1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nhìn ngôi nhà mà mình cũng có công xây dựng, vui mừng vì toàn gặp được bạn hiền ở đây. HT ơi thỉnh thoảng up lên đây vài hình mà cậu chụp những khoảnh khắc trong cuộc sống nhá. Tớ rất thích nhìn hình cậu chụp. Mộc mạc nhưng ý nghĩa.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vâng, nó không hay như mình tưởng. Mình không nhiều đam mê như mình tưởng. Và khoảnh khắc dừng lại đó, tự hỏi mình muốn gì, mình ước mơ gì,... Đấy là một khoảng lặng, một khoảng lặng hay lặp đi lặp lại.
    Bác biết không? đã có lúc em đứng trước topic Ước rồi tự hỏi mình ước gì? Mình không có gì để ước? Có phải mình là người hạnh phúc? Nhưng đôi khi suy nghĩ của em là: có phải mình là người tẻ nhạt? hời hợt? Hời hợt với cả chính bản thân mình....
    Đã vote cho bài viết của bác 5*. Thanks bác nhiều.
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Anh cua chi dep qua, tu nhien nua. The nay thi mua dong o VN co them tuyet cung van am, chi nho.
    Chieu nay o nha on bai rui, khong duoc gap chi TV va chi NH cung AT nua rui. Nho ghe lam co.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ok, chiều ngay cô bạn. Hôm Chủ nhật tớ chớp được một cái đẹp vô cùng. Cũng là một khoảng lặng đấy.... nhưng là khoảng lặng hạnh phúc
    [​IMG]

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 09/01/2007
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ối ối,có fải e không nhỉ ?
    Phù,không phải !
    chẹp,o phải mình mới đau chứ !
    Chỉ xèm một lần cùng ng ta lon ton,tung tăng ở bãi cát sông Hồng thui mà chả đc !
    Hic,tìm mãi chả có anh nèo dại dột mới đau !
    Chẹp,nhìn cái ảnh lại xèm !
    Xèm quá là xèm !
    huhu!
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hờ, chị mày cũng thèm... . Sau cũng có một anh tới nhưng mà khoác tay con khác, làm chị mày thèm ứ chịu nổi phải bỏ về . Thui không chat chít trong nhà Thu Vàng nhá. Về nhà chị ngay . hehehehe... xin lỗi Thu Vàng nhé, tớ gọi con em về
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ấm gì hả em? Người ta ấm thui, chị thì lạnh cóng đứng ở xa để rình chụp trộm đấy .
    Thôi cho em đống lửa này cho ấm nhá
    [​IMG]
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi,về thôi,ứ làm nữa ! Hic !
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HT nhá, cậu lúc nào cũng là bạn hiền của tớ. Nhìn ảnh cậu chụp tớ cũng chợt thấy lặng người, thèm một chút hạnh phúc nho nhỏ như thế.
    Hãy thắp lên dù chỉ ánh lửa nhỏ
    Sưởi ấm hồn ta đêm đông lạnh giá
    Em ước gì ở phương trời xa lạ
    Một bóng hình ai đó chợt hướng về
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chíp vẫn bận ôn thi hả em. Chúc thi tốt nhá bé.
    ?oCuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống.? (Khuyết danh)

Chia sẻ trang này