1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    To Cobeo: Sẽ có ảnh hoa hoét của Đà Lạt, nhg chờ một tẹo nhé để tớ post hết ảnh Nha Trang đã...
    Nha Trang không chỉ có biển, mà còn có nhiều thứ buồn cười. Tớ đã trố mắt vì ngạc nhiên khi thấy tất cả các cây phi lao trong thành phố này đều được cắt tỉa như cái "thứ" này
    [​IMG]
    Nha Trang vốn nổi tiếng về xoài, đặc biệt là xoài cát. Tớ nhớ trong cuốn tập đọc lớp 2, lớp 3 gì đó từ hồi xưa xửa xừa xưa có một bài viết về xoài Nha Trang, giờ chắc chẳng còn trg sách tập đọc của các cháu tiểu học bi h nữa sau hàng chục lần cải cách SGK của các bác bộ giáo dục nhà mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù không phải là đất của thanh long như ở Ninh Thuận hay Bình Thuận, nhưng tớ cũng chộp được mấy phát thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cây chùm ruột, quả thì rất đẹp nhưng ăn vừa chua vừa chát
    [​IMG]
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Cái ảnh này đẹp như Postcard vậy chị mèo mướp ui.. huhu.. đẹp wá. hehe... Còn cái nào không bác ???
    @ thuỷ : ấy ui, có cái nào chụp Nha Trang ngoài đảo không ? Thằng em tớ đi đảo Khỉ về chết mê.. nói mấy đảo Nha Trang còn đẹp hơn nước ngoài nữa..
    Với cả sao không thấ yhình hoa Osaka ? Đợt trước tớ và oNT, ấn tượng nhất hoa này. Rực rỡ knih khủng...
  3. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh Slough viết hay quá. Rất sinh động. Ngày xưa em có xem 1 bộ phim cũng rất hay. Lấy bối cảnh của trò này để dẫn dắt vào phim. Đó là phim "Mr Diana". Hồi đó xem xong cứ khoái mãi ... nhưng cũng không hiểu rõ lắm về trò này.
    (Phim có đoạn 2 đối thủ cạnh tranh nhau hay gì gì đó - 1 nam -1 nữ. chơi trò này cùng 2 đội. Cô này là giám đốc 1 công ty quảng cáo rất lớn. bị bọn xấu thay đạn sơn = đạn thật. 2 nhân vật chính bị cùng lúc viên đạn thật bắn xuyên qua tim. sau đó cô gái chết. Anh giai đuợc cứu sống nhưng lại bị hồn ma của cô gái nhập vào - bắt đi báo thù cho mình - nói chung em rất thích phim này - phim hài lém, xem buồn cuời cực... )
    Hay quá. Cám ơn anh đã viết rất hay và mô tả cụ thể. Anh có ảnh nào chụp lúc đang oánh nhau không ?
    Nói nhỏ :em cũng thấy bắt đầu gắn bó với hội này rồi... Thankss tất cả vì tất cả.. .
    Oái... huhu.. dạo này mình yếu đuối thiế nhỉ.. hé hé..
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cái bông hoa này của Slough giống bông này nhỉ?
    [​IMG]
    Cái hoa này tớ chụp ở vỉa hè Đà Lạt, nhiều lắm, nó còn có một loại màu trắng nữa thì phải:
    [​IMG]
    @ Slough: Đọc được cái câu của Slough là ngày càng gắn bó với hội mình hơn, và nhất là cái câu "khi nào về nhất định có quà cho hội mình", tớ cảm động quá. Huhu
  5. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi ngưòi ạ. Em nhảy vào đây có đường đột quá không ? Cho em tham gia Hội với. Em cũng rất thích hoa Xưa. Và em vào đây bới vì cái câu chuyện này ạ. Cho phép em đưọc tiếp tục nhé.
    Đón xem từ trang 59 nhé :
    ??..Hơi nuớc mát lạnh từ cơn mưa tối qua vuơng trong không gian, ùa vào từ khung cửa sổ bật mở làm Phi tỉnh giấc? Cảm giác ngột ngạt của cơn đói, của cái nóng và cái đồ án chết tiệt đột nhiên tan biến? Dường như cơn mưa hạ đêm qua đã gột sạch chúng ra khỏi đầu. Khoảng lặng hiếm hoi len lỏi trong từng tế bào.. Phi với tay lên kệ đĩa, kẽ mỉm cuời vì sự tình cờ như một món quà nhỏ khi trên tay hắn là CD Chopin, lại là bản Fantaisie Op.49 - bản nhạc đã bao lần xoa dịu Phi trứoc những nỗi buồn, truớc những căng thẳng, và cả khi nghĩ về Minh? Mà thôi, Phi lắc mạnh đầu, tuồng như chỉ cần có cái lắc đầu đó, thì những suy nghĩ miên man về Minh, về cái đồ án đang dang dở sẽ thêm lần nữa biến mất, trả lại cho hắn khoảng không gian trong lành của những giọt Piano trong veo, đang bay lơ lửng trong căn phong đầy hơi nuớc và khói thuốc.. bay trên vầng trán nâu xòa những sợi tóc mảnh dẻ.. bám vào ánh đèn xanh lạnh của màn hình máy tính? Phi nghĩ đến khoảng thời gian truớc mắt, sau khi tốt nghiệp? Hai ba tuổi? Với hắn? đâu phải chỉ là con số ba không tròn trĩnh cộng vào cái khoảnh khắc của tuổi hai muơi tràn ngập những yêu thuơng, những mơ ứoc.. tuổi hai muơi cộng thêm cái ngạo nghễ và những nỗi buồn cộng cả Minh nữa chăng ?
    Minh? tuổi hai muơi.. phải chăng.. lại làm Phi nhớ đến ca từ ?oNgày Em hai mươi tuổi? của Phạm Duy :
    Ngày em hai mươi tuổi
    Tay cắt mái tóc thề
    Giã từ niềm vui nhé
    Buồn ơi ! Hãy chào mi !
    Ngày em hai mươi tuổi
    Chưa biết nhớ nhung gì
    Trên nụ cười mới hé
    Ôi ! Đã thoáng qua tuổi thơ
    Khi suốt đêm hồn ngơ
    Nghe trái tim ngủ mơ.
    Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
    Ru giấc mơ hiền khô
    Môi tiết trinh nở hoa.
    Ôi ! Bỗng sáng nay đàn chim
    Bay tới thương dùm em
    Thương sót hoa tàn đêm
    Ôi ! Nghe gió reo ngoài hiên
    Mưa sẽ rơi triền miên
    Sẽ hết chuyện thần tiên.
    Ngày em hai mươi tuổi
    Tay níu chân cuộc đời
    Cho ngừng lời giăng giối
    Thời gian cũng đừng trôi.
    Ngày em hai mươi tuổi
    Mới chớm biết yêu người
    Đã buồn vì duyên mới
    Rồi đây sẽ nhạt phai.
    Miên man.. Phi không thấy điện thoại reo đuợc mấy hồi? Hắn quay nguời chộp lấy con Nokia. Hắn chờ cú điện thoại này phát điên? Chao?
    Em tiếp tục thế này có đuợc không ạ :
    Run người khi đọc dòng chữ ?o Incoming call : Minhminh? trên máy, Phi tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để trả lời chuỗi câu hỏi dồn dập của Minh ? Chắc chắn.. chắc chắn sẽ là những câu hỏi? Phi mệt mỏi quá rồi? Cảm giác dằn vặt đến quặn ngừoi, Phi say Hi mà khàn cả giọng, nhíu mày khi tự thấy mình đã quá yếu đuối.
    ?..
    Im lặng?.
    Không phải là những câu hỏi? Minh ?
    ?oOh..hi.. anh xin lỗi đã không kịp mail cho em?? Phi đành mở lời trước ?o Anh quá mệt mỏi? sorry vì đã hẹn em check mail? hôm qua từ trường về anh quá mệt nên đã ngủ thiếp di? đến tận bây giờ.. Ừ.. 10h rồi em ạ.. ?o
    ?oUh, anh vẫn không sao, chỉ hơi mệt mỏi. ngủ quên mất? đồ án vẫn chưa xong? anh muốn thay đổi một số hiệu ứng của background??
    ?~Không, không hẳn? có thể. .tâm lý hơi ảnh hưởng đến việc dùng màu trong bản phối cảnh cuối cùng? Minh.. anh muốn nói..??
    ?oxin lỗi em? đã để em gặp phải những chuyện không ra gì thế này? bây giờ.. em chưa hiểu đâu..?
    ?oKhông? mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu? anh.. xin lỗi..?
    ?oMà thôi.. có thể.. mọi chuyện thế này lại tốt hơn cho em.. ?o
    ?..
    ?oCũng có thể.. vậy thôi.. xin lỗi đã làm phiền em.. BB? ?o
    ??..
    Hắn muốn quăng thẳng cái dd vào cái mán hình truớc mặt? Một sự tức giận mơ hồ? hắn không biết nên trách ông trời hay chính bản thân mình? Giá như? Có còn không.. một con đuờng để quay lại.. quay lại quãng thời gian 3 tháng truớc. .trước khi gặp Minh ??? Có còn không? một con đường.. cho chính hắn. .để quay lại và làm lại? giả dối ư ? Minh nói hắn giả dối ư ??? Phải.. Hắn đã giả dối quá nhiều. .thì sao chứ ?hắn có thể đã giả dối tất cả ? Ngoại trừ tình cảm hắn đã dành cho Minh.. Tất cả? Dường như là 1 cảm giác ngọt ngào mơ hồ khó cưỡng? sự thân thuộc ??? sự đồng cảm ??? hay sự thú vị toát ra từ vẻ tự tin đến ngạo nghễ, cảm giác đam mê trong cuộc sống của Minh ??? Hắn không nghĩ Minh lại down đến thế vì chuyện này? Hắn đã quen ánh nhìn có lửa của Minh. Đã quen với điệu cười phá lên bất cần của cô. Giờ đây.. .ánh mắt ấy trở nên nhợt nhạt, nụ cười ấy trở nên yếu ớt? thảng thốt quá.. Minh đã chân thật với hắn ???
    Được Dream_Catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/06/2005
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    UI, Hê-nô !
    Welcome dream-catcher !
    Cám ơn em đã viết tiếp.. hihi... hi vọng câu chuyện của em cũng sẽ gắn liền với những kỉ niệm về Hoa Xưa...
    Cả nhà chào bạn mới nào :
    @Slough : Sl ơi... Sheep super soi cái ảnh này...
    và phát hiện ra mỗi 1 anh nhìn - giống - Việt - nam - nhất .. hehehe... Có phải là - người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó không ? hehehehe... Cute nhờ !!!
    CẢ NHÀ NHỚ NHA ! Slough nói có quà cho hụi mình đó ! NHỚ NHA ! KHÔNG CHO ĐỊCH CHẠY THOÁT ! hehe.
    Dạo này stress wá. Đọc bài mọi ngừoi.. thấy vui nhiều.. thanks thanks... hic... hic...
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hey, hoa này ở VN cũng có mờ... ở quê còn nhiều hơn. Nếu tớ không nhầm thì đây chính là cây hương nhu - để gội đầu cho thơm và mượt tóc đấy... ngoài ra còn có vài công dụng trong 1 bài thuốc Nam thuốc Bắc gì gì đó.. hề hề...
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    thế rồi hắn chìm sâu vào cái mơ tưởng hão huyền về một tương lai thật sáng!! rồi lắng đọng vào quên lãng !! hắn chẳng nhớ mình có còn là Phi!! hay không nữa!! hắn muốn lắm !!cái đồ án này !! nó vặn vẹo mình!! dễ sợ!!Rồi Minh là ai vậy nhỉ!! dd hắn lại Rung!!! nhưng có lẽ tiếc cho hắn !! mất cảm giác.......sâu thêm vào giấc ngủ buồn!!...........
    Hắn nghe đâu đây tiếng suối chảy óc ách!! cảm thấy lạnh!! xung quanh hắn lạnh lùng toàn màu trắng vô hồn!! cảm thấy sợ!! cảm giác của bản thân !!!... hắn thấy mình sốt nhẹ!! cơ thể trôi bồng bềnh......tự dưng hắn thèm khát vùng vẫy!! nóng quá!! cái nóng dã man!! .......một lần nữa dd của hắn...... lại........ rung!!
    sáng rồi!! nó đánh thức hắn dậy!!!
    kệ mình! hắn có một tình yêu!!! lao vào mùa quáng thiêu thân!! rồi cha mẹ hắn nhìn!! cảm nhận!! phóng tác cho hắn một tương lai tự hắn cho thấy là bất ổn!! không yêu gì hết!!:: tao cấm mày yêu nó!! nó là đứa con gái không ra gi`!! ơ kìa!! hắn nhìn trái đất tròn xoe trong lòng bao dung thuộc về ánh mắt người cha người mẹ!! một lằn nữa !! hắn lại phải cứ buồn như vậy!!nhục.....!! đã từng nghĩ vậy!!! HẮN CHẢ LÀM GÌ ĐáNG nên TỘi cả!!!
    Ánh mắt của hắn buồn dần trong mờ!! cái cảm giác thèm yêu !! cứ rộn ràng nhấc bổng trái tim non thơ đầy nhiệt cảm từng bước đào thủng những rào cản u sầu của con người thiếu suy nghĩ!! mù quáng !! biết mình là vậy!! sợ nhưng vẫn yêu!!! hắn nghệ sỹ thì phải!! bực mình!! hắn tự phong tước cho cái hận trong lòng hắn!! ước gì!! hắn có thể lãng mạn cho một ai đó!! ......đời cực chán!!
    mấp máy hơi thở gọn nhẹ!!tự nhiên hắn phì cười vì sung sướng!! đồ án của hắn cũng hòm hòm rồi chứ!! chắc sẽ không lụt!! hắn vồ lấy điện thoại!! gọi cho ai bi giờ nhỉ!! hay là hắn muốn đổi tên người mình yêu!!....ừm
    mò xuống đường !! sáng quá!! chói thật!! trắng mắt!! trống rỗng!! sót bụng!! nghẹn cổ!! căng cứng!!khó thở!!bơ vơ!! mẹ kiếp!! hắn chửi rủa mình!! thằng ngu!! nước đến chân mới nhảy!!
  9. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Tôi cứ tưởng cái topic này nói về "HOA SỮA" nên chưa bao giờ đọc.. nhưng đến khi biết đay là topic nói về loài hoa mà tôi vô cùng yêu quý... Tôi đã thật sự bất ngờ..
    Xin hỏi có ai có ảnh Hoa Xưa chụp macro không ? Chỉ 1 bông thôi... Đã mấy năm xa HN, cảm giác được nhìn lại loài hoa đã rất gắn bó... Thanks for sharing.
    Cám ơn những bức ảnh của các bạn về Hoa,,, rất nhiều hoa.. Và HN dấu yêu...
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chào các bá! hic, lâu lắm rùi em mới mò mẫm vào mạng được thế này, đọc gần chục trang thấy các bá bi giờ ngoài yêu hoa sưa ra, bây giờ mọi người còn rất yêu Nha Trang nữa đúng không? Em cũng xin chia xẻ với mọi người tình cảm này! Ở Nha Trang em cũng đã từng có nhiều kỉ niệm lắm! Cầu Xóm Bóng nè, và nhất là những buổi tối đi thuyền trên sông Cái đầy trăng sao, ăn hải sản và nghe tiếng hò ven sông! Opp, xem mấy tấm hình này chụp em còn nhớ nhiều hơn!
    Bá nào sắp xây dựng gia đình thì em khuyên chân thành nên Trăng mật ở Nha Trang+ Đà Lạt!
    Nghĩ đã thấy thèm!!!!!

Chia sẻ trang này