Khoảnh khắc cho chính mình Vậy là sau bao nhiêu chuyện, mình cũng sẽ cưới nhau. Một năm qua với thật nhiều điều để nói, có những lúc em cảm giác như mình kiệt sức nhưng rồi em lại đứng lên được, đi tiếp con đường mình đã chọn. Đám cưới mình, điều em quan tâm nhất không phải là chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp, mà em nghĩ thật nhiều về cuộc sống sẽ đến. Em không biết được rồi sẽ như thế nào nữa, phía trước là một cuộc sống với thật nhiều lo toan. Hôm nay đã là 24 tháng 3 rồi, chỉ còn đúng 26 ngày nữa là ngày cưới của em, vậy nhưng sao lúc này em cảm thấy buồn vậy. Cuộc sống không biết điều gì sẽ tiếp tục đến với em. Càng đến những lúc như thế này, em lại càng nghĩ nhiều về mẹ. E thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Em và mẹ cùng cầm tinh con khỉ, có lẽ vậy mà cuộc sống của hai mẹ con có thật nhiều điểm tương đồng. Càng ngày em càng thấy mình giống mẹ đến lạ kỳ, những sự kiện xảy ra với em như đã từng xảy ra với mẹ nhiều năm về trước. Có lẽ mẹ hiểu điều đó hơn ai hết nên mẹ mới thương em nhiều như vậy. Em lấy chồng, đóng chặt lại những kỷ niệm riêng tư. Cuộc sống đã không hề đơn giản với em. Nhưng không sao hết, em biết mình có đủ nghị lực để sống cho cuộc sống của chúng mình, Em biết rằng mình sẽ đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để đứng lên bất cứ khi nào em vấp ngã hay người ta cố tình xô em ngã. Và hơn tất cả là vì với em Ngày mai luôn luôn là một ngày mới.
Hôm nay làm tiếp những việc còn lại cho đám cưới. Mọi chuyện vẫn phải tiếp tục thôi, mình không còn đủ thời gian để đợi. Dù sao bà cũng mất rồi mà. Ở nơi ấy chắc bà cũng sẽ không trách mình đâu. Bà sẽ chúc phúc cho chúng cháu nữa bà nhỉ? Sao quá nhiều việc đến cùng một lúc với mình vậy. Nhưng bây giờ thì nhất định mình không được khóc, khóc sẽ làm mình yếu đuối và chẳng làm được gì cả. Nếu có khóc, mình sẽ chỉ khóc vào đêm, khi không ai nhìn thấy mình khóc cả........ Tomorrow is another day