1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc-Ảnh phóng sự về chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cái ảnh này hình như đang tập luyện chứ ko phải là đang chiến đấu thật, anh bộ đội này đeo đủ quân hàm và quân hiệu. Trong khi đó tại chiến trường để đảm bảo an toàn, tất cả đều được mã hoá thì phải.
    Các bác thấy thế nào.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cô nữ dân quân này xinh quá! Trời ạ! Nhìn khẩu súng cô ta đeo kìa, khẩu Mosin Nangant này xưa lắm rồi mà mình vẫn còn xài à!
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Gần 20 năm sau đấy (ảnh chụp vào khoảng cuối 6x) phần lớn vũ khí của dân quân trên miền Bắc vẫn là các đồ cũ đó : súng trường Mosin Nagant, tiểu liên PPSh41 và PPS43, trung liên DPM...
    Bộ đội cũng tương tự : pháo chống tăng 57 ly, 76,2 ly, lựu pháo 152 ly WW2, tăng T-34, pháo tự hành SU-100...
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 09/04/2007
  7. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cô ta ko phải là dân quân miền Bắc bác ạ! Em nghĩ cô này là người Quảng Bình hay Quảng Trị thì đúng hơn![​IMG]
    Bác coi cái anh du kích đang tải bom , xem khẩu súng anh ta cầm là khẩu gì! Khẩu này của Pháp, hồi trước cả WWII, bộ đội mình xài đồ cổ thật!
  8. khoiks

    khoiks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ====================
    Bố cục, kĩ thuật, tình huống đều khó có khả năng cho là loại ảnh chiến trường.
    Các bác nhìn trước và sau đều được xóa nét rất chuẩn không? ===> chả phải là ống kính Wide hoặc Norman. Cánh phóng viên chiến trường hạn hữu lắm mới xài đến tele!
  9. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có mấy cái ảnh, để từ từ share lên cho mọi người nhé
    Lính VNCH và một tù binh
    Ảnh: Christian Simonpietri
    Chụp ngày 5 tháng 5 năm 1968 [​IMG]
    Xếp hàng trước đại sứ quán Mỹ lấy visa chạy khỏi miền Nam
    Ảnh: Jacques Pavlovsky
    Chụp ngày 22 tháng 4 năm 1975
    [​IMG]
    Ảnh chụp trong boong của một chiếc C130. Vào những ngày này cứ 30 phút lại có một chuyến bay như vậy.
    Ảnh: Jacques Pavlovsky
    Chụp ngày 22 tháng 4 năm 1975
    [​IMG]
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Xoá nét với lại ống kính nọ kia làm gì cho nó phức tạp.
    Ai chụp hình bằng mấy cái máy ảnh cơ, nhất là mấy cái máy của Nga hay Đức cái thời 19 lâu lắm thì sẽ biết ngay thôi.
    Người ta chỉnh nét dựa trên đường gờ má của má phải của chú lính này. Nhìn hình sẽ thấy chỗ này vào khoảng giữa của hình. Cả hình chú lính thì chỗ này cũng là chỗ dễ lấy nét nhất, do đường gò má này nổi rõ trên nền cây ở phía sau và chênh lệch cường độ sáng với vùng phía sau.
    Còn chiến trường hay không, thì như đã nói rồi: sao với quân hàm quân hiệu, không thường thấy ở lính ngoài chiến trường. Mặt mũi sạch bong, áo quần sạch sẽ chỉnh tề, mũ mão nghiêm chỉnh, không nhàu nhĩ. Đồ chơi thì là AK báng cụt, băng đạn loại dài ngoằng. Giống như mấy chú lính cảnh vệ gác lăng hay gác BQP chụp hình kỷ niệm đời lính.

Chia sẻ trang này