1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh Khắc Cuộc Sống ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi venus_pisces, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn từ toà nhà G7 ĐH NT.
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khi thành phố lên đèn
    [​IMG]
    Thay đổi tốc độ chụp
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn từ KS Yasaka
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thử chụp đêm hả biển? Trên G7 nhìn bao quát thành phố đêm nhưng thật khó chụp, tỉ lệ giữa mảng tối và mảng sáng quá chênh lệch nên khó thấy đẹp. Nên chụp lúc trời vừa tối, thành phố vừa mới lên đèn thôi là đẹp, như tấm trên ở Yasaka đó. Chụp thì đóng khẩu sâu sâu cỡ f8-f11 rồi bấm tốc độ B, nhấn máy rồi đếm 1,2,3.....10s hoặc đến ...15s tùy khép khẩu sâu hay mở rộng. Khép khẩu càng sâu thì lá khẩu đóng sẽ cho các đèn có lóe tia 10-12 cánh rất đẹp.
    Cầu Trần Phú về đêm (Phía mũi tàu, giảng đường G3)
    [​IMG]
    Thông số: f5.6, 10s, Fuji 200, lens FL 135mm.
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi đàng ấy 1 tí. Nếu chụp tốc độ B mà không dùng dây mềm thì ảnh có bị nhòe không (dù cho có chân 3 cẳng đỡ)?
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo độ nhậu nhiều hay ít sẽ tác động đến độ run của tay và độ run của chân do XYZ..... Em thì chảnh chảnh xài dây mềm chơi thôi (Made in Japan) chứ hồi đầu xài tay không bấm cũng chả rung tí nào, chỉ tội phải nín thở hơi lâu. Với những máy kiểu tự động như Canon EOS 1V, 30V,... hay Nikon F60-F100, F801,... thì dưới 30s vẫn có tốc độ chỉnh trên máy. Hẹn giờ rồi đứng chờ là không sợ rung.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em k rượu, k bia, chỉ có gái nên khi chụp thì cứ mở hết khẩu, mở tét lét, mở tè le bông bí luôn ( Ff/3.5), tốc độ từ 1~3 giây!
    Hôm nào thử đóng khẩu lại, lấy can đảm để bấm mà không rung coi hiệu quả như thế nào! ( nghèo rồi, xót film lắm)
    ACE: N2000 chuẩn bị đi Ấn độ trong một tháng, đề nghị đánh lớn một bữa để tiễn em lên đường.
    ( Sau đợt này đón em 300 về, he he he)
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếp một tấm trên Yasaka
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều tối
    Saoviet: Em sợ rung nên chỉ chụp ở tốc độ 3s ( mở hết khẩu). Hôm nào sẽ thử đóng lại! Hic, cái máy của em k hỗ trợ dây mềm.
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/10/2008
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Rung gì, khóa chặt em nó trên tripod rồi nín thở mà bấm, rung thế nào được mà rung.
    Cầm tay này, 1/8s, f1.8, quỳ gối dưới đất, nín thở rồi bấm, thời khắc ấy trôi qua nhanh lắm!
    [​IMG]
    Cái đêm hôm ấy!

Chia sẻ trang này