1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc khó quên...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi muadongkhongtrolai, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc khó quên...

    Có những khoảnh khắc khiến ta chẳng thể quên, nó khắc sâu vào trong tim đi theo ta đến suốt cuộc đời!

    Khoảnh khắc đó là khi nó ốm sốt cao, mẹ đã thức suốt đêm, ôm chặt nó vào lòng vì sợ mất nó. Lúc hạ sốt thấy mẹ vất vả vì nó như vậy, nó thấy tình yêu của mẹ với nó lớn hơn bao giờ hết, một khoảnh khắc lướt qua trong tim, yêu mẹ vô cùng!

    Khoảnh khắc ấy cũng là khi nó đi lướt qua người ấy, một bàn tay kéo ngược nó lại, ôm chặt nó trong vòng tay, quá bất ngờ lẫn ngượng ngập, nó chạy ù biến mất sau khi thoát khỏi vòng tay ấy, nó đã thức trắng đêm...

    Cuộc đời là chuỗi những khoảnh khắc xảy đến và để lại dư âm, nó là kỉ niệm, và chỉ là kỉ niệm thôi, nhưng thật ngọt ngào mà trong ai cũng có.

    Hãy chia sẻ những khoảnh khắc... nếu như bạn muốn!
  2. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn phải quên. Nó cứ tâm đắc mãi câu nói đó. Lâu rồi không nghe nhạc Trịnh, không tìm được cảm xúc như ngày xưa. Nó không hiểu nổi mình.
    Mỗi lần cảm thấy buồn nó lại thích ngồi gặm nhấm kỷ niệm. Thật kỳ lạ, những bức thư ngày xưa bạn viết bây giờ không còn ý nghĩa nào nữa với mình. Đôi lúc cảm thấy nhớ xa xôi, mong được gặp bạn dù chỉ là trong ký ức. Nhớ khoảng thời gian chờ thư nhau dài như thế kỷ, nhớ nỗi nhớ không tên nhưng cũng làm mình cảm thấy nghẹn ngào....
    ......Thời gian không trở lại, cuộc sống của nó có quá nhiều thay đổi, nó không còn tìm được cảm giác như ngày xưa nữa. Hai tiếng hạnh phúc vẫn thật ngọt ngào, nhưng mang hương vị mới cảm giác mới. Bạn bè bảo nó thật may mắn, còn nó chỉ mỉm cười. Nhớ giây phút được ở bên người ấy. Nếu được ước nó sẽ ước kỷ niệm sẽ không bao giờ phải lãng quên.....
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giật mình sực nhớ, 21/6 cũng cái ngày này 2 năm trước, tưởng mình không thể quên em... vậy mà rồi cũng quên.... giờ chỉ còn là những kỉ niệm, thi thoảng ùa về. Hôm nay sinh nhật lần 2 của nick này, cũng có chút gì để nhớ
  4. kycung_love

    kycung_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Có những khoảnh khắc khiến ta chẳng thể quên.Đối với riêng nó đó chính là khoảnh khắc "Tạm biệt".Nó nhớ lắm hình ảnh những người yêu nhau phải xa nhau tại các sân bay,bến xe hay sân ga,nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau,cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau...
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nhóc ơi , nhóc còn nhớ cái hè năm ngoái chứ, chả bao giờ quên được phải ko nhóc....ta nhớ nhóc quá....nhớ tất cả mọi người .....ước gì rồi ta sẽ trở lại nhóc nhỉ.....ta phải trở lại đó mà ....ko những một lần đâu mà có khi ko đếm đuợc vì .......rồi sẽ đến ngày mọi người có niềm vui mới phải ko nhóc
    [​IMG]
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Như đêm qua chẳng hạn, một đêm không thể quên sau 12h ,mặc dù trí nhớ của congaichipheo thật tệ hại.Mình sẽ nhớ cho đến khi ... Có cuộc tiếp thao như thế nữa! He he...

Chia sẻ trang này