1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc cuộc sống

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi atxkm, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc cuộc sống

    Cuộc đời lắm lúc lang thang, nay đây mai đó...chẳng thể nào mà không gặp được những khoảng khắc đáng yêu, những hình ảnh đẹp và khó phai nhòa trong ký ức.

    Hy vọng topic này là một góc riêng để mọi người cùng chia sẽ những khoảng khắc, hình ảnh, góc nhìn đặc sắc sau tiếng "cạch" ...của cửa sập camera

    thanks,
  2. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tower in The Tay Ho Pagoda
    ( The Tay Ho Pagoda is the most popular spot for worship in Hanoi. Throngs of people come here on the first and 15th day of each lunar month in the hopes of decreasing risk and receiving good fortune)
    [​IMG]
  4. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Water Puppets
    ...bà con nếu có ai ra Hà Nội thì nhớ xem water puppets ở hồ Gươm. ...
    nếu ai ở little Sài Gòn như mình đã từng xem water puppets ở bảo tàng chứng tính chiến tranh thì phải ra tận Hồ Gươm này xem mới thấy đúng là nghệ thuật truyền thống VN. Show tương đối dài, tuy không có nhiều màn đặc sắc lắm nhưng mang đậm nét truyền thống văn hoá VN qua các ca trù bắc bộ, những hình tượng sinh hoạt thường ngày của lớp làm nông như đi cày, đánh bắt cá, chăn vịt... , ngoài ra còn có một số huyền thoại như câu chuyện hồ hoàn kiếm, tứ linh...
    Có thể kỹ thuật trình diễn đã được truy rèn khá thuần thục với các kịch bản mang tính cổ truyền bao đời đã làm nên bản sắc cơ đặc trưng của water puppets, nhưng nếu nhìn nhận dưới một góc độ khác nó còn quá sơ sài về hình thức biểu diễn, kỹ thuật dàn dựng cũng như về nội dung, kịch bản. Thiết nghĩ nếu có thêm sự đầu tư và đãi ngộ tương ứng, water puppets sẽ còn hay và đặc sắc hơn nữa khi kết hợp đưa vào nó những công nghệ mới về âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật làm rối... cũng như da dạng hóa chủ đề, nội dung và giai điệu...
  5. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một cây thông bên góc Hồ Xuân Hương - Đà Lạt
    [​IMG]
    từ SG đến ĐàLạt chỉ khoảng 300Km với độ 6h đi xe búyt là đến nơi...so với SG là một xứ sở hoàn toàn khác biệt với những con đường vắng vẻ, những buổi sáng gió lộng bên bờ hồ...mát & tinh khiết.
    ...cứ ngồi ở gốc thông tận phía cuối hồ nhìn ra hướng xuống downtown, khép mắt lại mà hình dung ra những gian hàng trong chợ (chợ âm phủ) tấp nập người buôn bán cùng các em gái má hồng phúng phính ngồi với thúng hoa hay mấy cái búp bê bằng len nhỏ chút xíu...rồi cái quán cafe trên dốc vào một đêm mưa ầm ầm và lạnh cóng tay cầm khư khư tách trà gừng mà không muốn bỏ xuống bàn vì lạnh.
    Cứ lâu lâu rảnh lại phi về Đà Lạt...sáng sáng lại ra bờ hồ, chui vào những hàng hoa trắng muốt ngồi nghe những cơn gió ríu rít qua hàng thông rồi dội vào mặt nước làm nó lăn tăn gợn sóng...chỉ có tiếng gió và tiếng rào rào của những khóm hoa bên cạnh...bốn bề im lặng...không có tiếng xe, tiếng máy chạy, tiếng người huyên thuyên, tiếng chuông điện thoại và cả âm thanh quen thuộc "grừ grừ" của cái computer fan...
  6. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    dù gì hôm nay cũng là một chiều rãnh rỗi...lỡ nói về Đà Lạt thì cũng tiếp thêm vài dòng cho trọn bộ...dù cũng lang thang chút ít nhưng chắc rằng chẳng thể nào mà đi cho hết, thấy cho hết được cuộc đời muôn hoa muôn vẻ...cứ đi và đi, đi càng nhiều rồi cuối cùng cứ đi ...hehê, đâu cũng là cái mê mà ra...
    Đà Lạt bây giờ thì "hoành tráng" hơn với nhà hàng, khách sạn, sân golf, cafe mọc khắp nơi...nhưng nhìn lại thì nó cũng đã đánh mất nhiều thứ trong đó có cả nét đẹp tự nhiên, di tích truyền thống và cả một "xứ sở ngàn hoa" như người đời vẫn từng gán cho nó.
    Các vườn hoa đa phần đều mất đi hết cái đẹp tự nhiên của nó...hoa không còn nhiều nữa, còn chăng là những loài hoa dại cố vươn lên trên những mảnh đất lâu ngày không được chăm bón...cây cỏ tàn úa nhường lại những góc công viên cho các hàng lưu niệm hay quán kem chật kín người....
    Chỉ còn chăng những loài hoa dại nơi bờ rào vẫn ung dung với không gian sống bé nhỏ của mình
    [​IMG]
  7. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    - Một loài hoa dại -
    "...để hiểu được những nét đẹp bình dị, bạn phải cuối xuống thật thấp, thật gần và hòa mình vào cõi riêng bé nhỏ của nó...",
    [​IMG]
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Đà Lạt là nhớ đến quán Cung Tơ Chiều . Có chị Giang với chất giọng khàn đặc trưng của cao nguyên đầy quyến rũ . Chỉ thường đón khách bằng một bản thình ca họ Trịnh với cây đàn guitar !
    Nghe đâu quán sẽ bị giải toả trong vài tháng tới !
    Buồn ghê !
    Không còn những buổi chiều lang thang trên đồi thông Dinh Ba , ôm đàn và hát !
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục "Góc cuộc sống" của hôm nay bằng một bông hồng dại trong bụi cỏ bên bờ rào.
    [​IMG]
  10. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đặy tên nó là "Một nửa mặt trời" bởi vì bông hoa tươi thắm kia chỉ là một nữa và đàng sau nó còn có cả một bông khác đã héo tàn ...và trong nhật lý album của mình tôi đã note:
    " Mặt trời chỉ mới là một nửa, và như thế đêm dài hôm trước vẫn còn đó bỏ lại đằng sau là một thời huy hoàng giờ đã tàn úa. Đó là qui luật trường tồn của tự nhiên, là nguồn sống và cũng là niềm vinh hạnh khi được có cơ hội lùi lại phía sau, nhường một nữa còn lại của mặt trời cho những nguồn sống mới. "
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này