1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh Khắc Cuộc Sống ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi venus_pisces, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh Khắc Cuộc Sống ( P.2 )

    Trích lại lời của chủ nhân topic cũ :
    "Cuộc đời lắm lúc lang thang, nay đây mai đó...chẳng thể nào mà không gặp được những khoảng khắc đáng yêu, những hình ảnh đẹp và khó phai nhòa trong ký ức.
    Hy vọng topic này là một góc riêng để mọi người cùng chia sẽ những khoảng khắc, hình ảnh, góc nhìn đặc sắc sau tiếng "cạch" ...của cửa sập camera"


    Muốn xem lại những hình ảnh cũ mọi người có thể vào link này :
    [topic]637072[/topic]

    Nút mở hàng vài tấm chụp hôm Trung Thu ở chùa Phú Quang

    Lung linh lung linh, tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng 1 mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh 2 tiếng "Gia Đình"

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới
    "Có chút gì biên biếc
    Qua hồn nhau thế thôi..."

    [​IMG]
    "...một chút gì chưa đến
    một chút gì đã trôi"
    (Nguyễn Danh Lam)
    Được Urby sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 23/09/2008
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Urby ở nước ngoài à, hình sống động lắm
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tình cảm lắm urby. TFS.
    Ngạc nhiên
    [​IMG]
    (Photo of biendaikho - e***ed by saoviet412)
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều, Fọt ra và Saoviet. Thật vui vì được hai "nhip ảnh gia"kỳ cựu của NTC khen. Nếu nói về chuyện chụp ảnh thì mình có thể nói được cả ngày đấy, vì mình không biết chụp ảnh đâu. Toàn để chế độ Auto rồi bấm thôi. Nhưng đôi khi có những khoảnh khắc chụp được làm mình cảm động ghê gớm, vì cái khoảnh khắc ấy chỉ có một tích tắc rồi sẽ trôi qua mất, có khi canh mỏi tay mỏi chân mỏi cổ mà không được gì hết. Kể ra chụp hình thật thú vị, mỗi tấm hình là một câu chuyện, một kỷ niệm, một niềm vui, ngay cả một người không chuyên như mình cũng cảm nhận được
    @Flora: Mình đang ở Úc. Hồi trước thích nhất là ngồi ở Louisiane những hôm có nhạc sống (thứ tư + thứ bảy thì phải), sau này nghe BDK nói có "anh Flora" ở đấy, tiếc là không biết để xin chữ ký.
    [​IMG]
    "Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
    Mà người thì thôi đã quên nhau..."
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bình minh Omega
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    04 giờ sáng cả đoàn âm thầm xuất phát trong màn sương! Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới hé rạng, một vùng trời hiện ra với lớp lớp núi, lớp lớp mây, vùng trời phía đông đang dần ửng đỏ.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @ Urby : ảnh đẹp lắm, bố cục rất tự nhiên và hay. Chị thì chỉ biết nói cảm nhận của mình thôi, thấy đẹp khen đẹp, còn về kỷ thuật thì chịu. Quả thật tấm hình màu hoa đỏ vừa rồi tuyệt lắm. Chị cũng hay lang thang vào Blog của em để xem ảnh, quả thật có nhiều tấm chị phải há hốc mồm mà nhìn đấy .
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Urby cứ chụp nhiều đi, mạnh dạn đọc và tập mấy kỹ thuật chụp có rất nhiều trên các diễn đàn chụp hình á, đã có con mắt và trái tim tốt thì chỉ cần luyện đôi tay nữa là quá ổn
    tui hơi già nhưng mới tập chụp hình đầu năm nay thôi , rất thích chụp streetlife như hình đôi bạn trẻ kia mà không có thiết bị hợp lý, thành ra cứ chụp phong cảnh riết hồi trở nên khó tính vì đưa sự sống vô cảnh là rất khó
    hình mới màu tươi tắn, bố cục khéo nhưng nếu chọn lúc chú / thím chim kia thấy " nguyên con " thì càng hay
    Ps: tui đâu có oánh ở Louisane hehe
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ráng chiều

Chia sẻ trang này