1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu nổi nữa !
    Làm sao thế nhỉ ! Mọi ng đi ăn,đi ngủ cả,như mọi buổi trưa thôi......nhưng.......................
    Hnay thôi,chợt nhìn lại,nhìn xung quanh,nhìn mình .....tự hỏi........
    Giữa đời này ta là ai?
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái đồ hư hỏng này, người ta đang góp ý hay (chắc chó gì đã hay) thì vào phá đám
    Tớ chả ở với ông bà già nên chả sợ bị đánh đập, mà có khi ông bà ý còn tưởng mình lấy vợ rồi ý chứ
    Tự lo cho cái thân mình đê ku, đanh đá ká kầy thế thì chả đứa nèo nó muốn về ở với đâu
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Con ngố này, trưa nay ăn gì mà lú thế. Giữa đời này Gọt là con gái thứ của bố mẹ Gọt, em của chị Gọt, chị của thằng em Gọt. Thế đã đủ chưa? hay còn cần phải thêm rằng là một trong ba mẹ mìn nhà Vivu, là một đứa ném đá bộ đôi với bác Khoai.... Thế đã đủ chưa?
    Quên, chưa đủ thì để chị đập cho ba phát vào đầu mà nhớ ra.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 10/01/2007
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Xin bác tha cho e !!!
    Giá mà tỉnh ra đc thì mấy tối nay tối nào e cũng húc đầu vào gối rồi !
    Dạo này mất ngủ triền miên bác ạ !
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Điêu, hôm qua hơn 12h đêm nhắn cho nó mà có thấy trả lời đâu, sáng bảo "lúc bác nhắn tin em ngủ xừ rồi..." Điêu thế chứ.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ !E điêu đấy ạ !
    Ng ta chả muốn trả nhời bác làm gì !
    Nằm "chiêm bao" cái việc đời cho nó "lãnh tụ" bác ạ!
    Dạo này o phải là hâm hâm dở dở nữa đâu,quá độ thàh "điên" rồi đấy ạ !
    Càng nhớn càng khôn,càng khôn càng dở.....ra điên !
    Tìm bác sĩ cho e gấp !
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cộc.......cộc...........
    Xin lỗi cho hỏi nhà mình gọi bác sĩ phải ko?
    Thấy tớ đi nhanh ko, loáng cái là đã từ Trâu Quỳ sang luôn (bác sĩ chứ ko phải bệnh nhân trốn viện đâu nhá )
    Phục vụ người bệnh trong tình trạng nguy cấp nó phải thế, bà con nhờ
    Thế khám ....toàn thân hay một số thứ thôi nhỉ
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng lặng dành cho bác sĩ Khoai khám cho Susu nhà ta nào.
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai đeo kính đen vào trông giống thầy bói chứ đâu phải bác sĩ. Heeeee, giống chèo thế ko bít.
    Hôm trước vừa bảo hết tuồng rồi bi giờ thì có chèo rồi nhá
    Ehem, cẩn thận ko rơi kính đấy anh Khoai, heeeee.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới này
    Nhưng có lúc thấy nhỏ bé cũng là điều hay

Chia sẻ trang này