1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc-Ảnh phóng sự về chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thị xã Quảng Trị nơi tiêu huỷ và thí nghiệm đủ các loại vũ khí giết người hàng loạt của Mỹ (như bom tấn, bom dù, napal, hoá học...)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    "Mắt pháo thành cổ" là tên gọi của đài quan sát pháo binh do Lê Ngọc Trường (người thứ 2 từ trái sang) làm Đài trưởng. Mười lần bị pháo địch đánh sập đài vẫn bình tĩnh di chuyển và làm tròn nghĩa vụ. Đài được tặng Huân chương chiến công hạng nhất (Đồng chí Trường đã hy sinh trong chiến đấu)
    [​IMG]
    Các chiến sĩ nuôi quân dũng cảm, thường xuyên phải vượt qua bom lửa dày đặc trong thành cổ Quảng Trị để phân phát khẩu phần ăn tới các chiến sĩ
    [​IMG]
  3. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Góp 1 tý với mọi người, chắc ít ai có dịp dc xem ảnh này
    [​IMG]
    ảnh do nhiếp ảnh gia Nhật "i-si-ca-oa hun-do" chụp
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em cũng kiếm được 1 cái ảnh, giống bác conbuon nhưng ngược. Cái ảnh này em lấy ở trên ttvn nhưng không nhớ là lấy ở box nào và chủ đề nào nữa.
    Mà hình như ảnh của bác conbuon bị rách, sau đó dùng băng dính dán lại đúng không ạ?
    [​IMG]
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nạn nhân bị trúng đạn M-79.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Loan bắn Bảy Lốp, Sài Gòn MT 1968.
    Tột cùng của man rợ.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Nguyên trú: U.S. troops drag the corpse of an un-named Vietcong soldier behind their tank (Vietnam, 1966)
    Văn minh Mỹ!!!
  8. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ăn gan sống
    [​IMG]
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các chiến sĩ thông tin liên lạc đặt tổng đài điện thoại dưới tầng ngầm dinh tỉnh trưởng nguỵ quyền (phần trên của dinh đã bị phá huỷ hoàn toàn do bom đạn địch). Thường xuyên các chiến sĩ này phải lao ra khỏi hầm để nối đường dây bị đứt. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh dũng cảm để hoàn thành nhiệm vụ.
    [​IMG]
    Tổ quân y chỉ có ba người nhưng phải ngày đêm cấp cứu và sơ cứu rất nhiều thương binh trong điều kiện thiếu thốn phương tiện thuốc men. Rất nhiều đêm họ phải thức trắng và nhiều lúc phải cưa-cắt chân tay cho thương binh mà không có thuốc gây tê
    [​IMG]
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chờ địch
    [​IMG]
    Nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ Quảng Trị (15-8-1972)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này