1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ậy ý kiến của bác còi hay ghê ta ơi,em đi chùa hương nhiều lắm roài nhưng chưa bao h đi mùa này cả híp,toàn đi sau tết nên chắn wá đi vừa đông chen lấn xô đẩy nên chẳng kịp ngám nghía rì cả bùn chết híp, đi mùa này hay phết nhẩy chác đẹp lắm đấy em ủng hộ cả hai tay nè
  2. nguyen0101

    nguyen0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi trở lại chuyện hoa sưa .
    Không biết có ai đã tả mùi của hoa chưa ?
    Hoa sưa có mùi ra sao ? co'' giống mùi của hoa sữa, hoa nhài/lài,...hay hoa nào khác ?
    Cám ơn trước .
  3. nguyen0101

    nguyen0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi trở lại chuyện hoa sưa .
    Không biết có ai đã tả mùi của hoa chưa ?
    Hoa sưa có mùi ra sao ? co'' giống mùi của hoa sữa, hoa nhài/lài,...hay hoa nào khác ?
    Cám ơn trước .
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chẳng có thể nói hoa Sxưa có mùi hay không có mùi!! nếu mình cứ bước thong dong dưới hàng cây hoa Sxưa !! thì cái cảm giác!! đúng là cái cảm giác!! nhẹ bẫng của mỗi người mỗi khác!! chỉ có thể hit đầy ***g ngực một khối không khí trong lành!! rồi thả mình theo bước nhẹ của thời gian! nếu quanh mình là bạn bè!! thì cái mùi hoa Sxưa nó lại phảng phất tiếng cười nói!! tiếng reo vang mỗi khi cùng cảm nhận và đồng cảm một chút đẹp của sức sống!! Hoa Sxưa không lạ với bản thân hay cái tên của nó!! nó có cái mùi của một phần Hà Nội! hà nội trong bức ảnh đen trắng!! cái mùi trắng lẫn lộn của vô vàn dòng người cứ ngày qua ngày len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống!! để mối lần nhìn lại chính mình!!! trong bức tranh không màu đó!! cái trắng lạ xuất hiện ngắn ngủi!! hoa Sxưa lại nhẹ lòng chuyển mình sang mùi xanh sức sống mới!!khác lạ!! nó níu kéo lại trong tim mỗi người!! một mùi miên man! âu yếm quận mình trong vòng tay của nhưng giác ngủ dài!! có lẽ biết đâu khi chìm đắm vào ban đêm !! bưóc đến gốc hoa xưa!! cái mùi sởn gai ốc lại hiện về trong tiếng đập vội vàng của con tim!! sợ!!! cái mùi phải đối mặt!! quặn lòng với bản thân!! ai biết khi ngước lên !! ta lai cảm được chính cái mùi của số phận!! vươn lên!! tìm mọi moi móc cuộc sống và tồn tại!!! hay là!! cái mùi tình yêu bao chùm lên tất cả!! không phải!! có mấy ai yêu và đến ôm chặt hoa Sxưa vào lòng đâu!! chì là!! mang tiếng mượn mùi hoa!! để đem lại mộtt chút lãng mạng cho tình yêu của chính mình!! con người chúng ta thật đơn lòng!!chỉ thấy yêu với cho và nhận!! chả mấy ai!! đứng cạnh tiếng thở dài!! nói được một câu!!! có thật nhiều tháng 3 hơn nữa!! dù là hoa sẽ mất mùi xưa!! đúng rồi mùi đấy bạn vẫn cảm nhận rằng!!phảng phất đâu đây thôi!! tìm hoài mà không được thấy!!....
    .
    em vừa làm đồ án xong!! cũng oki!!! xin mượn mùi HOa sxưa để trở lại diễn đàn và nhưng lần offline!!!khè khẻ!!! nhờ ai đánh dấu hộ em là em tìm và khám phá được mát mùi hoa xXua rồi nhỉ!!!
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chẳng có thể nói hoa Sxưa có mùi hay không có mùi!! nếu mình cứ bước thong dong dưới hàng cây hoa Sxưa !! thì cái cảm giác!! đúng là cái cảm giác!! nhẹ bẫng của mỗi người mỗi khác!! chỉ có thể hit đầy ***g ngực một khối không khí trong lành!! rồi thả mình theo bước nhẹ của thời gian! nếu quanh mình là bạn bè!! thì cái mùi hoa Sxưa nó lại phảng phất tiếng cười nói!! tiếng reo vang mỗi khi cùng cảm nhận và đồng cảm một chút đẹp của sức sống!! Hoa Sxưa không lạ với bản thân hay cái tên của nó!! nó có cái mùi của một phần Hà Nội! hà nội trong bức ảnh đen trắng!! cái mùi trắng lẫn lộn của vô vàn dòng người cứ ngày qua ngày len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống!! để mối lần nhìn lại chính mình!!! trong bức tranh không màu đó!! cái trắng lạ xuất hiện ngắn ngủi!! hoa Sxưa lại nhẹ lòng chuyển mình sang mùi xanh sức sống mới!!khác lạ!! nó níu kéo lại trong tim mỗi người!! một mùi miên man! âu yếm quận mình trong vòng tay của nhưng giác ngủ dài!! có lẽ biết đâu khi chìm đắm vào ban đêm !! bưóc đến gốc hoa xưa!! cái mùi sởn gai ốc lại hiện về trong tiếng đập vội vàng của con tim!! sợ!!! cái mùi phải đối mặt!! quặn lòng với bản thân!! ai biết khi ngước lên !! ta lai cảm được chính cái mùi của số phận!! vươn lên!! tìm mọi moi móc cuộc sống và tồn tại!!! hay là!! cái mùi tình yêu bao chùm lên tất cả!! không phải!! có mấy ai yêu và đến ôm chặt hoa Sxưa vào lòng đâu!! chì là!! mang tiếng mượn mùi hoa!! để đem lại mộtt chút lãng mạng cho tình yêu của chính mình!! con người chúng ta thật đơn lòng!!chỉ thấy yêu với cho và nhận!! chả mấy ai!! đứng cạnh tiếng thở dài!! nói được một câu!!! có thật nhiều tháng 3 hơn nữa!! dù là hoa sẽ mất mùi xưa!! đúng rồi mùi đấy bạn vẫn cảm nhận rằng!!phảng phất đâu đây thôi!! tìm hoài mà không được thấy!!....
    .
    em vừa làm đồ án xong!! cũng oki!!! xin mượn mùi HOa sxưa để trở lại diễn đàn và nhưng lần offline!!!khè khẻ!!! nhờ ai đánh dấu hộ em là em tìm và khám phá được mát mùi hoa xXua rồi nhỉ!!!
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chao ....
    Đánh dấu sự trở lại và niềm khám phá của em 1 con 5* xứng đáng.
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Có thể là từ ý định em rủ mọi ngưòi đi chụp sen --> tinh khiết quá..
    Có thể là từ chiều hôm qua nắng đẹp, check mail nhận đưọc mail của 1 "cô bạn nhỏ" ngượng nghịu kể cho em nghe lovestory mới được bắt đầu 1 tuần, trong sáng và lãng mạn không tuởng đuợc.. Làm em cười rú lên, đập mặt vào keyboard... thấy trong trẻo quá.. tự dưng thấy vui vui.. tự dưng thấy yêu đời trở lại..tự dưng nghĩ lại cái hồi mình mới yêu ( ý ẹ , anh sẽ xìiiii 1 cái nếu em nói câu này thật, nhỉ )
    Quyết định nhận lời mời của anh đi ăn tối (ngưòi mà em cứ tưởng em ghét từ lâu rồi ) .Không gian hôm wa đẹp thế... tối wa mát mẻ thế. Em vui hơn chút nữa...
    Và em buồn cuời không chịu được... khi anh bạn thổi kèn có vẻ phê, chơi rất hay, ngưòi đung đua theo giai điệu, luyến láy rất Jazz... bố khỉ, tự dưng em thấy cái giai điệu này quen quen... lúc truớc đang chơi "Về quê" cơ mà.. sao nhảy sang bài này nghe quen thế... Nghe một hồi, cười PHÁ lên 1 cách vô duyên nhất có thể : em phát hiện ra anh này đang chuyển thể bài "Hãy về đây bên anh" của Duy Mạnh sang phong cách JAZZ ... Mà lại hay mới chết chứ.. em cười hahaha...
    Tự nhiên em nghĩ đến cái đoạn video clip quậy quậy của em đạo diễn .. .nghĩ đến hội Hoa Xưa thân thuộc, nghĩ đến mối tình Thị Nở Chí phèo của 2 nhân vật chính trong video clip bị em lôi ra gán ghép.. cười như chưa bao giờ đưọc cười... Và 1 lần hiếm hoi em giữ lại làm bí mật của riêng mình... khi anh tròn mắt hỏi em cười gì thế.. Anh sẽ không biết đâu... không biết....
    Hay bắt đầu từ những sms của 1 ngừoi bạn, thân hơn 1 ngừoi bạn thân, chỉ là chúc ngủ ngon thôi, để biết mình còn thân thuộc và quan trọng với 1 ai đó? em cười hi hi hi, em cũng quan trọng với ai ngoài anh, hay sao ?
    Em nghĩ ra rồi, có thể là bắt đầu từ một buổi sớm mai như sáng nay, sẵn vui nhiều từ chiều hôm qua? thói quen, check mail? Ừ, chỉ là reply nói về những căng thẳng trong công việc vốn sẵn nhiều căng thẳng, những bộn bề, và gác lại sang bên, bạn em bảo em vui lên đeeeê. Bạn em gửi những bức ảnh hoa tuyệt đẹp mà bạn em trong những lần gác tất cả bộn bề sang bên, đã đi, đã ngắm nhìn, đã cảm nhận, và chụp. Bạn em đấy mà. Anh đừng hỏi là ai nhé, vì em cũng đâu biết đâu?? Lạ nhỉ? Em cười hì hì hì? Không biết !
    Chao? bắt đầu lại là từ 1 người bạn nhỏ khác? bắt đầu từ hoa xưa của mình đấy anh ạ. Cảm nhận mênh mang? À, mà ngừoi này em biết anh nhé ! em lại nghĩ, giá mà chưa gặp ,em sẽ tưởng tượng đó là cô nàng ngổ ngáo, cũng giống như em thôi ,ngổ ngáo? và lãng đãng không chịu nổi? Nhưng em lại sai rồi, Anh tin không ? Đẹp trai nhé! Manly nhé ! Stylish nhé ! Vậy mà em đã ngơ ngác, ngơ ngác rất lâu truớc những dâu chấm than liên tục ( !! ). Thảng thốt vì mùi hoa Xưa? chợt quay trở lại? Tháng ba? anh? Em chỉ cười nhẹ nhẹ thôi..
    Anh thì không cười.. Anh sẽ cau có và nói sao em nhiều bạn thế? Nhiều quá..
    Anh sẽ không cừoi, và chẳng bao giờ hỏi em câu hỏi ?oBắt đầu từ đâu..??.

    Em ? chỉ cười thôi? không đi tìm câu trả lời nữa? Em biết mà? dù bất kỳ bắt đầu từ đâu? (mà cái gì bắt đầu từ đâu nhỉ ? ) À, em nói không hỏi nữa rồi. Dù niềm vui hay nỗi buồn, hay bất cứ ngừoi bạn nào, cảm xúc nào.. cũng thật sự khiến em lại nghĩ về anh?. và nhớ? vậy thôi?
    Em sẽ cười kakakakaka. Điệu cười của riêng em, mà anh rất ghét ( con gái mà cười thế hả ? hả? hả ?) kakakaka

    Hi all.
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu....
    Bắt đầu từ 1 câu truyện teenstory nhé.
    Bắt đầu từ câu hỏi của nguyen0101 (cảm ơn bạn) về mùi hương và sự trở lại của bubu và cảm nhận hoa Xưa. Cảm hứng để sheep viết mở đầu nhé...
    Muốn viết quá, viết về những gì thân thuộc, về Hoa Xưa, lại là Hoa Xưa , để nhớ, và chờ đến tháng 3 năm sau.. cùng những nhừng bạn thân yêu của tui... (Tui cứ tự nhận thế, nhé).
    Ơ, chỉ là định rủ mọi ngưòi cùng tham gia viết trong topic này tất cả - những cảm nhận ,tâm trạng và suy nghĩ của mình.. có gì đó.. liên quan và gắn bó với hoa Xưa.. Sheep đọc, từ đầu, và thấy rằng bất kỳ từ đâu, và ai, đã tham gia topic này, đều có kỷ niệm riêng gắn với Hoa Xưa. Vậy thì.. share nhé, bạn thân yêu. để Sheep khỏi phải nghe lời mat trang va dong xu - phải đổi tên cái topic thân iu này. .
    nhé nhé nhé...
    thân.
    ( Chờ đợi gặp mọi ngườ ivào lần ọp tiếp theo, gặp nhau đeê... nhớ wá )
    P/s : Đề nghị xúc tiến vụ chụp sen or chùa Hương cái nhỉ.
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 10/06/2005
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chao ....
    Đánh dấu sự trở lại và niềm khám phá của em 1 con 5* xứng đáng.
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Có thể là từ ý định em rủ mọi ngưòi đi chụp sen --> tinh khiết quá..
    Có thể là từ chiều hôm qua nắng đẹp, check mail nhận đưọc mail của 1 "cô bạn nhỏ" ngượng nghịu kể cho em nghe lovestory mới được bắt đầu 1 tuần, trong sáng và lãng mạn không tuởng đuợc.. Làm em cười rú lên, đập mặt vào keyboard... thấy trong trẻo quá.. tự dưng thấy vui vui.. tự dưng thấy yêu đời trở lại..tự dưng nghĩ lại cái hồi mình mới yêu ( ý ẹ , anh sẽ xìiiii 1 cái nếu em nói câu này thật, nhỉ )
    Quyết định nhận lời mời của anh đi ăn tối (ngưòi mà em cứ tưởng em ghét từ lâu rồi ) .Không gian hôm wa đẹp thế... tối wa mát mẻ thế. Em vui hơn chút nữa...
    Và em buồn cuời không chịu được... khi anh bạn thổi kèn có vẻ phê, chơi rất hay, ngưòi đung đua theo giai điệu, luyến láy rất Jazz... bố khỉ, tự dưng em thấy cái giai điệu này quen quen... lúc truớc đang chơi "Về quê" cơ mà.. sao nhảy sang bài này nghe quen thế... Nghe một hồi, cười PHÁ lên 1 cách vô duyên nhất có thể : em phát hiện ra anh này đang chuyển thể bài "Hãy về đây bên anh" của Duy Mạnh sang phong cách JAZZ ... Mà lại hay mới chết chứ.. em cười hahaha...
    Tự nhiên em nghĩ đến cái đoạn video clip quậy quậy của em đạo diễn .. .nghĩ đến hội Hoa Xưa thân thuộc, nghĩ đến mối tình Thị Nở Chí phèo của 2 nhân vật chính trong video clip bị em lôi ra gán ghép.. cười như chưa bao giờ đưọc cười... Và 1 lần hiếm hoi em giữ lại làm bí mật của riêng mình... khi anh tròn mắt hỏi em cười gì thế.. Anh sẽ không biết đâu... không biết....
    Hay bắt đầu từ những sms của 1 ngừoi bạn, thân hơn 1 ngừoi bạn thân, chỉ là chúc ngủ ngon thôi, để biết mình còn thân thuộc và quan trọng với 1 ai đó? em cười hi hi hi, em cũng quan trọng với ai ngoài anh, hay sao ?
    Em nghĩ ra rồi, có thể là bắt đầu từ một buổi sớm mai như sáng nay, sẵn vui nhiều từ chiều hôm qua? thói quen, check mail? Ừ, chỉ là reply nói về những căng thẳng trong công việc vốn sẵn nhiều căng thẳng, những bộn bề, và gác lại sang bên, bạn em bảo em vui lên đeeeê. Bạn em gửi những bức ảnh hoa tuyệt đẹp mà bạn em trong những lần gác tất cả bộn bề sang bên, đã đi, đã ngắm nhìn, đã cảm nhận, và chụp. Bạn em đấy mà. Anh đừng hỏi là ai nhé, vì em cũng đâu biết đâu?? Lạ nhỉ? Em cười hì hì hì? Không biết !
    Chao? bắt đầu lại là từ 1 người bạn nhỏ khác? bắt đầu từ hoa xưa của mình đấy anh ạ. Cảm nhận mênh mang? À, mà ngừoi này em biết anh nhé ! em lại nghĩ, giá mà chưa gặp ,em sẽ tưởng tượng đó là cô nàng ngổ ngáo, cũng giống như em thôi ,ngổ ngáo? và lãng đãng không chịu nổi? Nhưng em lại sai rồi, Anh tin không ? Đẹp trai nhé! Manly nhé ! Stylish nhé ! Vậy mà em đã ngơ ngác, ngơ ngác rất lâu truớc những dâu chấm than liên tục ( !! ). Thảng thốt vì mùi hoa Xưa? chợt quay trở lại? Tháng ba? anh? Em chỉ cười nhẹ nhẹ thôi..
    Anh thì không cười.. Anh sẽ cau có và nói sao em nhiều bạn thế? Nhiều quá..
    Anh sẽ không cừoi, và chẳng bao giờ hỏi em câu hỏi ?oBắt đầu từ đâu..??.

    Em ? chỉ cười thôi? không đi tìm câu trả lời nữa? Em biết mà? dù bất kỳ bắt đầu từ đâu? (mà cái gì bắt đầu từ đâu nhỉ ? ) À, em nói không hỏi nữa rồi. Dù niềm vui hay nỗi buồn, hay bất cứ ngừoi bạn nào, cảm xúc nào.. cũng thật sự khiến em lại nghĩ về anh?. và nhớ? vậy thôi?
    Em sẽ cười kakakakaka. Điệu cười của riêng em, mà anh rất ghét ( con gái mà cười thế hả ? hả? hả ?) kakakaka

    Hi all.
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu....
    Bắt đầu từ 1 câu truyện teenstory nhé.
    Bắt đầu từ câu hỏi của nguyen0101 (cảm ơn bạn) về mùi hương và sự trở lại của bubu và cảm nhận hoa Xưa. Cảm hứng để sheep viết mở đầu nhé...
    Muốn viết quá, viết về những gì thân thuộc, về Hoa Xưa, lại là Hoa Xưa , để nhớ, và chờ đến tháng 3 năm sau.. cùng những nhừng bạn thân yêu của tui... (Tui cứ tự nhận thế, nhé).
    Ơ, chỉ là định rủ mọi ngưòi cùng tham gia viết trong topic này tất cả - những cảm nhận ,tâm trạng và suy nghĩ của mình.. có gì đó.. liên quan và gắn bó với hoa Xưa.. Sheep đọc, từ đầu, và thấy rằng bất kỳ từ đâu, và ai, đã tham gia topic này, đều có kỷ niệm riêng gắn với Hoa Xưa. Vậy thì.. share nhé, bạn thân yêu. để Sheep khỏi phải nghe lời mat trang va dong xu - phải đổi tên cái topic thân iu này. .
    nhé nhé nhé...
    thân.
    ( Chờ đợi gặp mọi ngườ ivào lần ọp tiếp theo, gặp nhau đeê... nhớ wá )
    P/s : Đề nghị xúc tiến vụ chụp sen or chùa Hương cái nhỉ.
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 10/06/2005
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đi ngắm sen thế????????hôm trước em đi qua Phân viện Hà Nội ở phố Khuất Duy Tiến cũng thấy sen nở tưng bừng đẹp quá!!!!!
    Chị Cừu vẫn không tiến hành vụ mai mối kia ah???CỤ Còi dạo này im hơi lặng tiếng, bất chợt hiền dịu, không biết có phải tình xưa quay về không? hụ hụ, chỉ khổ thân chị em thui!
    @xacchetmimcuoi: Lại một bô lão của Hoa Sưa phòng không ạ thế mà còn xui cụ Còi chạy, cụ có muốn thành xác chết trên cao nguyên không để em xử lí!!!!
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đi ngắm sen thế????????hôm trước em đi qua Phân viện Hà Nội ở phố Khuất Duy Tiến cũng thấy sen nở tưng bừng đẹp quá!!!!!
    Chị Cừu vẫn không tiến hành vụ mai mối kia ah???CỤ Còi dạo này im hơi lặng tiếng, bất chợt hiền dịu, không biết có phải tình xưa quay về không? hụ hụ, chỉ khổ thân chị em thui!
    @xacchetmimcuoi: Lại một bô lão của Hoa Sưa phòng không ạ thế mà còn xui cụ Còi chạy, cụ có muốn thành xác chết trên cao nguyên không để em xử lí!!!!
  10. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là bức ảnh tả thực, thực đến .... khiếp lột híc ! Đúng là bó hoa nhài ..... ! mà em gái này cười duyên quá híc, ko khéo hoa nó héo vì ... em cười ...ruyên ! Xin phép copy về làm quả wallpaper cho máu híc ! Sao có sự đối lập tương phản trong bức ảnh này mà đau lòng cho ...hoa hi hi ! Thôi chào các đồng chí, hẹn mùa hoa xưa năm tới !

Chia sẻ trang này