1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hehe... chào các bác.. các bác có nhớ em không ? Mới có mấy hôm mà xôm wá thể. Cho em đăng ký 1 xuất đi chơi. nếu đi đâu gọi em 1 tiếng nhé. Lâu quá, chờ dợi đến tháng 3 năm sau để ngắm hoa Xưa. Thôi. Đành "mùa nào thức nấy" vậy... Hà Nội mùa này đang bao nhiêu hoa... bác nào có ảnh hoa HN post lên với...
    Bạn Thuỷ ngốc nghe nói có di Đà lạt, sao không thấy có ảnh hoa nhỉ ?
    Slough ơi, cho Cò hỏi anh đang ở đâu mà xung quanh nhà có nhiều hoa đẹp thế...
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm xong rùi, tớ lại tiếp tục chùm anh Nha Trang:
    Người dân Nha Trang hay lắm, tinh thần thể dục cao ngút trời mây, sáng ra 4h sáng đã thấy người già đi bộ, thanh niên, trẻ con chạy bộ đầy đường. Chiều đi làm về, quẳng xe đã, làm một cua thể dục dọc bờ biển. Và khi mồ hôi đã khô, già trẻ, gái trai, lớn bé cùng nhào xuống tắm biển. Thế nên, bãi tắm trên đường Trần Phú, gần quảng trường "quên mất tên rồi" chiều nào, sáng nào cũng đông đúc như thế này:
    [​IMG]
    À, còn một điểm rất hay, cứ chiều đến là bầu trời Quảng trường đầy ắp những cánh diều:
    [​IMG]
    Và trong khi người ta say sưa tắm biển thì lại có một cô mút kẹo bông thế này đây:
    [​IMG]
    Còn đây là tháp bà Ponagar, biểu tượng tôn giáo của người Chăm ở Nha Trang:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm xong rùi, tớ lại tiếp tục chùm anh Nha Trang:
    Người dân Nha Trang hay lắm, tinh thần thể dục cao ngút trời mây, sáng ra 4h sáng đã thấy người già đi bộ, thanh niên, trẻ con chạy bộ đầy đường. Chiều đi làm về, quẳng xe đã, làm một cua thể dục dọc bờ biển. Và khi mồ hôi đã khô, già trẻ, gái trai, lớn bé cùng nhào xuống tắm biển. Thế nên, bãi tắm trên đường Trần Phú, gần quảng trường "quên mất tên rồi" chiều nào, sáng nào cũng đông đúc như thế này:
    [​IMG]
    À, còn một điểm rất hay, cứ chiều đến là bầu trời Quảng trường đầy ắp những cánh diều:
    [​IMG]
    Và trong khi người ta say sưa tắm biển thì lại có một cô mút kẹo bông thế này đây:
    [​IMG]
    Còn đây là tháp bà Ponagar, biểu tượng tôn giáo của người Chăm ở Nha Trang:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chuyện này, lòng đã buồn thì chớ, đọc xong càng thấy... trống rỗng!!! :-)
    Chia xẻ với bà con một kỷ niệm, một trò chơi thực sự thú vị. Nó là PAINTBALLING.
    Một ngày. Đi chơi paintballing, một kiểu đánh trận giả. Sân chơi với địa hình địa thế hiểm trở, chỉ có ở một số vùng nằm xa trung tâm. Go Ballistic, thuộc tỉnh Reading, là một trong những ?ochiến trường? như vậy, cách trung tâm London trên 50km về phía Tây. Đến đây chơi cả ngày luôn, ăn trưa miễn phí (thực ra chỉ là một cái bánh mỳ kẹp thịt) và phải mua vé trước một tháng, 20GBP/người.
    Từng người sẽ được trang bị quần áo, mũ bảo hiểm, găng tay, súng và rất nhiều đạn (yên tâm, bắn nhau mái thoải luôn). Đạn là viên bi bọc sơn (paint ball), nên trò này gọi là paintballing, viên đạn to hơn viên bi ve một chút. Súng bắn sơn có hình dáng giống súng hơi, có thể bắn với tốc độ rất nhanh và mạnh với khoảng cách trên 30m. Bị bắn vào mắt thì mù mắt, bị bắn vào thịt thì lõm thịt. Nếu bị bắn vào phần mềm thì rát và buốt lắm. Vì sự nguy hiểm như vậy, nên nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm một khi đã vào sân chơi.
    Một nhóm người chia thành hai đội (phân biệt bởi một dải băng xanh/đỏ đeo ở tay) tổ chức bắn nhau. Có tất cả mười trận đấu (game). Có giám sát trận đấu, nên thằng nào chơi phạm luật, ví dụ: bị trúng đạn (coi như bị chết) mà không ra ngoài vòng chiến, sẽ bị trọng tài túm cổ ngay. Nói chung mọi người đều chơi đúng luật. Nếu bị bắn rát quá, có thể giơ tay đầu hàng, ra luôn, và phải chờ đến game sau.
    Trong quá trình thi đấu, thường phải lăn lê bò toài trong chiến hào, leo trèo lên những gò cao, chui vào những khu lau sậy rậm rạp, nhiều gai góc, vũng nước bùn (hôm đó trời lại mưa rầm rì nữa chứ),? Nếu phục kích một chỗ thì phải núp vào các boong ke, chiến lũy, gầm cầu, hoặc trèo lên cây. Ngay cả khi hành quân từ trận địa này sang trận địa khác, tay xách súng đạn cũng đã mệt phờ râu rồi vì đường đi gập ghềnh, lên voi xuống chó. Thế mới biết bộ đội ***** khỏe như Rambo vai mang ba lô con cóc, tay xách súng trường, đầu đội hòm đạn mà vẫn đi băng băng suốt dọc đường Trường Sơn.
    Khoảng 30?T một game tùy thuộc vào kỹ/chiến thuật của từng bên. Sau mỗi game lại nghỉ giải lao 5-10?T để lau súng, nạp thêm đạn và nghe phổ biến về luật chơi game tiếp theo.
    Kết thúc của từng trận đấu có thể là: giết sạch quân đối phương không bỏ sót thằng nào, cướp được chiến hào của địch, cắm được lá cờ của quân ta lên pháo đài của địch, hoặc chỉ cần làm sao phòng thủ cho vững chắc (sau 20?T đối phương không chiếm lĩnh được coi như thua),? Mỗi game có một kiểu kết thúc khác nhau.

    Phải công nhận là trò này rất rất thú vị và hấp dẫn cho một nhóm khoảng mười người chơi trở lên. Chưa thấy trò này ở VN mình, thực ra đầu tư cho nó cũng đơn giản, ít tốn kém. Rất nhiều khu rừng nhỏ ở Hà Tây chẳng hạn, có thể làm sân chơi được. Paint ball được bắn đi bằng khí nén. Súng ống cấu tạo cũng đơn giản. Người chơi phải có ý thức tự giác thì trò này mới hấp dẫn.
    (trước trận đấu)
    [​IMG]
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 29/06/2005
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chuyện này, lòng đã buồn thì chớ, đọc xong càng thấy... trống rỗng!!! :-)
    Chia xẻ với bà con một kỷ niệm, một trò chơi thực sự thú vị. Nó là PAINTBALLING.
    Một ngày. Đi chơi paintballing, một kiểu đánh trận giả. Sân chơi với địa hình địa thế hiểm trở, chỉ có ở một số vùng nằm xa trung tâm. Go Ballistic, thuộc tỉnh Reading, là một trong những ?ochiến trường? như vậy, cách trung tâm London trên 50km về phía Tây. Đến đây chơi cả ngày luôn, ăn trưa miễn phí (thực ra chỉ là một cái bánh mỳ kẹp thịt) và phải mua vé trước một tháng, 20GBP/người.
    Từng người sẽ được trang bị quần áo, mũ bảo hiểm, găng tay, súng và rất nhiều đạn (yên tâm, bắn nhau mái thoải luôn). Đạn là viên bi bọc sơn (paint ball), nên trò này gọi là paintballing, viên đạn to hơn viên bi ve một chút. Súng bắn sơn có hình dáng giống súng hơi, có thể bắn với tốc độ rất nhanh và mạnh với khoảng cách trên 30m. Bị bắn vào mắt thì mù mắt, bị bắn vào thịt thì lõm thịt. Nếu bị bắn vào phần mềm thì rát và buốt lắm. Vì sự nguy hiểm như vậy, nên nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm một khi đã vào sân chơi.
    Một nhóm người chia thành hai đội (phân biệt bởi một dải băng xanh/đỏ đeo ở tay) tổ chức bắn nhau. Có tất cả mười trận đấu (game). Có giám sát trận đấu, nên thằng nào chơi phạm luật, ví dụ: bị trúng đạn (coi như bị chết) mà không ra ngoài vòng chiến, sẽ bị trọng tài túm cổ ngay. Nói chung mọi người đều chơi đúng luật. Nếu bị bắn rát quá, có thể giơ tay đầu hàng, ra luôn, và phải chờ đến game sau.
    Trong quá trình thi đấu, thường phải lăn lê bò toài trong chiến hào, leo trèo lên những gò cao, chui vào những khu lau sậy rậm rạp, nhiều gai góc, vũng nước bùn (hôm đó trời lại mưa rầm rì nữa chứ),? Nếu phục kích một chỗ thì phải núp vào các boong ke, chiến lũy, gầm cầu, hoặc trèo lên cây. Ngay cả khi hành quân từ trận địa này sang trận địa khác, tay xách súng đạn cũng đã mệt phờ râu rồi vì đường đi gập ghềnh, lên voi xuống chó. Thế mới biết bộ đội ***** khỏe như Rambo vai mang ba lô con cóc, tay xách súng trường, đầu đội hòm đạn mà vẫn đi băng băng suốt dọc đường Trường Sơn.
    Khoảng 30?T một game tùy thuộc vào kỹ/chiến thuật của từng bên. Sau mỗi game lại nghỉ giải lao 5-10?T để lau súng, nạp thêm đạn và nghe phổ biến về luật chơi game tiếp theo.
    Kết thúc của từng trận đấu có thể là: giết sạch quân đối phương không bỏ sót thằng nào, cướp được chiến hào của địch, cắm được lá cờ của quân ta lên pháo đài của địch, hoặc chỉ cần làm sao phòng thủ cho vững chắc (sau 20?T đối phương không chiếm lĩnh được coi như thua),? Mỗi game có một kiểu kết thúc khác nhau.

    Phải công nhận là trò này rất rất thú vị và hấp dẫn cho một nhóm khoảng mười người chơi trở lên. Chưa thấy trò này ở VN mình, thực ra đầu tư cho nó cũng đơn giản, ít tốn kém. Rất nhiều khu rừng nhỏ ở Hà Tây chẳng hạn, có thể làm sân chơi được. Paint ball được bắn đi bằng khí nén. Súng ống cấu tạo cũng đơn giản. Người chơi phải có ý thức tự giác thì trò này mới hấp dẫn.
    (trước trận đấu)
    [​IMG]
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 29/06/2005
  6. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện ở thị trấn Trowbridge (Anh).
    Chưa chắc chắn bao giờ sẽ về VN, nhưng chắc chắn một điều khi đó sẽ có quà cho Hoa Xưa hụi mình. Tôi thấy ngày càng muốn gắn bó hơn với cái box này.
    Ai đồng quan điểm, cụng ly cái nhờ!!! Cheersss!!!!
  7. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện ở thị trấn Trowbridge (Anh).
    Chưa chắc chắn bao giờ sẽ về VN, nhưng chắc chắn một điều khi đó sẽ có quà cho Hoa Xưa hụi mình. Tôi thấy ngày càng muốn gắn bó hơn với cái box này.
    Ai đồng quan điểm, cụng ly cái nhờ!!! Cheersss!!!!
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp thêm cái hình Nha Trang

    Tớ lúc nào cũng thích Nha Trang, thích vẻ thanh bình của nó và thích vì ở đó có nhiều điều làm mình thích
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp thêm cái hình Nha Trang

    Tớ lúc nào cũng thích Nha Trang, thích vẻ thanh bình của nó và thích vì ở đó có nhiều điều làm mình thích
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    To Cobeo: Sẽ có ảnh hoa hoét của Đà Lạt, nhg chờ một tẹo nhé để tớ post hết ảnh Nha Trang đã...
    Nha Trang không chỉ có biển, mà còn có nhiều thứ buồn cười. Tớ đã trố mắt vì ngạc nhiên khi thấy tất cả các cây phi lao trong thành phố này đều được cắt tỉa như cái "thứ" này
    [​IMG]
    Nha Trang vốn nổi tiếng về xoài, đặc biệt là xoài cát. Tớ nhớ trong cuốn tập đọc lớp 2, lớp 3 gì đó từ hồi xưa xửa xừa xưa có một bài viết về xoài Nha Trang, giờ chắc chẳng còn trg sách tập đọc của các cháu tiểu học bi h nữa sau hàng chục lần cải cách SGK của các bác bộ giáo dục nhà mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù không phải là đất của thanh long như ở Ninh Thuận hay Bình Thuận, nhưng tớ cũng chộp được mấy phát thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cây chùm ruột, quả thì rất đẹp nhưng ăn vừa chua vừa chát
    [​IMG]

Chia sẻ trang này