1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    To Slough: Chính cái ruộng hoa đó là hoa rum đấy tại người Sì gòn quen gọi đấy là loa kèn trắng vì họ không có loa kèn trắng như ở ngoài Hà nội mình... Mà cái bông hoa rum ở đó nó to khủng khiếp chứ không bé tẹo như hoa rum mình vẫn thấy bán ngoài nhà mình.... híc híc, trong khi ở ngoài Hn tớ fải cắn răng mua mất máy nghìn một bông hoa rum bé tẹo thì trong Đà lạt nó lại mọc linh tinh như thế đấy
    @Nhím xù: ấy ui, lần này tớ được đi chơi bá cháy, được ăn uống bao nhiêu món ngon trên đời... Nếu ấy bỏ việc được thì bỏ quách đi, đi chơi cho sướng, hihi. Xui dại bà con tẹo!
    Ui, tình hình là tớ sắp sửa thích SG rùi, ăn uống, mua sắm quả là đã đời... Giá mà SG có mùa đông như HN thì....biết đâu, mình sẽ không trăn trở gì khi làm con dâu Sì gòn
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. thế hoa loa kèn trắng ngoài Hà Nội thì dân Sài Gòn gọi là hoa gì nhỉ?
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. thế hoa loa kèn trắng ngoài Hà Nội thì dân Sài Gòn gọi là hoa gì nhỉ?
  4. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hey, em thấy thường ảnh post lên dễ dàng khi nhỏ hơn 200k. To hơn toàn lỗi thôi. bác có thể dùng ACDsee mà resize. Vào e*** rồi chuyển Image size thành 800x600 là ngon rồi bác ạ.
    @ Anh Còi : haha... Anh giai có quả ảnh ra mắt đẹp gớm nhỉ. Lá xanh áo đỏ da sẫm màu.. hoà sắc đẹp thiế.. chỉ thấy sáng bóng hàm răng anh mình cười...
  5. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hey, em thấy thường ảnh post lên dễ dàng khi nhỏ hơn 200k. To hơn toàn lỗi thôi. bác có thể dùng ACDsee mà resize. Vào e*** rồi chuyển Image size thành 800x600 là ngon rồi bác ạ.
    @ Anh Còi : haha... Anh giai có quả ảnh ra mắt đẹp gớm nhỉ. Lá xanh áo đỏ da sẫm màu.. hoà sắc đẹp thiế.. chỉ thấy sáng bóng hàm răng anh mình cười...
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    em co mot cau truyen về một người bạn đã vuợt qua rất nhiều khó khăn về tâm lý để làm đồ án tốt nghiệp đợt vừa rồi!! mọi người nghe nhé!!
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    em co mot cau truyen về một người bạn đã vuợt qua rất nhiều khó khăn về tâm lý để làm đồ án tốt nghiệp đợt vừa rồi!! mọi người nghe nhé!!
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em ơi kể đi, kể đi !!!
    Chờ mọi ngưòi dài cổ.. sen thì sắp tàn...
    Nhân cái sự có việc đi ngang qua Hồ Tây.. cái mạn đèm đẹp xa xa chứ không phải cái đường Thanh Niên nhà ta... Sheep vác máy đi chụp sen.. Sen thì chẳng có vì rằm người ta cắt bán hết.. bù lại.. được chiêm ngưỡng khoảnh khắc chiều tàn trên hồ và phát hiện ra 1 con đường mới.. đẹp và bình yên không thể tả...
    Đầm sen :
    Cuối ngày.. sen tàn cả.. lại đi 1 mình.. chẳng lội được ra xa... mà gần thì chỉ có thế này thôi :
    À đây rồi, có 1 bông lấp ló :
    Ngẩng lên con đưòng xa tít .. trời xanh vời vợi.. hai bên đường là đầm sen.. vẫn còn phảng phất hường sen trong gió.. bình yên quá..
    Đi hết con đường mòn gập ghềnh.. tự dưng mở ra 1 con đường mới làm.. kè vòng quanh hồ.... gió ***g lộng thổi... Và trăng chiều đã lên... xanh biếc :
    huhu.. chao ôi.. đang post dở thì mạng lỗi.. thôi xem tạm đã nhé.. để post tiếp xem sao..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/06/2005
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/06/2005
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em ơi kể đi, kể đi !!!
    Chờ mọi ngưòi dài cổ.. sen thì sắp tàn...
    Nhân cái sự có việc đi ngang qua Hồ Tây.. cái mạn đèm đẹp xa xa chứ không phải cái đường Thanh Niên nhà ta... Sheep vác máy đi chụp sen.. Sen thì chẳng có vì rằm người ta cắt bán hết.. bù lại.. được chiêm ngưỡng khoảnh khắc chiều tàn trên hồ và phát hiện ra 1 con đường mới.. đẹp và bình yên không thể tả...
    Đầm sen :
    Cuối ngày.. sen tàn cả.. lại đi 1 mình.. chẳng lội được ra xa... mà gần thì chỉ có thế này thôi :
    À đây rồi, có 1 bông lấp ló :
    Ngẩng lên con đưòng xa tít .. trời xanh vời vợi.. hai bên đường là đầm sen.. vẫn còn phảng phất hường sen trong gió.. bình yên quá..
    Đi hết con đường mòn gập ghềnh.. tự dưng mở ra 1 con đường mới làm.. kè vòng quanh hồ.... gió ***g lộng thổi... Và trăng chiều đã lên... xanh biếc :
    huhu.. chao ôi.. đang post dở thì mạng lỗi.. thôi xem tạm đã nhé.. để post tiếp xem sao..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/06/2005
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/06/2005
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đi hết con đường mòn gập ghềnh.. tự dưng mở ra 1 con đường mới làm.. kè vòng quanh hồ.... gió ***g lộng thổi... Và trăng chiều đã lên... xanh biếc :
    Vẫn con đường đó... trưóc mặt là trăng.. nhưng chỉ cần ngoảnh lại là thấy hoàng hôn đang rơi sà xuống công viên nuớc...
    Không gian buông chùng xuống tím ngắt :
    Còn con đường lúc truớc bây giờ quay lại.. đã cuồn cuộn những mây... trời sắp dông đến nơi...
    Và cơn dông tới.. hồ sen xao động..

    Ráng chiều rực lửa..
    Vậy mà phía bên kia trời.. trăng vẫn sáng vằng vặc.. trời không gợn chút mây.. 1 màu xanh hun hút.. thăm thẳm.. bình yên..
    Phải chăng Miro - cũng trong một buổi chiều thế này, bên kia của 1 cái hồ Tây nào đó ( chắc thế) nhìn lên bầu trời này.. Và có khi đứng đúng chỗ Esheep đứng bây giờ.. ( biết đâu đấy ) cũng cảm giác mênh mang như thế... mà phóng bút tạo nên kiệt tác " the Blue 2" :
    Quả này nhân lúc cảm hứng sáng tác dào dạt, sheep phải làm ngay 1 tác phẩm để đời. Và đây :
    PHẢN CHIẾU !
    Sheep tâm đắc bức ảnh về mặt ý tưỏng.
    Bầu trời phản chiếu trên mặt nước đọng lại sau cơn mưa...
    Mặt trăng và khoảng không gian xanh phản chiếu lại trong guơng...
    Gương giữ lại khảnh khắc bấm máy của ngưòi chụp : Tóc bay... 1 tích tắc bấm máy ngón tay vẫn đang chuyển động...
    Và cuối cùng.. toàn bộ bức ảnh phản chiếu lại trong ống kính máy trong gưong..
    hehe.. được không ?
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/06/2005

Chia sẻ trang này