1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng trời riêng của anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oiuong, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời riêng của anh

    Tình cờ tôi phát hiện ra anh, một con người hoàn toàn khác, trái ngược hẳn với những suy nghĩ của tôi đối với anh từ trước đến giờ.. Trong mắt tôi và bạn bè tôi, anh luôn là một người đứng đắn, chừng mực, nghiêm túc, tôi yêu anh tha thiết vì sự chân thành.. Tôi hụt hẫng và choáng váng. Những ngày qua tôi sỗng trong sự bí bách và nghi ngờ.Trước mặt tôi anh vẫn thế, vẫn luôn tỏ ra là một chỗ dựa vững chắc, vẫn ân cần lo lắng và rất mực đàng hoàng. Anh rất tốt với tôi. Nhưng những mâu thuẫn trong lòng tôi ngày một lớn. Tôi không biết nữa, nên âm thầm rút lui để giữ những gì tốt đẹp về nhau hay phải nói rõ cho anh những gì tôi đã biết về anh?
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn biết những gì phải nói ra thì mới khuyên bảo đc chứ.
  3. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được những dòng chữ anh viết cho một người con gái, những lời rất ong **** lả lơi. Và câu chuyện với bạn trai của anh về những nơi giải trí không lành mạnh.
  4. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, nói ra chứ còn gì nữa.. nhưng tìm cách nào nói cho khéo, đừng như kiểu bốp vào mặt là được thôi ah.. nói ra xem ny bạn nói sao ah..
  5. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm giác thất vọng quá đỗi, liệu có phải trong con người ta luôn tồn tại hai tính cách trái ngược nhau, liệu đó có phải là một điều hiển nhiên? Tôi phải làm sao bây giờ?
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Tôi tin mọi người,nhưng tôi không tin con quỷ trong họ" câu này nghe được trong phim kẻ phản bội . Có thể họ rất tốt nhưng vẫn có một chút xấu xa,làm gì có ai hoàn hảo đâu.
    Ai mà chẳng thế nhất là con trai,đi chơi ở nhưng nơi không lành mạnh cũng có sao đâu,miễn là đừng có quá đáng nói chung chỉ dừng lại ở mức độ học hỏi cho biết để mai mốt về còn truyền đạt lại cho bạn này thì sao?.Còn chuyện viết thư với những lời có cánh cho ai đó,thì bạn phải hỏi cho rõ........dù gì chăng nữa cũng phải ngồi vào bàn nói chuyện với nhau,để làm sáng tỏ mọi chuyện.Đừng bao giờ âm thầm rút lui,hoặc là cái kiểu tránh né những người như thế hèn lắm.
  7. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Con trai là vậy bạn àh. Đó phải nói là một tính xấu, thậm chí là rất xấu của đàn ông. Tớ cũng vậy, cũng ham của lạ. Nói thật là xấu lắm. Tớ vẫn thường tán tỉnh mấy cô, cũng muốn léng phéng với một vài người khác ngoài gf của tớ. Nhưng tớ luôn nói truoc với người mà tớ định léng phéng là tớ chỉ thích vui vẻ thôi, còn yêu thì tớ chỉ yêu mội người duy nhất thôi. Bạn gái tớ biết mấy chuyện đó, nói với tớ rằng:" anh muốn làm thế nào thì làm, miễn là anh cảm thấy thanh thản" nhưng tớ thấy cô ấy rất buồn. Con trai vẫn vậy, lăng nhăng thì vẫn lăng nhăng nhưng mà yêu thì cũng yêu hết mình và chỉ có một bóng hình một người thôi. Tớ nghĩ người yêu bạn cũng vậy thôi, yên tâm đi. Hãy nói với anh ấy rằng bạn rất rất buồn vì chuyện đó, tớ tin rằng nếu anh ấy yêu bạn thực sự anh ấy sẽ chấm dứt những chuyện đó để làm bạn vui - giống như tớ.
    TNT
  8. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của các bạn. Tôi thường quan niệm tình yêu là tuyệt đối, tôi cho như thế nào thì tôi cũng phải được nhận lại như thế, đàn ông con trai mà lăng nhăng thì sao cứ đòi hỏi sự chung thuỷ ở chúng tôi, không biết điều đó có phải là cứng nhắc và ích kỉ quá hay không và để khiến cho anh không dám cho tôi biết con người trong anh thực sự là như thế nào? Tôi tôn trọng sự thật, nếu anh ấy có lầm lỡ điều gì đó, tôi có thể tha thứ mà, nhưng tôi không thể tha thứ cho sự dối trá, tôi và anh đã giao ước với nhau về điều đó. Vì chuyện này mà tôi có ý định sẽ đi xa, nên tôi cứ nghĩ mãi không biết những điều tôi nói ra với anh có làm tan vỡ những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã có với nhau không? Tôi ko muốn anh biết hình ảnh của anh trong tôi bị lem màu.Nếu như tôi không nói thì có thể là giữa chúng tôi vẫn còn những ý nghĩ tốt đẹp về nhau. Tôi nghĩ như vậy không biết có lầm lẫn điều gì không?
  9. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không bao giờ là đẹp mãi với những gì bạnn suy nghĩ cả bời vì sau này, nếu các bạn thành công trong cuộc sống chắc chắn sẽ có điều này điều kia. Và đặc biêt chuyện đấy có xảy ra trong gia dình bạn ko còn phụ thuộc vào cách bạn sống , có tế nhị có hiểu biết và nhường nhịn hay ko??? thật sự thì nếu 2 bạn yêu nhau chân thành thì hãy cứ nói ra bới vì tình yêu chỉ đẹp khi cùng nhau giải quyết và vượt qua nhưng cái " xấu " đấy mà thôi...
    nếu nói rồi mà ko sửa hay thế nào đấy thì thôi luôn và đừng ân hận, vẫn còn nguwòi yêu mình.. cứ cho người ta 1 cơ hội nhé!!!!
    Con gái sinh ra đã để nhường nhịn, bao dung và độ lượng rồi... dó là đức tính đẹp phải ko? nhưn g cũng quyết đoán nhé, đừng đề thói xấu lập lại,.. thôi thì cứ cho là anh ấy còn trẻ,... chưa hiểu biết lắm...tóm lại, tuỳ thuộc vào mức độ sâu săc thôi, đùng chỉ nhìn vào nhưng cử chỉ âu yếm của anh ta, bạn sẽ bị mù quáng..
  10. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tôi đã gặp anh ấy, vì công việc, chúng tôi rất ít khi có cơ hội đi chơi chung với nhau. Tôi đã định nói theo cách của ny bạn FIRM_BEGGAR, hay như bạn XUANDONG34 nói tránh né là hèn nhát, thế mà quả thực tôi đã không đủ can đảm, tôi sợ phải đối mặt với sự thực phũ phàng, sợ phải nghe những lời thú nhận của anh ấy, trước mặt anh ấy tôi luôn luôn tỏ ra là một người bướng bỉnh nhưng thực sự tôi lại vô cùng yếu đuối. Tôi sợ rồi tôi sẽ bước đi không đành.
    Quả thực "nếu yêu nhau chân thành thì hãy cứ nói ra bới vì tình yêu chỉ đẹp khi cùng nhau giải quyết và vượt qua nhưng cái " xấu " đấy mà thôi,nếu nói rồi mà ko sửa hay thế nào đấy thì thôi luôn và đừng ân hận, vẫn còn ngưòi yêu mình.. cứ cho người ta 1 cơ hội nhé!!!!." MISSDARLING, cảm ơn bạn, con gái sinh ra để nhường nhịn bao dung và độ lượng nhưng phải quyết đoán, chắc chắn nếu tình huống này nếu còn xảy ra thì hẳn nỗi xấu hổ sẽ thuộc về tôi. Còn bây giờ tôi đã biết mình sẽ phải làm gì.
    Cảm ơn các bạn và lời khuyên của các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều!!!!

Chia sẻ trang này