1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc cuộc sống

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi atxkm, 14/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    một điều rất ngộ nghĩnh là nếu bà con như chúng ta, những người chơi ảnh không chuyên nghiệp thì việc sắm "súng ống" hạng nặng chỉ là phí tiền vì thực chẳng bao giờ có dịp cầm đến chúng cả...súng ống tận răng chỉ dành cho những tay Pro mà thôi, còn Amatuer không phải lúc nào cũng có thể mang vác theo lọai vũ trang hạng nặng như vậy kè kè theo bên người khi đi làm, đi tham quan, đi long rong sau giờ tan tầm... mà mấy loại chiến xa như vậy nếu tính cả thời gian mở bao, lôi ra khỏi bao, đóng bao, chọn ống kính, mở nắp ống kính, ngắm...tới lúc xong thì cũng ...mất hết "1 thiên niên kỷ" chẳng còn cái gì mà chụp nũa
    theo kinh nghiệm thì nên có 2 cái, một lọai hạng nặng tầm trung và một dạng súng lục tầm ngắn (gần, nhanh gọn, ngăm & bóp cò). Đa số hình mình đưa lên đây là từ loại "súng lục" Nikon
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác cho em biết cái tên cụ thể của thằng "súng lục" nhà bác nghen, tên sản phẩm ấy, để em còn tìm hiểu về nó dễ dàng xíu. em tiễn khẩu súng cũ của em đi rồi, nửa năm nay toàn dùng súng mượn thôi. Giờ cũng phải lo tậu một cái. Dạo này thấy mọi người xung quanh toàn trang bị vũ khí hạng nặng, đi đâu cũng lỉnh kỉnh một mớ, làm mấy thằng quê mùa như em nhìn ngưỡng mộ hết sức.
    Không biết khẩu của bác là khẩu "cơ" hay khẩu "số". Phần cơ thì thằng nikon nổi tiếng, nhưng phần số thì em chẳng thấy nó có chút tiếng tăm mấy. Bác có muốn thêm một khẩu súng lục thì nháy em một tiếng. Xuân này em xách về cho bác một cái, chẳng lấy lời lãi gì đâu.
  3. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác cho em biết cái tên cụ thể của thằng "súng lục" nhà bác nghen, tên sản phẩm ấy, để em còn tìm hiểu về nó dễ dàng xíu. em tiễn khẩu súng cũ của em đi rồi, nửa năm nay toàn dùng súng mượn thôi. Giờ cũng phải lo tậu một cái. Dạo này thấy mọi người xung quanh toàn trang bị vũ khí hạng nặng, đi đâu cũng lỉnh kỉnh một mớ, làm mấy thằng quê mùa như em nhìn ngưỡng mộ hết sức.
    Không biết khẩu của bác là khẩu "cơ" hay khẩu "số". Phần cơ thì thằng nikon nổi tiếng, nhưng phần số thì em chẳng thấy nó có chút tiếng tăm mấy. Bác có muốn thêm một khẩu súng lục thì nháy em một tiếng. Xuân này em xách về cho bác một cái, chẳng lấy lời lãi gì đâu.
    [/QUOTE]
    con này cũng đã xưa như quả đất rồi. với loại Point & Shot thì cũng không phải là quá khó để chọn một cái vừa ý. ở đây cũng có nhiều thông tin chi tiết...
    http://www.dpreview.com
    thanks em...anh cũng đang cần 1 con "chiến xa hạng năng khác"...sẽ liên hệ với em qua mail. thanks anyway
  4. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    về Sài Gòn thân yêu :)
    [​IMG]
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Two colors of peace........
    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/01/2006
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    A new day has come.....
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Smoke or cloud...
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    No name......
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    bé xì_trum bay đi đâu vào lúc bình minh vậy? nếu có dịp bay vào những lúc sáng sớm tinh mơ hay chiều tà...sẽ thấy bầu trời rất đẹp ...những cụm mây nhuộm một màu hồng vàng lơ lững như tấm rèm cửa che ánh mặt trời chói lóa...nắng xuyên qua mây tụm lài thành từng chùm óng ánh như tơ...trời chia làm thế giới phía trên sáng rực màu hồng và trên nữa là trời trong xanh biếc, còn phía dưới là vực đen xa thăm thẳm
    ...góp vui cùng với xì_trum một tấm
    [​IMG]
  10. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ....thành phố mà khi nhìn trên cao bạn hầu như chỉ thấy những cây nấm trắng mọc thành từng cụm, từng cụm một chen chúc nhau trong bãi đất bé xíu xung quanh là biển...
    ...thành phố mà đêm về những cao ốc sừng sững vẫn cứ mãi le lói ánh đèn...từng ô từng ô liên tiếp nhau vẫn sáng, người ta vẫn làm việc bên computer cho đến tậm giữa khuya...
    ...thành phố mà mọi thứ dường như được sắp đặt từ trong bản vẽ...con đường, cành cây...những ngôi nhà, chợ búa và có lẽ cả những chiếc lá rơi cũng đã được sắp đặt từ trước...tất cả đều qui cũ đều ngăn nắp ngòai sức tưởng tượng
    ...một thành phố mà bạn sẽ thấy đủ các lọai người Á, Âu, Trung, nam bắc...đen vàng trắng nâu ...nhưng trên cả là bạn có thể hoàn tòan tin cậy vào một người lái taxi khi hoàn toàn không biết đâu là chốn đi về...bạn hòan toàn yên tâm khi được Secủity Guard hộ tống lên tận đến phòng ngủ...một sứ sở mà mọi người đều mỉm cười khi thấy bạn...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này