1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNH KHẮC "ẤY" ĐỘC ĐÁO NHẤT QUẢ ĐẤT!!!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Tim_Kiem, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC "ẤY" ĐỘC ĐÁO NHẤT QUẢ ĐẤT!!!


    Chào các Bác phó nháy

    Em đây mới học cầm máy (nhận được phản ánh của đồng chí Nhândân về việc Thủ đô Hà Nội đang mất vệ sinh công công, thiếu mỹ quan đô thị vì có quá nhiều người "ẤY". Em cầm máy, xuống đường, dạo phố phường Thủ đô và thấy hình ảnh Hà Nội "Văn minh - Lịch sự" quá. Em nháy mấy kiểu mà bị hỏng vì thiếu kinh nghiệm.

    Vì vậy, em xin mở Topic "Những khoảnh khắc ẤY độc đáo nhất quả đất" để các bác nơi này trổ tài.

    Các bác ơi! Các bác cứ thoải mái post lên những tấm ảnh "hàng độc" mà các Bác chớp được bất cứ ở đâu, không riêng gì đất Hà Thành nhé!

    Em mượn tạm mấy tấm hình mà bác NHANDAN đã gửi cho em, mời các bác chiêm ngưỡng

    Nào nháy, nháy máy đê
  2. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Làm gì đây?
    [​IMG]
    Và đây nữa ... Chử gì thế này???
    [​IMG]
    Phố Tràng Tiền - Bên cạnhh Nhà hát thành phố!
    Các bác đâu rồi, còn e ngại gì? Post ảnh lên đi nè
    Được Tim_kiem sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 13/03/2006
  3. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ở box Nghệ thuật Nhiếp ảnh! Chào đồng chí Tim_Kiem!
    Rất vui khi thấy sự hưởng ứng của các bạn ở đây, tôi xin gửi lại nội dung kêu gọi để các bạn hiểu rõ vấn đề hơn và nhiệt tình tham gia phong trào này.
    --------------------------------------
    Vì Việt Nam xin chào các bạn!
    Vì Việt Nam là một tổ chức tình nguyện, hiện đang phối hợp với các Hội thông tin Khoa học tổ chức cuộc triển lãm: ?oThực trạng ?oấy? nơi cộng cộng tại Hà Nội?. Hơn ai hết bạn là người sống ở thủ đô, bạn biết rõ những gì đang xẩy ra xung quanh, những bức xúc và khó khăn của người dân. Vì vậy chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của bạn. Và đây là lúc để bạn phản ánh ý kiến của mình với chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng.
    Chúng tôi hy vọng sớm nhận được những tài liệu, bức ảnh phản ánh sinh động về vấn đề ?oấy? nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội để cuộc triển lãm gây được tiếng vang lớn hơn. 1 tấm ảnh không nói lên điều gì nhưng 1000 hay 10.000 tấm sẽ cho ta thấy bức tranh toàn diện về thủ đô thân yêu của chúng ta trước ngưỡng cửa hội nhập thế giới WTO, hội nghị thượng đỉnh APEC, 1000 năm Thăng Long,?
    Hãy gửi thư chia sẻ cùng Vì Việt Nam! Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tình nguyện của bạn và cam kết sẽ chuyển ý kiến của bạn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
    -----------------------------------------
    TM BAN VẬN ĐỘNG
    @NHANDAN
    Ghi chú:
    - Thư gửi về địa chỉ: vi_viet_nam@yahoo.com, độ phân giải của ảnh lớn càng tốt để tiện phóng to.
    - Nếu bạn muốn gia nhập Vì Việt Nam? Hãy gửi thư xin gia nhập vào địa chỉ trên lúc đó chúng tôi sẽ gửi thư mời tham gia, thư giới thiệu về tổ chức và bản đăng ký là thành viên cho bạn.
    - Những hình ảnh, tài liệu bạn gửi chỉ được phép đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khi được sự đồng ý của bạn. Và chúng tôi sẽ có chú thích rõ ràng về tên tác giả, vị trí chụp, tên bức ảnh (nếu có),?
    - Chúng tôi sẽ thông báo lại với bạn về thời gian, địa điểm của cuộc triển lãm để các bạn tiện theo dõi.
    - Vui lòng forward (chuyển tiếp) bức thư này đến bạn của bạn có thể họ đang muốn làm một việc gì đó để góp phần bảo vệ thủ đô xanh sạch đẹp, văn minh.
    - Bên cạnh đó Ban tổ chức sẽ có nhiều phần thưởng giá trị khuyến khích cho những bức ảnh được đánh giá cao và những bạn tích cực có số lượng ảnh nhiều.
    RẤT HOAN NGHÊNH TINH THẦN CỦA CÁC BẠN Ở BOX NHIẾP ẢNH VÀ RẤT MONG CÁC BẠN THAM GIA HƯỞNG ỨNG.
    ?oVì Việt Nam ?" Vì lợi ích người Việt?​
    Được NHANDAN sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 14/03/2006
  4. coca_cola_nhe

    coca_cola_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Huơ hơ... em cũng thấy cháu @MAGICSTAR hô hào ở Public hà lội, đọc thấy toát mồ hôi sang đây lại gặp các bác nhiếp ảnh. nhưng ảnh ơ bên kia nhìn kinh hơn...
    [topic]453708[/topic]
    Được coca_cola_nhe sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 14/03/2006
  5. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Em nghĩ topic này nên là nơi để mọi người có thể nói lên ý kiến của mình thì hay hơn chỉ là post ảnh. Bản thân em ở Hà Nội cũng rất bức xúc về này. Nhiều lúc bí ứ chịu được
  6. coca_cola_nhe

    coca_cola_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ MỘT SỐ CHUYỆN CƯỜI MÀ EM GOOGLE ĐC.
    Bạn: trinhquan82
    http://www.chuvanan.info/forum/index.php?showtopic=529
    Văn hoá
    Trong một cuộc họp báo về văn hoá giữa Viêt Nam và Liên Xô cũ, các đại biểu Liên Xô nói:
    - Các anh rất kém văn hoá, ngoài đường còn rất nhiều người đái bậy.
    Các đại biểu Việt Nam kiên quyết phản đối:
    - Các anh đừng bịa đặt, làm gì có chuyện đó.
    Các đại biểu Liên Xô cú lắm, nói:
    - Được rồi, chúng tôi sẽ cử một phái đoàn sang Việt Nam, nếu bắt gặp ai đái bậy, chúng tôi sẽ bắn chết tại chỗ.
    Phái đoàn Việt Nam đồng ý vì sợ mất mặt. Ngay mấy hôm sau đó, phái đoàn Liên Xô đi dạo quanh bờ Hồ và bắn chết được 3 chú Việt Nam đang đái bậy. Để trả đũa, tối hôm sau phái đoàn Việt Nam cũng đi dạo quanh quảng trường đỏ và cũng bắn chết được một chú.
    Sáng hôm sau, trên trang nhất báo sự thật Liên Xô đưa tin:
    - Đêm hôm qua, bọn khủng bố đã bắn chết một nhân viên sư quán Việt Nam đang làm " nhiệm vụ ".
    Được coca_cola_nhe sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 14/03/2006
  7. coca_cola_nhe

    coca_cola_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình iu...
    Trong công viên, một đôi tình nhân cùng ngồi trên một ghế đá, anh chàng này là một người nhút nhát, sau một lúc lấy can đảm. Chàng trai nhỏ nhẹ:
    - Em ơi, em?..
    Chàng chưa nói hết câu nàng đã thẹn thùng đáp một cách ngọt ngào:
    - Dạ!
    Nhưng đợi mãi không thấy chàng trai nói gì, cô gái giận dỗi bỏ đi, chàng trai chạy theo và gọi:
    - Em ơi, em à?..
    Nàng bối rối chờ đợi lời tỏ tình của chàng nhưng cũng kịp đáp:
    - Dạ!
    Chàng trai đỏ cả mặt nói:
    - Anh giẫm phải *** rồi?
    CHUYỆN NÀY EM CAM ĐOAN ĐÍCH THỰC LÀ Ở TRONG CÔNG VIÊN THỦ ĐÔ RỒI
    Được coca_cola_nhe sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 14/03/2006
    Được coca_cola_nhe sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 14/03/2006
  8. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Trong quá trình vận động, tôi cũng nhận được ý kiến phản ánh của một số bạn ở đây:
    Tôi muốn phản ánh xã hội Việt Nam...
    http://phananh.blogvietnam.net/post/2005/09/05/302
    Hôm nay đi đường gặp phải mấy đứa bán phim *** công khai trước cửa BV Bạch Mai, hôm sau vào BV Việt Nhật thấy cảnh xuống cấp nhanh chóng hạ tầng cơ sở, về nhà gặp mấy đứa đái bậy giữa trung tâm thành phố, người cứ khó chịu muốn ghi nhận lại để Phản ánh Xã hội hiện nay.
    Với một chiếc máy ảnh số, một chiếc máy ghi âm tôi muốn ghi lại những hình ảnh và âm thanh của Xã hội Việt Nam, đó là những hình không mấy tốt đẹp nhưng dường như mọi người luôn phải va chạm thường xuyên với nó, tôi muốn chúng ta hãy cùng hành động để chỉ ra rằng đất nước còn rất nhiều việc cần phải làm.
    (12) phản hồi
    http://phananh.blogvietnam.net/post/2005/09/05/302
    Được NHANDAN sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 14/03/2006
  9. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn. Thiết nghĩ mình cũng nên ghi ra lý do ở đây để cho các bạn rõ. Đây là room nhiếp ảnh nghĩa là bạn cung cấp những hình ảnh của bạn tự chụp không phải đi lấy của website khác. Nếu các bạn đi lấy của website khác, mà với những hình nhạy cảm như vậy, các bạn vui lòng cho thấy các bạn đã được xin phép của website có hình. Trong room này không có việc vận động như các bạn. Ở một đất nước nghèo, việc ý thức tự giác thấp là điều không tránh khỏi. Phải mất một thời gian rất là lâu để ý thức tự giác tốt hơn. Nếu các bạn muốn vận động, các bạn có thể vào room khác của diễn đàn không phải room nhiếp ảnh này vì mục đích của room không phải là để vận động.
    Thứ hai, room này cũng không phải là nơi các bạn cung cấp truyện cười về vấn đề đó. Mình thiết nghĩ nói những điều không tốt về nơi bạn ở trên public như thế này cũng không phải là hay. Nước mình nghèo, tệ nạn nhiều thì cũng nên chấp nhận và biết rằng khi mức sống đi lên ý thức sẽ đi lên. Vì vậy, mình mong là sau khi có message này các bạn chỉ post ảnh của bạn chụp và chỉ vậy mà thôi. Những ảnh post lên bạn cũng phải suy nghĩ một chút nếu nhạy cảm quá thì cũng nên remove nó.
    Kể từ message này trở đi nếu bạn nào còn post lên bài viết hô hào về việc này hoặc cung cấp truyện cười như ở trên bài viết đó sẽ bị remove ngay lập tức. Nếu bạn là người đã post bài trên đây mình đã nhắc nhở rồi mà vẫn tiếp tục post tiếp truyện trêu chọc này nick đó sẽ bị treo.
    Mình không có muốn treo nick các bạn đâu. Ai cũng muốn vào đây cho vui thôi mình hiểu lắm nhưng mà cũng nên làm theo quy định một chút đó. Mong các bạn đừng để mình phải remove bài và treo nick.
    Để công bằng cho bản thân bạn, nếu bạn không hài lòng với quyết định này hãy viết than phiền cho admin cấp vùng phụ trách room này. Bạn admin đó sẽ nói chuyện với mình và ra quyết định cuối cùng.
  10. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bác Analyst kính quý!
    Em rất cảm ơn bác đã chỉ giáo cho em hiểu về những vấn đề nên hay không nên, hiểu biết và chấp nhận (làm ngơ) những gì đang xây ra xung quanh cuộc sống của chúng ta.
    Thưa bác, Topic em lập ra không phải để kích bác, nói xấu xã hội hay chỉ trích những cá nhân thiếu ý thức. Mà em lập nên để mọi người tự xem lại mình, nhìn nhận đúng mức vấn đề đang xẩy ra, để đóng góp ý kiến, đề ra phương án giải quyết cũng như nâng cao ý thức cá nhân.
    Bác nói, "mức sống đi lên ý thức sẽ đi lên", điều này chỉ đúng một phần, mực sống chỉ có nghĩa là đời sống vật chất, kinh tế. Còn phương diện hiểu biết, ý thực của con người thì phải đựơc giáo dục và rèn luyện. Cho nên nhận định của Bác chỉ đúng đùng khi và chỉ khi: "Khi xã hội phát triển, điều kiện tuyên truyền và giáo dục được nâng cao, thì con người sẽ nhận biết những điều nên và không nên làm để không ảnh hưởng đến xã hội".
    Giả sử: Có một người A, mỗi ngày đi qua nhà BÁC và "ấy" vào cửa nhà Bác. Và cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm khác người A vẩn làm việc ấy vào cửa nhà Bác, Bác và gia đình vẫn để vậy, chờ cho ý thức của người đó "đi lên" và không làm việc ấy trước cửa nhà Bác nữa???
    Nếu một việc làm có tác động xấu đến người khác mà không có ai nhắc nhở, không ai chỉ bảo thì việc làm đó sẽ còn tiếp tục diễn ra, và những người xung quanh sẽ tiếp tục phải hứng chịu những hậu quả tồi tệ hơn, thưa Bác!
    Còn các Bác khác nghĩ sao???
    Có cơ hội, hãy chia sẻ những điều bạn biết cho những người xung quanh, khi đó họ sẻ nhận biết, bạn là người hiểu biết và có ý thức xây dựng.

    Được Tim_kiem sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 14/03/2006

Chia sẻ trang này