1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em esheep này có cái chữ ký lấy cùng trong một bài hát với mình làm mình thấy có tình cảm rồi đây. esheep ơi, có phải em chụp cái cây này ở đoạn đầu Phan Chu Trinh không? Hôm trước ngồi uống nước đối diện, nhìn thấy đúng cái cành này, định lôi điện thoại ra chụp chơi, nhưng xa quá! Nhục! Thôi, hôm nay được ngắm free, thoản mãn rồi! Yêu em esheep này thế!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, chị Xin-lờ-vờ Mun-lai này dễ thương quá. Đúng là iem chết mê chết mệt cái bài này từ hồi hà nội chưa biết thế nào là FF. cho đến tận bi giờ vẫn thích. --> 1 điểm chung.
    Bái phục bái phục. Chính xác là em chụp cái cành đấy ở trên cái cây đấy ở trên đường đấy và vì ngồi trong cái quán đấy nhìn ra đẹp wwa'''' !
    Mà sao bà chị biết tài vậy ? Hỏi khí không phải chứ có khi chính cái hôm en chụp cái cành này là cái hôm bà chị ngồi trong wán nhìn ra đấy nhi ? kakaka

    oi doi oi, tai sao 0 tải được ẻnh tiếp nhẩy ? mạng bị là msao á !!!
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 25/02/2005
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, chị Xin-lờ-vờ Mun-lai này dễ thương quá. Đúng là iem chết mê chết mệt cái bài này từ hồi hà nội chưa biết thế nào là FF. cho đến tận bi giờ vẫn thích. --> 1 điểm chung.
    Bái phục bái phục. Chính xác là em chụp cái cành đấy ở trên cái cây đấy ở trên đường đấy và vì ngồi trong cái quán đấy nhìn ra đẹp wwa'''' !
    Mà sao bà chị biết tài vậy ? Hỏi khí không phải chứ có khi chính cái hôm en chụp cái cành này là cái hôm bà chị ngồi trong wán nhìn ra đấy nhi ? kakaka

    oi doi oi, tai sao 0 tải được ẻnh tiếp nhẩy ? mạng bị là msao á !!!
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 25/02/2005
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Con day la ẻnh tớ chụp cây lộc vừng bên hồ Gươm nưóc xanh như pha thuốc tẩy !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 25/02/2005
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Con day la ẻnh tớ chụp cây lộc vừng bên hồ Gươm nưóc xanh như pha thuốc tẩy !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 25/02/2005
  6. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em esheep này thông minh thế nhỉ! Nhưng mà tôi không có cái diễm phúc được "mục kích sở thị" em chụp ảnh đâu. Tôi mà trông thấy cái đứa nào hâm hấp như vậy thì phải nhẩy sang xin chữ ký ngay. Hôm thứ 3 tạt té vào quán đó với mấy đứa bạn, ngồi tình cờ thấy thôi. Mê li! Nhưng mấy đứa kia cứ chúi mũi vào mấy cốc cafe, lại toàn chuyện yêu đương, chán phèo!
    Mà này, em có học nghệ thuật nhiếp ảnh không đấy? 2 tấm trên đầy chất thơ và chất nhạc, tôi thì thấy cô đơn đến nao lòng...lại nhớ đến cái ngày nào cùng người đó đi dạo quanh hồ Gươm, cầm tay nhau và sao nhớ đến vậy.....
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em esheep này thông minh thế nhỉ! Nhưng mà tôi không có cái diễm phúc được "mục kích sở thị" em chụp ảnh đâu. Tôi mà trông thấy cái đứa nào hâm hấp như vậy thì phải nhẩy sang xin chữ ký ngay. Hôm thứ 3 tạt té vào quán đó với mấy đứa bạn, ngồi tình cờ thấy thôi. Mê li! Nhưng mấy đứa kia cứ chúi mũi vào mấy cốc cafe, lại toàn chuyện yêu đương, chán phèo!
    Mà này, em có học nghệ thuật nhiếp ảnh không đấy? 2 tấm trên đầy chất thơ và chất nhạc, tôi thì thấy cô đơn đến nao lòng...lại nhớ đến cái ngày nào cùng người đó đi dạo quanh hồ Gươm, cầm tay nhau và sao nhớ đến vậy.....
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac Munlaito*`. Em con may cai nữa, em cho là cũng được ( vì nó giống tâm trạng em )dưng mà mao mà em post mãi lên 0 được.
    Ui, hôm đấy cô dơn khủng khiếp, xách máy đi chụp, cái ảnh có người đấy hoàn toàn tình cờ, chẳng nhẽ chụp xong lại ra vỗ vai cái nhân vật chính trong ảnh ấy bảo "này, cậu ngồi sang cái ghế bên kia, ghế này cô dơn quá, tớ ngồi mới hợp" a` ?
    Nó oánh cho thì bỏ miẹ !
    Mà bác biết tại sao em lại 0 muốn cho cái nhân vật ấy ngồi 0 ? vì cảnh thì đẹp , ghế thì nên thơ, em thì đang đầy 1 bụng tâm trạng, mà thằng cha kia nó ra đấy nó ngồi để ...ghi số đề ạ ! Khốn khổ !
    (cảm ơn bác, em 0 có diễm phúc được học nhiếp ảnh.
    em thích chụp ảnh lém nhưng nhà 0 có điều kiện chạy chọt vào trường SKDA nên ông bà già sắm cho cái máy ẻnh để đi chụp dạo bờ hồ ý mà.. kaka)
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/02/2005
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac Munlaito*`. Em con may cai nữa, em cho là cũng được ( vì nó giống tâm trạng em )dưng mà mao mà em post mãi lên 0 được.
    Ui, hôm đấy cô dơn khủng khiếp, xách máy đi chụp, cái ảnh có người đấy hoàn toàn tình cờ, chẳng nhẽ chụp xong lại ra vỗ vai cái nhân vật chính trong ảnh ấy bảo "này, cậu ngồi sang cái ghế bên kia, ghế này cô dơn quá, tớ ngồi mới hợp" a` ?
    Nó oánh cho thì bỏ miẹ !
    Mà bác biết tại sao em lại 0 muốn cho cái nhân vật ấy ngồi 0 ? vì cảnh thì đẹp , ghế thì nên thơ, em thì đang đầy 1 bụng tâm trạng, mà thằng cha kia nó ra đấy nó ngồi để ...ghi số đề ạ ! Khốn khổ !
    (cảm ơn bác, em 0 có diễm phúc được học nhiếp ảnh.
    em thích chụp ảnh lém nhưng nhà 0 có điều kiện chạy chọt vào trường SKDA nên ông bà già sắm cho cái máy ẻnh để đi chụp dạo bờ hồ ý mà.. kaka)
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/02/2005
  10. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tôi lại thích có cái anh chàng đó ngồi trong bức ảnh của em, esheep ạ, vì nó khiến cho khung cảnh càng cô đơn hơn, và nó chính là nét động của bức tranh tĩnh đấy! Lại chụp ngược sáng nữa nên càng trông lẻ loi. Em tuyệt vời thật đấy! Chết mê vì em mất!
    Hehe, nhưng mà em làm tôi buồn cười quá! Hoá ra thằng cha làm nét chấm phá cho bức tranh lại là thằng cha ghi đề à! Đấm chít cái thằng đó đi! Tôi chúa ghét cái bọn đề đóm! Làm mất cả hứng lãng mạn của mình!

Chia sẻ trang này