1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    hi hi, TV gioi thieu em trai cho Chip de.
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, nghe như tính 2 mặt của một tấm huân chương vậy. Đôi khi thế đấy anh ạ, than thì cứ than vậy thôi, chứ rồi lại tỉnh ngay í mà. Lại lao đầu vào công việc mà mình nghĩ là không thích. Cuộc sống lại tiếp tục với những ngày mới.
    @ Chíp: Chị còn một cậu em mới sinh năm 85 thoai. Cũng đang học ở HN đấy. Thích làm em dâu chị hả, chịu khó chờ nha cưng.
    AT ui, buồn thía đấy, lên đây mục đích là tìm cho mìn một Kụ thía mà chẳng thấy Kụ nèo cả, chỉ toàn được em dâu thui. Hu hu!!!!!!!
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tranh nhau làm em dâu chị TV.
    Trong cuộc sống hiếm khi kiếm được một công việc mình thích hoàn toàn lắm. Mỗi công việc được mặt này sẽ mất mặt kia. Đa số công việc đều có sự nhàm chán nhất định. Đôi khi chúng ta cũng không hiểu rõ thực sự mình thích cái gì bởi có lẽ đa số chúng ta cũng không có đam mê gì đặc biệt. Để làm công việc mình thích có khi phải hi sinh. Có dám không? Có đủ đam mê không? Có thích được lâu dài không? Tuổi trẻ bao giờ cũng có nhiều ước mơ và muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Công việc thì thường cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Ngay cả khi được làm công việc mà mình nghĩ là mình thích, có thể lúc nào đó mình cũng thấy chán. Hóa ra nó không hay như mình tưởng
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    chị ơi!
    Còn ông anh,chú e nào nữa thì mai mối cho e với !
    E cũng muốn............................!!!!
    Ghen tị với bạn chip !!!
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi, vào đây lặng người đi vì .....cái ý đồ đi săn phỏm của mấy mụ này
    Chẹp, mình cũng có em trai nè ...há ...há ...
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Uí,thấy chị TV dễ xương,hiền nành thì iem mấy ngỏ ý làm thân .
    Chứ "đanh đá" như anh iem chả dại ạ !
    Khiếp,tưởng thế nào !
    Mình còn đang ế chỏng ra lại còn.......
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hôm qua đi xe không hiểu thế nào mà không lên nổi lề đường, ngã chổng quèo luôn. Đau ơi là đau, cộng thêm cái rét của HN nữa làm mình buốt gớm ghê lun. Thường ngày mình vẫn là một tay đi xe lão luyện cơ mà, vậy sao hôm nay có một cái gờ nhỏ như thế mình cũng không lên được. Thực ra, lúc xe chớm đổ mình hoàn toàn có thể giữ lại được nhưng lúc đó mình đã không cố gắng. Mình cứ để cho xe tự đổ mà mình tự ngã. Không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì nữa, thấy trong người mệt mỏi và thế là buông xuôi.
    HIx, sau vụ này mình đã quyết định là sẽ không bao giờ buông xuôi mọi việc nữa, gặp cái gì thì cũng phải cố gắng hết mình (Vì đến giờ chân mình vẫn còn đau quá trời lun. Thật là dại quá!)
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi Chíp ơi, đau lắm không em. Khổ thế đấy, nhiều khi đi trên đường chẳng biết suy nghĩ đi đâu, chị ngã thì ít nhưng hay bị phê bình vì ít cười chào niềm nở khi gặp mọi người trên phố. Thực ra xúi quẩy cho chị những lúc đó hồn mình đang treo ngược cành cây mà.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy!
    Các bác cứ thế thì....
    chẹp,mình ngã là 1 chiện,lại đâm vào ng ta cơ !
    Cản thận,cẩn thận !
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đau lém chị ah. Lúc ấy tưởng khóc ra được, nhưng nghĩ là e chị TV nên nín được đấy. Hì. À, mà e nhận làm e gái chị TV thui, hông nhận làm e dâu nữa, hi hi, e nhớn tủi hơn e chị mừ. Mà cũng chỉ thích là e gái chị thui.
    Hum nào gặp e chị để coi ảnh chị nha. Okie?

Chia sẻ trang này