1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc bị thất tình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BachHop, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Khoảnh khắc bị thất tình!

    hi
    theo tôi , những cái đáng mất, thì cuối cùng cũng sẽ mất. Những cái có thể nhận được thì sớm hay muộn cũng nhận được.
    Thất tình không đáng sợ, điều mà tôi thấy sợ nhất là mất đi lòng tự tin, mất đi sự tự tôn.!!!! nếu như ta nhìn thẳng vào nó thì liệu thần tình yêu có hạ xuống chúng ta không?
    các bạn này, nếu như chàng và nàng sau một thời gian tìm hiểu, thấy không hợp rồi chia tay nhau! như thế chắc không phải là thất tình đúng không????
    thế nhưng phái nữ vẫn thiệt thòi nhất nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thế các bạn nghĩ thất tình là thế nào?
    tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện nheeeee. Nghe nói Nobel yêu con gái một nhà tóan học thất bại, nguyên nhân là do sự ngăn cản của cha cô gái. Sau khi Nobel bị thất tình thì (1) là suốt đời không lấy vợ, (2) là di chúc lại không đưa các nhà tóan học ghi vào hàng ngũ những người xét thưởng giải Nobel. đó là đìêu đáng tiếc cho các nhà toán học sau này.
    bất kỳ ở thời đại nào, bất kể tình huống nào, thất tình đều đau khổ. cái mà thất tình phải chịu đựng là sự dày vò về tâm linh, sự trống trải buồn bã ở nơi sâu thẳm của tâm hồn.
    các bạn có nghĩ thế không????
    :( :( :(
    xã hội ngày nay thất tình dẫn đến cái chêt vẫn tồn tại, theo tôi, những người chết vì tình thật thảm thương, và ngu muội, thật ngốc biêt bao nhiêu!
    vậy khi ta thất tình, bản thân chúng ta cần tĩnh lặgn để suy nghĩ phài không các bạn? nghĩ xem lý do bị ruồng bỏ;
    nếu là bạn thì bạn sẽ có những câu hỏi, phân tích nào?
    theo tôi, ý kiến chủ quan của tôi có nhũng suy nghĩ sau: (tại sao anh ta (or cô ta) bỏ bạn)
    1-vì trông đợi ở bạn quá cao, bạn không thỏa mãn danh lợi, tiền bạc cho anh (cô) ta.
    2-hay anh (cô) ta ko yeu bạn thật lòng?
    hic hic
    các bạn hãy suy nghĩ thêm được không!
    tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, nếu thất tình khi chưa thành quan hệ hôn nhân thì vẫn còn may mà đúng không???
    hic
    các bạn hãy cùng đọc và thảo luận!!!!
    giả sử các bạn khi thất tình thì các bạn muốn ng kia đối xử với mình như thế nào?
    giả sử nếu tôi bị thế thì tôi muốn:
    "giữa đôi ta chẳng còn chi nữa
    Hãy hôn nhau rồi sẽ chia tay"
    hihihihihihi :D :D :D
    thảo luận đi các bạn!

    :cool: :cool: :cool: :cool:
    Tb: tớ nếu có những ý kiến viển vông
    ko đúng thực tế thì các bạn thông cảm
    vì tớ cũng tự suy mờ!!!! ;) ;)



    BachHop
  2. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu giữa đôi ta chẳng còn chi nữa thì hôn chia tay làm gì hả bạn? Tại sao khi thất tình, chỉ có con gái là thiệt thòi, chẳng lẽ con trai không đau khổ?
    Tôi chỉ đồng quan điểm với bạn ở chỗ khi thất tình, điều đáng sợ nhất là mất đi lòng tự tin, và tự tôn. Điều đó sẽ làm kẻ thất tình suy sụp và có nhiều ý nghĩ tiêu cực.
    Thất tình là "rủi ro" trong tình yêu, chẳng ai "bảo hiểm" đuợc cả phải không bạn . Nên muốn yêu thì phải chấp nhận thôi.
    Có điều, nếu không muốn quá đau khổ thì đừng áp đặt cho mình chỉ yêu được một lần!!!
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tôi hoàn toàn đồng ý với bạn,
    tình yêu chả có gì để gọi là bảo hiểm, nhưng tôi ko phản đối là cả hai cùng thiệt thòi nhưng con gái vẫn nặng nề hơn.
    và nếu như có thể tạm gác một bên những chuyện cũ thì cũng tốt, nhưng tôi chỉ e khó khăn chồng chất. tình cảm con người rất lạ mà, yêu mà ghét, ghét mà yêu. quên mà nhớ nhớ mà quên. nếu ai có thể yêu nhiều lần thì tuỳ họ nhưng .... theo bạn, khi bạn là người thứ hai của 1 cô gái bạn nghĩ gì????

    BachHop
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì hay cả, chán lòi phèo
  5. diemxua

    diemxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn đưa ra cũng khá hấp dẫn , nhưng bạn có nghĩ là càng ngày càng hiếm gặp những người thất tình không ???
    Tôi nghĩ vậy vì bây giờ ít tình yêu chân thật quá , cho nên khi chia tay thì cũng chẳng để lại dư vị gì cả .
    Chẳng có ai thất tình , cũng chẳng có ai phải đau khổ hết , hehe...
    Tôi thì bao giờ cũng là người nói ra lời chia tay trước
    Thà là ta phụ người chứ không bao giờ để người phụ ta
    Diễm xưa
  6. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không có tình thì sẽ không bao giờ thất tình,đỡ đau khổ.
    <--------<<Omaimo
  7. rua_vang_new

    rua_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cai gi khong la cua minh thi se chang bao gio la cua minh.
  8. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    chào ruavang,
    dĩ nhiên ai cũng nghĩ thế, nhưng bạn có thể nói sâu thêm đi, chứ nói như thế thì đơn giản quá.
    thế bạn có nghĩ là có những cái là của mình những vẫn mất ko?

    BachHop
  9. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    that tinh ko fai la dieu kho nhat, dieu kho nhat la ko xac dinh noi tinh cam cua minh
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    uh toi dong y voi alice ve van de do
    nhung ma du sao thi cung khong mun lac de
    theo toi thi không phải là bây giờ không có thất tinh,mà cơ bản là vì như tôi và các bạn nhìn chung cũng không phải là lớn lắm (đa số đang học đại học hoạc cáp 3) cái tuổi này khi nhận thức còn chưa chính chắn và nhiều khi chúng ta cũng không phân biệt rõ giữa love va thich ,vv..v dẫn đến ngộ nhận nên khi đến cũng thật nhanh và ra di cũng đơn giản.

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be

Chia sẻ trang này