Khoảnh khắc dành cho anh Khảnh khắc này em dành cho anh. Chính thức ra mình chia tay nhau được 1 tháng rồi anh nhỉ. 1 tháng rồi em không nói chuyện với anh. Đúng 1 tháng trở về trước, em đã biết rõ ràng mình không còn gì với nhau, rỗ ràng rằng anh không còn yêu em nữa. Em đã quyết tâm quên anh, không nhớ gì nữa... 1 tháng rồi em không nhớ anh nhiều như bây h. Em biết nó sẽ không quá dài để em quên anh, nhưng hôm nay đột nhiên em cảm thấy nhớ anh quá. Trở ra HN, em cảm thấy rất nhớ anh. Em muốn nói chuyện gì đó, nhưng em biết là em không nên. Có làm vậy cũng chẳng được gì. Biết là không còn gì với nhau thì cứ dây dưa làm gì. Em muốn kiếm 1 ai đó để nói chuyện, nhưng không có. 1 tháng nay, ko biết đây óc phải là lúc em nhớ anh nhất ko. Anh hỏi em có trách anh ko...trách chứ...làm sao không trách khi anh xa em ma tình yêu của em mỗi ngày 1 đầy. Em không có mục đích gì, chỉ 1 chút than thở, 1 chút nhớ anh thôi. Em đã quyết tâm quên anh rồi. Em biết em sẽ làm được. Em không còn nghĩ đến anh nhiều, nhưng vẫn nhớ. Chỉ nhớ thôi anh ạ. Níu kéo và nuối tiếc làm gì những cái không phải của mình và không xứng đáng với mình. Nhớ anh quá. Em ghét cái cảm giác này vô cùng!!!!!!!!! Loving you, the one who loves me