1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc giã từ tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhuong2007, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc giã từ tình yêu

    Ai cũng đã từng có những cuộc tình đi qua đời mình để lại những dấu ấn khó quên hay những nỗi niềm day dứt. Có mối tình rất đẹp nhưng cuối cùng không đến được với nhau để khi mất nhau rồi ta vẫn còn hoài nghi. Tình yêu ơi, mi có thật trên đời?
    Thuở ban đầu lưu luyến bên nhau, ta trao nhau nụ hôn đầu bỡ ngỡ, xa nhau rồi không hiểu sao tan vỡ, lối xưa về ai có còn ai...
    Phút cuối bên nhau, chúng tôi ngồi trong quán cà phê nơi thuở đầu gặp gỡ, cả hai cùng im lặng nhìn ra ra hồ nước xa xa, không còn bàn tay ấm áp, không còn bờ vai êm ái và ánh mắt nhìn yêu thương. Mỗi người như theo đuổi những ý nghĩ rất riêng, không gian như trùng xuống, im lặng đến tê người.

    - Em dạo này thế nào, có gì mới không?
    -Vẫn rất mới như chưa có gì để cũ
    - Anh muốn bên em thêm chút nữa, tình yêu này còn mới được không em?

    Lại im lặng bên nhau phút cuối, có một giọt buồn chơi vơi giữa mênh mang...
  2. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng có thể mới, suy nghĩ có thể thay đổi nhưng con người thì vẫn vậy. Bạn có còn yêu cái thói quen xấu thân thiện kia không!!! Tự hỏi mình làm sao cải thiện được cái "tôi''...Chúc bạn may mắn!!!
    Up lên ủng hộ bạn:D

Chia sẻ trang này