1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình đọc tin nhắn của người yêu con bạn gửi cho nó, vừa buồn cười vừa thấy sao con người mau thay đổi. Bạn mình bảo người nào đi làm cũng thay đổi hết. Ừ, thì chắc là vậy rùi. Đi làm người ta phải lớn lên này, phải khéo léo hơn này, phải chịu nhiều áp lực và có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn nhìu so với thời đi học nữa này. Mình cũng thích sự thay đổi nhưng có nhiều thay đổi không phù hợp với mình. Ai cũng bảo mình còn trẻ con quá, trong đối xử với người lớn mình chẳng có chút năng khiếu nào. Không hiểu sao cứ đứng trước người lớn là mình bị á khẩu. Chán thế không bit.
    @chị TV: sang tuần e thi rùi mà tình hình học hành bê bết quá chị ah. Trượt tốt nghiệp là hông dám đi gặp các anh chị đâu.
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chộp được 2 hình ảnh đẹp trên net. Up lên đây vậy.
    Nhìn chiếc lá vàng với những giọt sương long lanh chợt thấy nhớ mùa thu lạ. Cứ như duyên số vậy, tất cả liên quan đến mình đều gắn với mùa đẹp nhất trong năm, ngày sinh này, tên này, nhiều thứ khác nữa ..... Đã qua rồi ư, cái thời mộng mơ của tuổi học trò. Đi làm rồi mới thấy đúng là phải thay đổi nhiều quá. Phải biết kìm nén nhiều thứ quá, và hình như trong con người mình là 2 thể đối lập, đôi khi thấy mình không thật lắm, chợt buồn. Nhưng rồi lại nghĩ, (đấy lại vẫn là mâu thuẫn), điều đó là tất yếu của cuộc sống, hôm qua mình là một đứa trẻ ngây ngô, hôm nay mình là một người trưởng thành, và ngày mai ư, ừ nhỉ có lẽ là một bà cụ móm mém bên những đứa cháu cười nói bi bô, hi hi, lúc đó lại nhớ về thời trẻ.
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị TV nói về tuổi già mình lại chợt nhớ đến cuộc nói chuyện hum rùi với a. Mình hỏi a là thích vợ chết trước hay mình chết trước. A đã trả lời là thích vợ chết trước. Mình bảo a sao ác thế? A bảo là đâu có ác đâu. Vợ anh nếu ốm mà nằm đó, a là nam nhi chăm sóc cho vợ sẽ đỡ vất hơn và khi vợ mất đi rui thì người chịu đau khổ là a. A gánh hết. Chứ nếu như anh ốm nằm đó để vợ a chăm sóc thì tội cô ấy quá, mà a lại còn ra đi trước thì cô ấy ở lại một mình buồn biết bao.
    A suy nghĩ thật thấu đáo. Chẳng bù mình, mình bảo e thích e chết trước chứ nếu không sống một mình thì bùn lắm. E ích kỷ quá nhỉ?
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đâu Chip ơi !
    Tớ cũng muốn sau này nhà tớ đi trước tớ !
    Con chăm cha ko bằng bà chăm ông mà !
    Nhưng ng ở lại buồn thật đấy !
    hic,lúc ấy jà rồi chả đi chơi loăng quăng đc mấy nữa !
    Nhưg cs mà,theo tớ thì ta chả nên nghĩ xa thế làm rì !
    Gần hơn là ta cứ "phấn đấu" sống cho nhau Hạnh Phúc là đc.Dù ai "tèo" trước thì ng còn lại cũng đc an ủi về những tháng ngày đã qua mà !
    Ấy nghe bài "mắt đen" của Bức Tường không ?
    Tớ thì chỉ mong mình làm đc những điều như cô gái trong bài hát này thôi !
    "Sâu trong đôi mắt e nói gì,đôi mắt huyền?
    Không là cao xa,không thật gần nhưng chứa chan!
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt e ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã mắt e luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới....!!! "
    Thế thôi nhỉ,chỉ thế thôi mà có mấy ng phụ nữ thật sự làm đc???
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Úi, susu cũng thích Bức Tường ah? Hi hi, dzui quá. Không hiểu sao nhiều khi nghe nhạc rock hẳn hoi đấy mà thấy lòng mình trùng hẳn lại. Ca từ hay quá, giai điệu rock mà chứa chan quá làm mình đờ cả người.
    Hi hi, thực ra mình và a tranh cãi nhau về chuyện ai đi trước chỉ là để tranh nhau chức sống dai tuổi nhất để ghi vào Guiness thui. hì hì.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, am hiểu ghê nhỉ? Chắc là đang phải gặm nhấm nỗi nhớ một mình đây. Cho hẳn 2 khoảng lặng để nhớ nha. Iu tiên lém đấy.
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ai ích kỉ hơn chưa biết đâu? Mà cũng không biết có ai buồn không cơ? Chưa xảy ra thì chưa nói được điều gì.
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chậc, đúng là chẳng nên nghĩ xa thế làm gì
    Vì mình còn trẻ vả lại chuyện sống chết ai nói trước được
    Gúm, bi giờ có xa nhau téo đã có một khoảng lặng to đùng cho tha hồ mà nhớ nhung, nhờ
    Ngồi gặm nhấm kỷ niệm cũng mệt phết đấy
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Trẻ hả ? Còn trẻ hả ? ( bắt chước phụ huynh anh Khoai khi biết con mình suốt ngay lang thang ném đá ttvn, hok vợ con chi hết ).
    Làm người có nhất định phải lấy vợ/chồng không nhỉ ? Tìm đứa con gái nào cũng sợ lập gia đình như mình, 2 đứa về ở với nhau cho vui - thế có hay không ?
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Một anh bạn thân làm cùng chuyển đi sao mà thấy nhớ !
    Vắng một đồng nghiệp thôi mà sao thấy buồn,tủi thân đến vậy !
    Chả phải đâu,từ lúc nào là anh e mất rồi !
    Cái gì cũng anh ơi anh quen rồi.....có chuyện gì chưa kể cho bác ấy nghe bao giờ nhỉ !
    Uh,có những điều vì quá đỗi thân quen mà ta chẳng thể nhìn ra.Chỉ khi nó bất ngờ biến mất mới sực thấy mình bị khuyết !
    Chị bảo:anh lo cho mày lắm,kêu nhớ suốt !
    Nhưng lúc gặp anh chỉ toàn oánh thôi nên 2 anh e có thấy bịn rịn gì đâu,cười đau cả miệng !
    hic!
    Đi đâu cũng đc coi là "bé",chả bít là nên buồn hay vui nữa !
    Vui lắm vì mình như đc yêu chiều hơn,chăm chút hơn.Nhưng khi thiếu đi sự quan tâm ấy lại thấy tủi thân và buồn !
    Bé dại gì nữa đâu mà !
    Muốn khóc lắm rồi mà thiếu một bờ vai !

Chia sẻ trang này