1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    nghe thiên hạ đồn là esheep bị quay lơ giữa đường vì thất tình, hoá ra chỉ đúng có một nửa, hehe..
    tôi rất yêu hoa, và trái với anh cobeo, bạn gái tôi bỏ tôi vì nghi ngờ nam tính của tôi vì tôi suốt ngày hoa hoét trong khi cô ấy chỉ quan tâm đến các con số và các thứ quy đổi được ra tiền tệ.
    không biết nên mừng hay nên hận?
    nhưng dù sao, vẫn không bỏ được thói yêu hoa hoét..
  2. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi bà chị, không biết em trai bà chị thế nào, chứ em thì có tận 2 bà chị cơ, nhưng đều lấy chồng rồi. .
    Bi giờ thằng này 1 thân 1 mình ở nhà với ông bà già, chưa kiếm được em nào về giặt giũ nấu nướng cho đây. Sẵn sàng làm em nuôi bà chị esheep. có điều. .hì hì... thằng em này hư lắm, không biết bà chị có nhận không, nghe nói chị mát tay, kiếm luôn 1 em gái đi chị....
    À, mà esheep đầu 8x hay 7x ý nhở, nếu 8x thì hê hê, chấp nhận làm em gái đi, bé Cò đầu 7x roài, hồi xưa yêu em 83, nhõng nhẽo khó chiều wá, chị esheep xem trong hội Hoa có bé nào 7x (x > 7) mai mối đeeê...
    Ui, Zụ ăn uống đập phá nghe hấp dẫn quá thể, nhưng cụ thể thế nào chưa thấy ai nói đến nhỉ, gì chứ ẩm thực thì bé Cò này hơi khoái đấy ( thế nên mới ..béo)
    To mat trang va tien xu : Ông ơi... nghe vẻ trường hợp của ông bi thảm hơn tôi đấy nhỉ. Được cái từ ngày rời xa phụ nữ, thằng này lại càng thấy yêu hoa mới chết chứ. Không hiểu nam tính của mình có bị tổn thương không... Nhưng vẫn chờ... hôm nào đó Hội Hoa Xưa tổ chức đi chợ hoa Đêm, cho bé Cò tham gia với... xem ảnh mọi người chụp mê quá.. mà không lẽ đi 1 mình.. hơi quê.. đàn ông đàn ang biết trả giá, vác cái mặt râu ria đi chợ hoa 1 mình, nó tưởng cheng thì bỏ mẹ.. hì hì..
  3. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi bà chị, không biết em trai bà chị thế nào, chứ em thì có tận 2 bà chị cơ, nhưng đều lấy chồng rồi. .
    Bi giờ thằng này 1 thân 1 mình ở nhà với ông bà già, chưa kiếm được em nào về giặt giũ nấu nướng cho đây. Sẵn sàng làm em nuôi bà chị esheep. có điều. .hì hì... thằng em này hư lắm, không biết bà chị có nhận không, nghe nói chị mát tay, kiếm luôn 1 em gái đi chị....
    À, mà esheep đầu 8x hay 7x ý nhở, nếu 8x thì hê hê, chấp nhận làm em gái đi, bé Cò đầu 7x roài, hồi xưa yêu em 83, nhõng nhẽo khó chiều wá, chị esheep xem trong hội Hoa có bé nào 7x (x > 7) mai mối đeeê...
    Ui, Zụ ăn uống đập phá nghe hấp dẫn quá thể, nhưng cụ thể thế nào chưa thấy ai nói đến nhỉ, gì chứ ẩm thực thì bé Cò này hơi khoái đấy ( thế nên mới ..béo)
    To mat trang va tien xu : Ông ơi... nghe vẻ trường hợp của ông bi thảm hơn tôi đấy nhỉ. Được cái từ ngày rời xa phụ nữ, thằng này lại càng thấy yêu hoa mới chết chứ. Không hiểu nam tính của mình có bị tổn thương không... Nhưng vẫn chờ... hôm nào đó Hội Hoa Xưa tổ chức đi chợ hoa Đêm, cho bé Cò tham gia với... xem ảnh mọi người chụp mê quá.. mà không lẽ đi 1 mình.. hơi quê.. đàn ông đàn ang biết trả giá, vác cái mặt râu ria đi chợ hoa 1 mình, nó tưởng cheng thì bỏ mẹ.. hì hì..
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, chợ hoa SG quả là một nỗi thất vọng lớn lao của cả kẻ dắt tớ đi lẫn cái đứa được dắt đi này.... Đêm hôm qua tớ đã được thưởng thức thế nào là đêm SG, 12h, 1h sáng thấy dân tình vẫn say sưa bên các chiếu nhậu, lẩu này, thịt nướng này, cứ gọi là bốc hơi nghi ngút... rồi người đi ngoài đường cứ như đi vào lúc 5h sáng ở HN í... Vui thật
    Hqua tớ đi 2 chợ được coi là chợ đầu mối hoa của thành phố là Chợ đầm sen và chợ Hồ Thị Kỷ. Nói không ngoa chứ chắc 2 cái chợ đó chỉ bé bằng cái chợ hoa Hàng Bè hay Hàng Khoai ở nhà mình, có một nhúm hoa dù từ Đà lạt về đó dù gần xịt. Tức nhất là bạn tớ vác theo một cái máy cơ rõ là chuyên nghiệp để chụp hoa, ai dè đến nơi mới biết là hết pin, lãng xẹt... với lại, chắc lão ta quá thất vọng vì đã trót khoe khoang hơi nhiều với tớ nên cũng chả buồn chụp ảnh nữa... Hi hi Túm lại, chơ hoa Quảng Bá đích thị là một niềm tự hào mà chỉ mỗi HN mới có. Nó làm tớ tự hào với người SG quá!!!!!!
    Của đáng tội là đường phố SG về đêm đẹp kinh khủng, đường nào cũng sáng choang và sạch và thẳng tắp, thậm chí có thể nhìn rõ cả 3,4 ngã tư phía trước mặt . Những cây sao đen, cây dầu, cây me thẳng tắp như chào cờ... Trước khi về tớ nhất định sẽ làm một cua SG by night nữa, sẽ chụp ảnh chúng nó, và cả hoa SG nữa...
    T6 này đi Đà lạt, hi vọng sẽ có nhiều ảnh hoa cho mọi người ngắm...
    À, tớ sẽ nhờ người post ảnh hoa asaka Nha Trang lên đây nhé, cả phi lao nữa, trông kì cục lắm....
    Post bài chay thế này chán thật!!!!!!!!!!
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, chợ hoa SG quả là một nỗi thất vọng lớn lao của cả kẻ dắt tớ đi lẫn cái đứa được dắt đi này.... Đêm hôm qua tớ đã được thưởng thức thế nào là đêm SG, 12h, 1h sáng thấy dân tình vẫn say sưa bên các chiếu nhậu, lẩu này, thịt nướng này, cứ gọi là bốc hơi nghi ngút... rồi người đi ngoài đường cứ như đi vào lúc 5h sáng ở HN í... Vui thật
    Hqua tớ đi 2 chợ được coi là chợ đầu mối hoa của thành phố là Chợ đầm sen và chợ Hồ Thị Kỷ. Nói không ngoa chứ chắc 2 cái chợ đó chỉ bé bằng cái chợ hoa Hàng Bè hay Hàng Khoai ở nhà mình, có một nhúm hoa dù từ Đà lạt về đó dù gần xịt. Tức nhất là bạn tớ vác theo một cái máy cơ rõ là chuyên nghiệp để chụp hoa, ai dè đến nơi mới biết là hết pin, lãng xẹt... với lại, chắc lão ta quá thất vọng vì đã trót khoe khoang hơi nhiều với tớ nên cũng chả buồn chụp ảnh nữa... Hi hi Túm lại, chơ hoa Quảng Bá đích thị là một niềm tự hào mà chỉ mỗi HN mới có. Nó làm tớ tự hào với người SG quá!!!!!!
    Của đáng tội là đường phố SG về đêm đẹp kinh khủng, đường nào cũng sáng choang và sạch và thẳng tắp, thậm chí có thể nhìn rõ cả 3,4 ngã tư phía trước mặt . Những cây sao đen, cây dầu, cây me thẳng tắp như chào cờ... Trước khi về tớ nhất định sẽ làm một cua SG by night nữa, sẽ chụp ảnh chúng nó, và cả hoa SG nữa...
    T6 này đi Đà lạt, hi vọng sẽ có nhiều ảnh hoa cho mọi người ngắm...
    À, tớ sẽ nhờ người post ảnh hoa asaka Nha Trang lên đây nhé, cả phi lao nữa, trông kì cục lắm....
    Post bài chay thế này chán thật!!!!!!!!!!
  6. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    He đúng là SG đêm đẹp và luôn náo nhiệt,đó là tại ban ngày SG nắng và nóng wá( đây là cảm nhận của em khi vào chơi SG đó)đúng là cây sao đen cây dầu đẹp thật nhỉ nhưng mà cao và thẳng quá đi, thú thật với các bác là em vào SG sáng trưa chiều chỉ co ngủ thoai còn đâu là tối mới đi chơi kekeke còn hoạ may ra sáng sớm dậy sơm đi là tách cafe rui về khò típ ,em người ngoài này nên chịu nóng hơi kém
    Không biết Thuỷ ngốc vào SG bôi hết mấy chai sunlay rùi nhỉ(đùa chút thui bạn đừng giận ) khi nào post anh nha trang đi lẹ lên nôn nóng wá này
  7. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    He đúng là SG đêm đẹp và luôn náo nhiệt,đó là tại ban ngày SG nắng và nóng wá( đây là cảm nhận của em khi vào chơi SG đó)đúng là cây sao đen cây dầu đẹp thật nhỉ nhưng mà cao và thẳng quá đi, thú thật với các bác là em vào SG sáng trưa chiều chỉ co ngủ thoai còn đâu là tối mới đi chơi kekeke còn hoạ may ra sáng sớm dậy sơm đi là tách cafe rui về khò típ ,em người ngoài này nên chịu nóng hơi kém
    Không biết Thuỷ ngốc vào SG bôi hết mấy chai sunlay rùi nhỉ(đùa chút thui bạn đừng giận ) khi nào post anh nha trang đi lẹ lên nôn nóng wá này
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói chuyện về hoa, bà con thẩm định hộ tui một số loài hoa này là gì với. Tui mới chộp mà chưa "mò" được tên hoa :-( thật là uổng nếu không biết tên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức này nằm cùng seri nên cứ post vô đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói chuyện về hoa, bà con thẩm định hộ tui một số loài hoa này là gì với. Tui mới chộp mà chưa "mò" được tên hoa :-( thật là uổng nếu không biết tên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức này nằm cùng seri nên cứ post vô đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chợ về ạ, xách nặng vãi lúa! Các chị xơi gì em một tay chiêu đãi? :-)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này