1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng trời riêng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi com3backtom3, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ gọi điện cho em vào buổi tối, vì anh sợ em không nghe máy, không nghe máy anh lại nghĩ, tại sao, anh là ai? Anh chỉ muốn nói với em mấy câu thôi, sao em không nghe máy. Anh cũng sợ sang nhà em vào buổi tối, anh sang nhà em để làm gì khi em sợ anh làm cái này làm cái nọ. Anh biết em đi làm về mệt, mệt lắm đúng ko em. Mệt sao đến tận khuya em vẫn còn thức rồi lại kêu mệt. Sợ em rồi ...
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Y hệt chuyện của mình. Thôi, cố gắng vậy. ^^!
  3. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, nhớ em quá, nhưng anh sẽ không lụy nữa đâu, anh dỗi rồi thì phải
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    AI mà si tình thế nhỉ? tớ mà được người như thế này thì thích nhỉ...
  5. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em, hôm nay anh uống bia hơi say rồi, oh sao mà lúc uống bia vào anh thấy em dễ thương quá, mọi tội lỗi em giành cho anh tan biến hết . Em hay bảo thằng bạn anh đang buồn, anh phải đi chơi với nó, nhưng thằng đấy nó cũng thích em mà, và em cũng biết vậy, em cũng quan tâm đến nó, bạn bè anh không nghĩ gì hết, nhưng em đừng bảo anh phải đi chơi với nó, anh còn đầy việc phải làm, nó buốn sao nó cứ kể với em. Nó buồn chắc gì nỗi buồn của nó đã bằng những tâm sự của anh. Anh giấu kín trong lòng vì có bao giờ em nghe anh nói đâu, hay tại anh không cố gắng tâm sự. có phải con gái thích một người con trai hay nói mình đang buồn ko
  6. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Kề bên nhau quên một nụ hôn
  7. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như không còn yêu em thắm thiết như trước rồi :( . Hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ nhiều. Mặc dù cái cảm giác yêu điên cuồng đấy thỉnh thoảng vẫn về trong anh. Nhưng anh đã cố quên nó đi. Yêu nhẹ nhàng thôi nhỉ
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hãy tin vào người mình yêu, cũng không nên kìm nén người yêu mình tìm khoảng trời riêng........... cảm giác gò bó sẽ làm người mình yêu đè nén, đau khổ.... ,bạn cứ bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không nhất thiết ép người mình yêu cũng phải đáp lại ngay lúc đó.( dù rất cần)....... có niềm tin vào người yêu......... người ta sẽ không phụ mình đâu....
  9. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đời bỏ rơi ta, người cũng quên ta... hát tý cho đỡ buồn
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    I love this song :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/08/05F61AB4/

Chia sẻ trang này