi. Thật sự đúng là khá bế tắc.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị TV và Susu ui. Sao lại thế? Mình còn trẻ mà, phải đi tìm cho bằng được công việc mà mình yêu thích chứ? Hoặc giả mình ngại thay đổi thì các chị hãy biết tự làm cho công việc hiện tại của mình khả quan hơn. Hì, e là người đi sau không có nhìu kinh nghiệm nhưng các chị hãy thử một lần hoàn thành một công việc nào đó bằng cả tâm huyết xem. các chị sẽ thấy yêu công việc ấy bit chừng nào?
    Hì, Chip hư quá. Dám múa rìu qua mắt 2 thợ nè.
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời.
    -Phan thị Thanh Nhàn-
    Có đôi lúc buồn
    Tôi đã định tự tử
    Sống làm chi khi bè bạn bon chen
    Cơ quan quanh năm đấu đá
    Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
    ngày như đêm một mình
    Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
    viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
    Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
    người ta tin yêu lại hoá tầm thường
    Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
    vẫn cười nói họp hành trưng diện
    vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
    (một người đã thông minh lại giàu)
    Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
    Tôi vẫn còn yêu đời quá.
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bởi cuộc đời còn nhiều điều mới lạ
    Khiến chúng ta chưa thể nỡ rời xa
    Sau những giọt nước mắt nhạt nhoà
    Mình lại bừng tỉnh như qua giấc mộng
    Hãy sống như chưa bao giờ đựơc sống
    Ngẩng cao đầu giữa muôn vàn gió lộng
    Quanh mình còn nhiều thứ để yêu thương
    Giúp chúng ta đi hết cuối con đường
    @ Chíp: Thỉnh thoảng buồn, nghĩ linh tinh, thật đáng xấu hổ phải không em. Chị đã quyết tâm rồi, mọi việc sẽ ổn cả. Cảm ơn em nhiều nhé.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    TV ui, chị có bit là mỗi khi đi loăng quăng quanh các box về, vào Khoảng lặng. Thấy nick chị e lại thấy ấm áp bit chừng nào không?
    Iu chị quá chừng ah. Muah... muah.... Chụt... chụt.....
    Sướng wé!! Em tìm được chị gái rùi.
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi, em làm chị cảm động muốn khóc đây nè. Chị chỉ toàn là em trai, tự dưng vào diễn đàn lại có thêm em gái, rồi em dâu nữa chứ. Iu các em thế không bít.

Chia sẻ trang này