1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc bị thất tình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BachHop, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gietanhbang1kis

    gietanhbang1kis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thất tình thì thật là buồn nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao nữa.Nếu ngưòi đó không còn yêu mình thì cũng có nghĩa là người đó đã tìm thấy 1 tình yêu khác dẹp hơn.Yêu có nghĩa là moing muốn người đo' được hạnh phúc chứ không phải là ước muôn sở hữu người đó.
    Han A nghi
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------
    "thất tình thì thật là buồn nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao nữa.Nếu ngưòi đó không còn yêu mình thì cũng có nghĩa là người đó đã tìm thấy 1 tình yêu khác dẹp hơn.Yêu có nghĩa là moing muốn người đo' được hạnh phúc chứ không phải là ước muôn sở hữu người đó."
    ---------------------------------------------------------------------------------
    theo tôi ko chắc họ tìm thấy tình yêu đẹp hơn, có trường hợp họ chạy theo nhũng phù phiếm sa hoa thôi, có mới nới cũ, ăn cháo đá bát.
    cũng ko thể phủ nhận là có dôi khi họ chia tay với ng yêu vì lý do đặc biệt, ví dụ : 1 anh chàng nọ, yêu 1 cô gái ở quê, khi còn là sinh viên hai ng yêu say đắm, khi chàng ta đi làm, trong 1 tai nạn anh ấy truyền máu nhưng ko hiểu vì sao sau khi xuất viện 1 thời gian, cũng trong 1 dip ngẫu nhiên anh ta hiến máu nhân đạo thì phát hiện mình bị Sida... nhưng đấy là trường hợp hiếm hoi thôi.
    dĩ nhiên tôi ko nói hết tất cả, vì ở đâu cũng có ng tốt ng xấu, ở đâu cũng có kẻ khùng người điên.... nhưng chỉ mong các bạn trẻ ko rơi vào những khoảnh khắc buồn này!

    BachHop
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tôi hy vọng những bạn đang có những tổn thương tình cảm, hãy để thất tình là 1 khoảnh khắc thôi, càng dài càng khổ,
    yêu là khổ, ko yêu cũng khổ, những niềm vui cũng có.
    nhưng nếu ai thất tình thì hãy học cách làm lại và quên!

    BachHop
  4. sese

    sese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quan niem cua ban ve ty that dep,trong sang nhung no that hiem day ban vi bao gio khi yeu nguoi ta cung muon "nguoi do"la cua minh,la rieng minh.
    Thu
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tôi cám ơn sese,
    dĩ nhiên tôi hiểu sự ích kỷ trong tình yêu, nhưng tai sao sese lại nghĩ tôi có quan điểm đẹp vể ty!
    tôi nghĩ nếu tôi yêu thì cũng ích kỷ đấy! cũng chỉ muống ng ấy của riêng mình thôi!
    và ko mong minh rơi vào khoảng khắc thất tình!!!


    BachHop
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bách hợp hay đấy. Tôi chúc bạn không bao giờ thất tình. Tuy nhiên, nếu như mỗi khi có thấy trái tim rung động, lại nghĩ là minh yêu, lại yêu thì dễ bị thất tình lắm. Tôi cũng chả hiểu tại sao con gái lại nặng nề hơn sau khi hôn chia tay, nhưng hình như đúng là như thế thật. Bách Hợp có biết tại sao không ?
    Mong các bạn gái đừng bao giờ bị thất tình. Mong các bạn trai hãy biết an ủi khi bạn mình bị seven love.
    Tôi phải bầu cho BachHop mới được. (Người đầu tiên tôi bầu đấy).
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    trích
    ----------------------------------------
    ko mong minh rơi vào khoảng khắc thất tình!!!
    ----------------------------------------


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    DrSlump In CLB1980

Chia sẻ trang này