1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng trời riêng của anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oiuong, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi,tình yêu cần sự chung thủy và không có chỗ cho dối trá.
  2. hoibilangnhangday

    hoibilangnhangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái dường như hơi lý tưởng hóa hình ảnh người yêu quá đấy. Để rồi lại thất vọng khi thấy anh ta không hòan tòan như mình mong đợi, con người luôn có mặt tốt và xấu, người giúp được anh ta bỏ bớt tật xấu hay không chính là bạn thôi. Tôi có 1 số anh bạn cũng như người yêu của bạn vậy, nhưng sau khi có gia đình thì đã thay đổi rất nhiều
  3. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ sai lầm của tôi ở chỗ đó, cảm ơn bạn HOIBILANGNHANGDAY, phải chăng khi ta trông đợi quá nhiều ở hạnh phúc thì ta thất vọng sẽ lại càng nhiều hơn, chúng tôi yêu nhau 7 năm rồi, sắp tiến tới hôn nhân nữa, chưa lúc nào tôi có một ý nghĩ xấu về anh ấy, tôi biết đàn ông con trai thường thích những điều mới lạ, tôi biết nhiều trường hợp, các bạn trai của tôi cũng thế, yêu một người nhưng lại thích một số người khác nữa, mà tôi nghĩ, những người con trai tôi không yêu thì giống nhau, còn người tôi yêu thì nhất định không nằm trong số đó, vì vậy mà tôi đã quá choáng váng.
    Ý nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều giống nhau ở một khía cạch nào đó, và anh ấy không thể ngoại lệ, khiến cho tôi có cảm giác thanh thản hơn, con người ta không thể hoàn hảo mà, bản chất con người anh ấy tốt, tôi biết mà, dĩ nhiên điều đó không thể được lặp lại.
  4. WannaBeFullML

    WannaBeFullML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, con trai thì thỉnh thoảng có tính ngó nghiêng thích này thích nọ một chút, bạn suy nghĩ như vậy cho thoải mái, ai mà chả thế. vote cho bạn 5*
  5. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn WannaBeFullML đã cảm thông với suy nghĩ của mình, mình lời quá phải không nhỉ, vừa giải quyết được khúc mắc trong lòng lại còn được thêm 5* nữa chứ
    WannaBeFullML cảm ơn bạn lần nữa nhé.
  6. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đánh gía một con người phải dưạ vào bản chất chứ ko thể vì những cái biểu hiện nhất thời được. Ở hoàn cảnh như bạn thì ai mà chả buồn, qua buồn nữa mà khác. Trong trường hợp này bạn nên tìm thời gian thích hợp, tìm lời nói cho hay để mà tam sự với anh ấy về những gì mà mình biết, mình nghĩ. Tôi nghĩ là người con trai đích thực anh ấy sẽ tự biết mình phải cần làm gì.
    Ai mà ko mong muốn có một tình yêu tuyệt đối....nhưng có những cái mình không thể chấp nhận nhưng mình cũng phải biết thông cảm...bởi vì cuộc sống khó mà vẹn toàn. Như bạn firm_beggar nói, Tôi ko biết con trai như thế có nhiều ko nhưng chắc chắn là ko thể ít.
    Mong bạn mọi chuyện tốt đẹp. Chúc 2 bạn hạnh phúc.
  7. muathangsau

    muathangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chị ơi, tình yêu chỉ có thể là duy nhất thôi, nhất định không thể san sẻ được đâu, anh ta mà không hối cải thi đừng luyến tiếc chị nhé. Chúc chị có sự lựa chọn đúng đắn.
  8. oiuong

    oiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NXTHSP ơi, hi vọng rằng đối với các bạn trai đó chỉ là biểu hiện nhất thời thôi, nếu không thì thiệt thòi cho chúng ta quá. Dẫu rằng tình yêu có thể khiến con người bao dung và độ lượng hơn nhưng cũng đã khiến con tim bị tổn thương mất rồi. Các bạn trai mong rằng đừng để chúng tôi mất niềm tin.
    Cảm ơn NXTHSP, cảm ơn tất cả các bạn.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai không ai không có tính trăng hoa, không ai không đến những chỗ không lành mạnh..Quan trọng là bản chất người bạn trai của bạn kìa.......Bạn nên tâm sự với anh ấy, bạn hãy lắng nghe anh ấy nói gì.....Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà......
  10. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Con trai ai mà chẳng đến những nơi không lành mạnh chứ. Quan trọng là khi ra khỏi nhưng nơi đó anh ta cư xử có lành mạnh hay không. Ấy cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá về những điều ong **** mà anh ấy viết trong 1 bưc thư nào đó. Có thể là anh ý chỉ đùa vui với ai đó mà cũng có khi chỉ là viết hộ bạn bè cũng nên. Tất nhiên sẽ buồn khi thây bf của mình quan tâm đến người con gái khác <dù đó là ai!>, nhưng phải vượt qua thôi bạn ơi. Có thể khóc 1 chút cho nhẹ nhàng nếu bạn thấy cần, nước mắt làm giảm xì-trét rất hiệu quả. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Không nên cấm đoán gì anh ý, chỉ khẽ khàng nhắc tới khi 2 người bên nhau thui. Nếu anh ý có lỗi thật sự và quan taam bạn sâu sắc chắc chắn anh ý sẽ tự sửa chữa để yên lòng bạn.
    Chúc lời hạnh phúc đến 2 người.
    Mong nhận được tin báo hỉ của ấy trong năm con khỉ vàng này

Chia sẻ trang này