1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảng trống............

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khanhcoi228, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khoảng trống............

    Đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc với cần người bạn thân của tôi hồi cùng học với nhau hồi cấp 3.bởi cả hai đứa đều bận với việc học tập của mình.
    tôi thật là may mắn đã có người bạn thân là cần có những chuyện mà tôi không thể nói chuyện với bạn bè mình thì với cần tôi có thể tâm sự hết những gì khó nói nhất.
    những khi tôi buồn ,những khi tôi găp một chuyên gì mà cần có người chia sẻ thì những lúc đó cần lại là người ở bên cạnh tôi lắng nghe tôi tâm sự và an ủi tôi ,cần động viên tôi và giup tôi lấy lại bình tĩnh và cho tôi niềm vui .
    Nhưng khi chúng tôi mỗi đứa học một trường thì chúng tôi có ít thời gian nói chuyen với nhau nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn bên nhau và mãi là bạn tốt củ nhau như ngày nao và có lẽ là còn thân thiết hơn trước.tôi nghĩ rằng có lẽ ông trời còn thương tôi nên đã cho tôi mọt người bạn tuyệt vời như CẦN.Hôm nay tôi co chút chuyên buồn và tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng chẳng biết nói cùng ai tôi đã gọi cho cần và tôi đã nhẹ nhõm hơn khi cần an ủi tôi nhưng điều quan trọng là bên cạnh tôi luôn luôn có cần để sẻ chia buồn vui .cần quả là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có..vây.vậy các bạn có những người bạn tuyệt vời như vậy không?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm thì tớ đã đọc 1 bài tương tự như thế này trong F177 rồi ( chả biết có phải của ấy không nữa), hy vọng sẽ có rất nhiều người tham gia trong topic của ấy, để nó không bị giống topic trước đây.
    Good luck !

Chia sẻ trang này