1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng trời riêng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi com3backtom3, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời riêng!!!

    Em yêu ui, anh đã làm em ngột ngạt ư, anh có muốn vậy đâu, anh sẽ cố không gọi điện cho em, không nhắn tin, ko nhắn offline, không mail, mặc dù nói thế nhưng mai, ngày kia anh có làm nổi không.
    Anh yêu em quá rồi, làm sao đây, giờ anh chỉ muốn nắm tay em, nói chuyện linh tinh. Là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.

    Anh sẽ không gặp em, không sang nhà em, chắc anh sẽ nhớ em lắm và anh sẽ cáu gắt với nhiều người vì lòng anh cảm thấy khó chịu, sao mà anh ghét bản thân anh quá, bọn mình sẽ không gặp nhau 1 thời gian, chắc sẽ rất khó cho anh, ko biết em thấy thế nào....thôi em hãy tự do với khoảng trời riêng đi. anh cũng làm nốt nhiều việc chưa xong.

  2. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa mơ thấy em, anh cũng chả nhớ là em đang làm gì, nhưng anh mơ thấy em. Anh nhớ em nhiều lắm
  3. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vì sao yêu nhau mà không thể ở bên nhau.
    Vì sao nhớ mà không được nói nên lời.
    Tình yêu là cuồng si, sao em nỡ trách anh.
    Nhói đau nơi con tim, lặng lẽ anh một mình
    Ngày qua ngày nỗi nhớ vẫn thế
    Anh sẽ cố gắng, một khoảng trời riêng, anh không chạm tới.
    Dù thế nào đi chăng nữa, cảm ơn em đã cho anh những ngày tuyệt vời.
    Hãy biết là, anh thấy hạnh phúc khi bên em
    Nếu mệt mỏi, nếu không còn cảm thấy nhớ nhau, hãy nói
    Sẽ rất buồn nếu ngày kia em rời anh
    Buồn một chút thôi, anh sẽ quên ngay
  4. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    anh đã nghĩ rồi, cuộc sống này thật vô vị khi vắng em, em là tình yêu cuối cùng của đời anh. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được yêu em.
  5. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sao em không cho anh hôn em nhỉ ?
  6. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    thôi nóng quá, em cứ ở với khoảng trời riêng của em đi nhé, anh đi tắm cái, giờ này mà ôm nhau chắc anh ngất,
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    c
  8. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bác này tự bộc bách những tâm sự lúc đang yêu mà lại phải xa nhau. Khổ thân quáem cho bác 1 lời khuyên nhé.
    Tìm 1 khoảng trời riêng mà tự sướng bác ạ
  9. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là hãy để cả 2 thoải mái 1 chút đi bạn....Đừng quá kìm chặt nhau hãy để cho nhau có những lúc vui vẻ thoải mái và tự do 1 chút bạn sẽ thấy dễ dàng hơn đó.Chúc bạn và người yêu bạn hạnh phúc và ko mệt mỏi nhé
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cho đi tình yêu còn mãi? tình yêu níu giữ lại chằng còn gì?
    Hãy để hình bóng người mình yêu thương trong trái tim của bạn vì như thế bạn được biết rằng họ mãi mãi chẳg ra đi?
    Liệu có ai làm đc điều ấy ????

Chia sẻ trang này